Xuân Trường: Đá 2 trận ở tuyển Việt Nam, chấn thương nặng thêm

Thể thaoThứ Bảy, 29/04/2017 12:06:00 +07:00

Xuân Trường rất nhớ cảm giác thi đấu cùng các đồng đội tại HAGL trong ngày sinh nhật thứ 22; bên cạnh đó, Trường còn chia sẻ khá nhiều điều thú vị.

Hôm qua (28/4) là sinh nhật của tiền vệ Lương Xuân Trường. Anh đã có một buổi livestream (phát trực tiếp) trên facebook để giao lưu với người hâm mộ. Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, Trường đã chia sẻ nhiều điều thú vị.

Video: Các đồng đội tại Gangwon FC tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Xuân Trường. (Nguồn: Gangwon FC)

Xuân Trường thổ lộ bản thân rất nhớ các thành viên tại CLB HAGL, anh nói: “Tôi nhớ tất cả các đồng đội vì sống cùng họ cũng gần 10 năm. Làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Sáng dậy thấy nhau, trước khi đi ngủ cũng thấy nhau, thi đấu, đi học, chơi đùa cùng nhau. Đó như những người anh em thân thiết. Tôi luôn muốn trở về thăm mọi người.

Tôi cũng nhớ hai bạn cùng phòng ở từ khi còn bé là Tuấn Anh và Văn Quý. Một người ở cùng phòng khi lên đội 1 HAGL là Văn Thanh”.

Hinh anh

Xuân Trường rất thích được đá cặp cùng Tuấn Anh. (Ảnh: VSI)

Khi được người hâm mộ nhắc đến người đá cặp lâu năm là Nguyễn Tuấn Anh, Xuân Trường nhớ về nhiều kỷ niệm của cả hai như chơi điện tử hay hát hò cùng nhau. “Chúng tôi thích nghe nhạc, làm gì cũng làm cùng nhau. Tôi có 1 máy tính nhưng cuối tuần mới được dùng.

Cả tôi, Tuấn Anh và Văn Quý đều thích nghe nhạc đặc biệt là nhạc underground của Lady Killer. Cuối tuần 3 đứa ngồi lại với nhau, bật mấy bài lên và hát theo. Ai khi trưởng thành cũng đều muốn trở lại khi còn bé, như những đứa trẻ con được vui vẻ”, Trường chia sẻ.

Một người hâm mộ đặt câu hỏi giả định “nếu Tuấn Anh không đá bóng cậu ấy có thể trở thành bác sỹ (bố Tuấn Anh là bác sỹ - PV) thì Trường sẽ làm gì?”. Ngay lập tức, Xuân Trường nói: “Nếu vậy tôi sẽ làm phụ tá cho cậu ấy”, đồng thời không quên gửi lời chúc đến đồng đội: “Tuấn Anh chắc đang tích cực tập luyện để trở lại sớm. Tôi xin gửi lời chúc đến Tuấn Anh lãng tử, lãng tử boy, nhanh hồi phục chấn thương để phục vụ cho CLB và đội tuyển”.

Hinh anh

Xuân Trường được các đàn anh tại Gangwon FC tặng bánh gato nhân dịp sinh nhật lần thứ 22. (Ảnh: Luong Xuan Truong)

Ở một câu chuyện khác, tiền vệ người Tuyên Quang cũng cho rằng mình thiếu may mắn trong giai đoạn đầu năm do liên tiếp gặp chấn thương. “Từ đầu mùa giải, tôi không được may mắn. Tôi gặp chấn thương cổ chân 2 tuần trước khi K-League Classic khởi tranh và mất 1 tháng hồi phục. Rồi đến chấn thương đầu gối.

Chấn thương ở đầu gối ban đầu thì nhẹ thôi. Tôi về ĐTQG thi đấu thì không nghĩ nó lại nặng lên. Tôi đá 2 trận xong thì đi lại cũng cảm thấy đau, về Hàn Quốc lại nghỉ luôn. 2 tuần tập lại vẫn không hết, chưa dứt điểm. Tôi quyết định nghỉ thêm một thời gian nữa. Nếu càng cố gắng càng lâu khỏi nên tôi nghỉ hẳn”, Trường nói.

Anh cũng khẳng định môi trường bóng đá Hàn Quốc rất khó khăn để tìm một suất đá chính, nhưng ở nơi này một thời gian, anh hiểu hơn con người nơi đây. Xuân Trường cũng được các đồng đội tại Gangwon FC tặng bánh sinh nhật tại đại bản doanh của đội cùng những lời chúc tốt đẹp nhất.

Hinh anh  3

Xuân Trường gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã dành lời chúc sinh nhật đến mình. (Ảnh: Luong Xuan Truong)

Trường nói tiếp: “Tôi có kinh nghiệm hơn, hiểu văn hóa Hàn Quốc hơn. Người Hàn rất tốt, luôn biết cách giúp tôi hòa nhập thật nhanh với đội bóng và giúp đỡ khi tôi cần. Họ thường hay mời tôi ăn tối, toàn món ngon.

Tôi còn ấn tượng về môi trường sạch, hiện đại. Người dân có lối sống nền nếp, chăm chỉ, phong cách làm việc đúng giờ, tôn trọng công việc đang làm. Họ có đam mê rất lớn với công việc và luôn cố gắng làm tốt nhất, làm quá giờ cần phải làm nên tôi rất thích đất nước này”.

Video: Xuân Trường nói về việc muốn làm phụ tá bác sỹ cho Tuấn Anh và hát nhân dịp sinh nhật (Nguồn: Luong Xuan Truong)

Tản mạn về Xuân Trường:

1. Người truyền cảm hứng bóng đá: Bố (ông Lương Bách Chiến).

2. Mục tiêu tương lai: thi đấu nhiều hơn cho Gangwon, vô địch SEA Games cùng U23 Việt Nam.

3. Sở thích ngoài bóng đá: chơi điện tử, nghe nhạc, đi du lịch cùng gia đình, chơi cùng bạn bè.

4. Có từng yêu đơn phương: Đã từng

5. Món ăn yêu thích ở Hàn: Canh kim chi.

6. Bí quyết học ngoại ngữ: môi trường giao tiếp và đam mê.

7. Người “điên” nhất từng gặp: Phí Minh Long (thủ môn Hà Nội FC).

Nguồn: Thể thao & Văn hóa
Bình luận
vtcnews.vn