Xót xa những cậu bé ‘không mặt’ ở Trung Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 02/06/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Cậu bé 7 tuổi ở Trung Quốc buộc phải đeo mặt nạ sau khi toàn bộ gương mặt và một phần cơ thể bị bỏng nặng trong vụ cháy kinh hoàng.

(VTC News) - Cậu bé 7 tuổi ở Trung Quốc buộc phải đeo mặt nạ sau khi toàn bộ gương mặt và một phần cơ thể bị bỏng nặng trong vụ cháy kinh hoàng.
Xiang Xiang, còn được mệnh danh là ‘Cậu bé mặt nạ’ hay ‘Cậu bé không mặt’ ở Trung Quốc, đã mất đi 4 ngón tay và bị mù mắt phải sau khi bị bỏng tháng 10/2010.
Gương mặt bị bỏng nghiêm trọng, cậu cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời và từng bị bạn bè và người thân xa lánh bởi họ coi cậu là ‘quái vật’.
 Xiang Xiang đã trở lại trường học sau 18 tháng điều trị

Tuy nhiên, những bức ảnh xúc động mới nhất cho thấy sau 18 tháng điều trị chuyên sâu. Cậu bé vùng Fenyang dần hòa nhập với cuộc sống bình thường.
Vụ tai nạn đau lòng xảy đến với Xiang Xiang chỉ một tháng sau khi một cậu bé khác ở Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc cũng phải chịu số phận tương tự. 

Đó là Wang Xiaopeng, cậu bé với gương mặt gần như ‘biến mất’ một cách đáng sợ và bị ngọn lửa ‘liếm’ mất 2 bàn tay. Chỉ mới 5 tuổi nhưng Wang đã không còn tóc, mí mắt, môi và các ngón chân do vô tình gây ra đám cháy khi đốt những thân cây ngô gần nhà.
Cậu bé Wang Xiaopeng (phải), người đồng cảnh ngộ với Xiang Xiang, cũng phải đeo mặt nạ sau một vụ cháy kinh hoàng khác  

Bố mẹ cậu đã phải sử dụng tất cả số tiền dành dụm và vay mượn khắp nơi để chi trả cho 3 tháng điều trị và không còn khả năng thanh toán cho bất kỳ cuộc phẫu thuật nào nữa. 
Những hình ảnh đáng thương của Wang xuất hiện trên nhiều báo chí nước ngoài, và người ta đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ cậu bé. 
Sau gần 2 năm với hơn chục ca phẫu thuật, giờ đây Wang đang cố gắng để khôi phục lại những hoạt động của cơ thể.
Cùng xem lại những hình ảnh của Xiang Xiang và Wang Xiaopeng sau khi được điều trị và trở lại với cuộc sống bình thường:
Những chiếc mặt nạ của Xiang Xiang được treo bên ngoài ngôi nhà của cậu ở Fenyang

Cậu bé từng bị coi là ‘quái vật’ đã có thể hòa nhập với bạn bè và cộng đồng 

Thúy Hạnh

Bình luận
vtcnews.vn