Xử vụ nhân bản xét nghiệm: Người tố cáo “cô độc” sau phiên tòa

Pháp luậtThứ Sáu, 07/03/2014 04:11:00 +07:00

(VTC News) - Kết thúc phiên xử buổi sáng, phòng xử án vắng tanh, chỉ còn lại người tố cáo lặng lẽ cùng vị cảnh sát bảo vệ.

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án nhân bản kết quả xét nghiệm xảy ra tại bệnh viện Hoài Đức, hàng chục người là bị cáo, người làm chứng, người liên quan, đại diện cơ quan chức năng… được triệu tập và mời đến dự, hội trường phiên xử chật kín.

Diễn biến phiên xét xử thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, hàng chục phóng viên đã có mặt từ sớm để dự và đưa tin. Cũng xuất hiện từ sớm, một số người lạ mặt mang túi nilon màu đen đựng giấy tờ, họ đến gặp phóng viên, chuyển những tờ giấy có nội dung tố cáo chị Hoàng Thị Nguyệt – người tố cáo những sai phạm lên cơ quan chức năng về những sai phạm của những người bị truy tố.

 Chị Hoàng Thị Nguyệt (áo đen) lặng lẽ trong phòng xử án.

8h45’, chị Hoàng Thị Nguyệt lặng lẽ xuất hiện trước tòa với vai trò người làm chứng, đi cùng chị có hai người khác cùng là người tố cáo và một cảnh sát bảo vệ.

Trả lời câu hỏi của tòa, chị Nguyệt một lần nữa khẳng định rằng, ngay khi phát hiện những chuyện “không bình thường”, những bất cập về chuyên môn xảy ra tại Khoa, chị đã báo cáo liên tục tại các cuộc họp giao ban của bệnh viện.

Phản bác lại lời nói này ngay sau đó, bị cáo Nguyễn Trí Liêm – nguyên Giám đốc BV Hoài Đức lên tiếng: “Chưa bao giờ được nghe chị Nguyệt báo cáo!”.

12h50’, sau phần trình bày quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân, Hội đồng xét xử mới tuyên bố phiên tòa tạm nghỉ trưa, lúc này cả những người tham dự phiên tòa đến lúc này đã đói “hoa mắt”, ai cũng vội vã bước ra để ăn trưa, chuẩn bị cho phiên xử buổi chiều…

Trong chốc lát, phòng xử án đông đúc trở nên vắng tanh, chị Nguyệt đứng lên nhìn xung quanh với ánh mắt lo lắng, chị gọi hai người đi cùng rồi xuống ngồi hàng ghế dưới rồi dặn: “Có đi đâu thì ba người cùng đi với nhau”. Chị không ra ngoài ăn trưa mà nhờ đồng nghiệp mua đồ ăn mang vào.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, chị Nguyệt cho biết, trước ngày diễn ra phiên xử, chị nhận được một số tin nhắn có nội dung gây áp lực đối với việc chị đến tòa và trả lời các câu hỏi của HĐXX.

13h, phòng xử án vắng tanh, chỉ còn lại người tố cáo và người cảnh sát bảo vệ ngồi lại…

Trước đó chiều 5/3, trao đổi với PV VTC News chị Nguyệt nói mình chỉ mong muốn đưa sự việc ra ánh sáng, còn việc xử phạt ai, chị tin tưởng vào pháp luật. Đối với những bị cáo trẻ tuổi, chỉ mong muốn tòa giảm án bởi họ chỉ làm theo sự chỉ đạo của người khác mà thôi.
Bình luận
vtcnews.vn