Xót xa vợ liệt sỹ sống trong ngôi nhà dày đặc vết đạn bom

Thời sựThứ Năm, 04/12/2014 11:26:00 +07:00

(VTC News) - Người vợ liệt sỹ còm cõi sống trong ngôi nhà xiêu vẹo, hằn lên vết tích của bom đạn, nơi đã từng được dành làm kho hàng cho bộ đội thời chiến.

(VTC News) - Người vợ liệt sỹ còm cõi sống trong ngôi nhà xiêu vẹo, hằn lên những vết tích của bom đạn, nơi đã từng được dành làm kho hàng cho bộ đội thời chiến tranh.

Vừa qua, Báo điện tử VTC News nhận được phản ánh của độc giả về một trường hợp vợ liệt sĩ ở xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang phải sống trong ngôi nhà xiêu xẹo, lợp mái tranh tạm bợ, tường bong tróc. Đặc biệt, ngôi nhà còn nguyên vẹn những vết tích do trúng bom từ thời chiến tranh.

Phóng viên VTC News đã đến xã Hương Xuân, phải vượt qua quãng đường dài, mới tìm về được nhà bà Đinh Thị Nho (SN 1938, vợ của liệt sĩ Lê Hữu Khiêm).
Căn nhà xiêu vẹo của bà Nho 
 Chồng bà Nho là liệt sĩ Lê Hữu Khiêm, hy sinh năm 1971

Thân già còm cõi trong ngôi nhà hằn vết đạn bom

Ngôi nhà xiêu vẹo, lợp tạm bợ bằng mái tranh sâu trong xã Hương Xuân. Thấy PV đến, bà Nho lau vội lớp bụi bám trên bộ bàn ghế cũ kĩ để mời chúng tôi vào nhà.

Bà Nho bắt đầu kể về người chồng liệt sỹ của mình, kể về căn nhà bà đang ở đã nhiều năm làm kho chứa hàng cho bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, kể về những ngày gian khó một mình bà tần tảo nuôi hai con khôn lớn, khi người chồng đã nằm lại nơi chiến trường.

Liệt sĩ Lê Hữu Khiêm (chồng bà Nho) đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vào ngày 24/11/1971. 

Theo bà Nho, chồng bà sau khi nhập ngũ được một năm thì nghỉ phép về quê xây dựng gia đình với bà, sau một thời gian ngắn chồng bà phải lên đường nhận nhiệm vụ. Trong một trận đánh ác liệt với quân thù, chồng bà đã anh dũng hy sinh.
 Những vết tích bị trúng bom trong căn nhà xập xệ của bà Nho

 Chiếc cột gỗ bị trúng bom gần gãy

Người vợ liệt sỹ nói về căn nhà vẫn còn hằn lên vết tích của chiến tranh: “Căn nhà tôi đang ở đã từng là kho chứa hàng cho bộ đội. Nhà có 3 gian thì hai gian dành cho bộ đội để hàng hóa, gia đình tôi chỉ ở một góc nhỏ phía trong”. 

Trong căn nhà không có thứ tài sản nào quý giá ngoài những tấm huy chương, bằng khen trao tặng cho liệt sĩ Lê Hữu Khiêm. 

Chồng mất, bà Nho ở vậy thờ chồng, nuôi dạy 2 con. Trải qua năm tháng, mấy mẹ con sống trong ngôi nhà xiêu vẹo, đổ nát, tường bong tróc… hồi đó nhiều đêm mưa to gió lớn gia đình phải đi ngủ nhờ nhà háng xóm.

Chỉ tay vào chiếc cột bị bom chặt, bà Nho kể: “Trong nhà này nhiều cột bị bom chặt lắm. Có cột mảnh bom cắm vào gần gãy đôi, hàng chục năm nay vẫn nguyên vẹn vết bom chặt. Những ngày giặc ném bom, gia đình chúng tôi đều phải xuống hầm trú ẩn”.

Mòn mỏi chờ đợi căn nhà kiên cố

Hàng chục năm sau ngày chiến tranh qua đi, bà Nho luôn mong muốn có một căn nhà kiên cố để sống nốt những ngày cuối đời. Theo bà Nho, bà đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền xã yêu cầu xem xét, hỗ trợ gia đình nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả gì. 

Đặc biệt, một số lần chính quyền địa phương đã đến kiểm tra căn nhà của bà để có phương án hỗ trợ, tuy nhiên việc kiểm tra của các cán bộ diễn ra rất hời hợt, thậm chí một số cán bộ chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không đặt chân vào bên trong ngôi nhà.
 Từng mảng tường bong tróc bên cạnh chiếc giường cũ kĩ 

Theo quan sát của PV, nhiều chiếc cột trong ngôi nhà xiêu vẹo mà bà Nho đang ở vẫn còn nguyên vẹn những vết găm của mảnh bom từ thời chiếc tranh. Trải qua hàng chục năm, ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng.

Đặc biệt, nền đất của ngôi nhà lầy lội mỗi khi mùa mưa về. Bà Nho cho biết, Hương Khê là vùng rốn lũ, đến mùa mưa bão, bà đều phải tạm lánh sang nhà hàng xóm vì sợ nhà sập.

"Nhiều lần tôi và các con cũng muốn sửa sang lại nhà nhưng do điều kiện khó khăn. Thân tôi lại già cả, sống dựa vào số tiền trợ cấp chế độ liệt sỹ của chồng, bữa rau bữa cỏ qua ngày nên càng không dám nghĩ đến việc xây dựng nhà cửa", bà Nho tâm sự.

Để ngôi nhà có thể chống chọi được đến ngày hôm nay, hàng năm bà đều phải xin gỗ từ những người quen biết để gia cố lại.
 Bà Nho mong muốn được hỗ trợ để có ngôi nhà mới thay thế căn nhà nền đất, xiêu vẹo này

Trao đổi với PV VTC News, ông Lê Hữu Phi – Chủ tịch xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, địa phương này đã lập danh sách về những gia đình có công với cách mạng, trong đó có gia đình bà Nho và báo cáo lên huyện Hương Khê. 

“Do chưa có kinh phí nên việc hỗ trợ sữa chữa nhà hay làm mới nhà trên địa phương vẫn chưa triển khai được” vị chủ tịch xã này lý giải.
Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số: 22/2013/QĐ-TTg về việc Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Quyết định này có hiệu lực từ 15/6/2013.

Điều 2 của Quyết định này ghi rõ 12 đối tượng được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở hoặc xây mới. Theo đó bào gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945; thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.

Vậy, theo quyết định này, bà Đinh Thị Nho có chồng là liệt sĩ, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết việc hỗ trợ sữa chữa hoặc xây dựng nhà mới theo quy định.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn