Xử vụ 5 công an đánh chết người: 'Không thể tha thứ'

Pháp luậtThứ Sáu, 28/03/2014 04:40:00 +07:00

Theo cáo trạng, kết luận cái chết của ông Kiều do chấn thương sọ não, và Thành là người dùng dùi cui bổ vào đầu ông Kiều.

Hôm nay (28/3), tại phiên xét xử vụ 5 công an dùng nhục hình, đại diện gia đình nạn nhân yêu cầu mức án cao nhất đối với các bị cáo và cho rằng “không thành khẩn, gia đình tôi không thể tha thứ…!”

Sáng 28/3, TAND TP.Tuy Hòa (Phú Yên) bắt đầu ngày thứ 3 xét xử sơ thẩm vụ án 5 cán bộ công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của nghi phạm Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ở thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) vào ngày 13/5/2012.

5 bị cáo ra tòa đều nguyên là sĩ quan công an tại Phú Yên. Bị truy tố khung tội nặng nhất là bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra, Công an TP.Tuy Hòa), tội “dùng nhục hình” theo khoản 3 điều 298 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 5 - 12 năm tù.
Các cơ quan nội tạng của anh Kiều đều bị tổn thương nặng. (Ảnh: NLĐ)

Theo cáo trạng, kết luận cái chết của ông Kiều do chấn thương sọ não, và Thành là người dùng dùi cui bổ vào đầu ông Kiều.

4 bị cáo còn lại đều bị truy tố tội “dùng nhục hình” nhưng theo khoản 1 điều 298 Bộ luật Hình sự, có mức án từ 6 tháng - 3 năm tù.

Đó là, Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Phú Yên) và 3 bị cáo từng công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Tuy Hòa: Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, Đội phó), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy).

Tại tòa, luật sư bào chữa cho Thành tranh biện “nội tạng của nạn nhân Kiều đều bị tổn thương rất nặng, sao không phải là nguyên nhân cái chết?”. Thì phía cơ quan giám định pháp y Phú Yên trả lời “cần phải có… hội nghị khoa học”.

Đại diện bị hại, bà Ngô Thị Tuyết (chị ruột nạn nhân Kiều) yêu cầu “cơ quan công an gây ra cái chết cho em tôi thì phải chịu trách nhiệm bồi thường”.

Bà Tuyết còn yêu cầu xử mức án cao nhất đối với Thành. Với một số lời xin lỗi của bị cáo, bà Tuyết cho rằng “không thành khẩn, gia đình tôi không thể tha thứ…!”

Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn