Xót xa gia cảnh em bé mắc bạo bệnh, mẹ bỏ đi, bố làm phụ hồ

Đời sốngThứ Hai, 09/12/2019 07:07:00 +07:00

Mẹ bỏ đi sau khi biết Hiếu bị lao màng não, di chứng u tủy; giờ đây, mọi khó khăn đổ lên đôi vai của người cha phụ hồ.

Lấy vợ hơn 4 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng anh Đoàn Văn Đạo (34 tuổi, ở thôn 7, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đang phải sống cảnh “gà trống nuôi con”. Vợ anh bỏ đi khi bé út còn chưa đầy tuổi, lại đang phải điều trị bệnh.

Có hai con nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, con út Đoàn Đăng Hiếu (2 tuổi) lại mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy chữa suốt nên anh đành gửi con gái lớn là cháu Đoàn Thị Huyền Anh (3 tuổi) sang nhà chị gái cách đó khoảng 2 km nhờ chăm sóc.

hoan canh kho khan Vinh Bao5 15

 Anh Đoàn Văn Đạo sống cảnh "gà trống nuôi con" từ sau khi vợ bỏ đi.

Anh Đạo cho biết, bé Hiếu sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Đến khi 6 tháng tuổi, Hiếu có biểu hiện sốt, co giật. Hai vợ chồng anh đưa con đi khám và đau xót khi bác sĩ kết luận, Hiếu bị lao màng não, để lại di chứng u tủy. Không lâu sau đó, vợ anh bỏ đi mặc dù từ trước đến nay hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn nào.

Từ đó, anh một mình chăm con, đưa con đi chạy chữa khắp các bệnh viện, từ Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí) cho tới Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo rồi Bệnh viện Phổi Trung Ương. Anh Đạo nhẩm tính, số tiền chữa bệnh cho con hơn 1 năm qua cũng lên tới vài trăm triệu đồng.

Trong khi đó, thu nhập cả gia đình chỉ dựa vào tiền công phụ xây mỗi tháng chỉ vài ba triệu đồng của anh và 540 nghìn đồng/tháng tiền trợ cấp từ chính quyền của bé Hiếu. Từng ấy, đến tiền mua thuốc và đóng học cho Hiếu cũng thiếu trước hụt sau. Còn tiền học cho con gái lớn, tiền ăn uống, sinh hoạt rồi thuốc thang những lúc các con ốm vặt… anh phải chạy vạy từng ngày.

hoan canh kho khan Vinh Bao1 7

Căn nhà cũ nơi gia đình anh từng trải qua không ít mùa mưa nắng.

Hiện, bé Hiếu đang điều trị ngoại trú, được các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương theo dõi và cho uống thuốc. Mỗi tháng anh Đạo đưa con lên bệnh viện tái khám và lấy thuốc 1 lần. Tính đến nay, hành trình của hai bố con đã trải qua 19 tháng.

Căn nhà cấp 4 cả gia đình anh ở trước đây xuống cấp trầm trọng, dột nát nhưng vì không có kinh tế sửa chữa nên họ vẫn trải qua không ít mùa nắng mưa ở đó. Từ tháng 6/2019, hai bố con anh Đạo chuyển lên căn nhà đang xây dở của anh trai ở lô đất ngay bên cạnh.

Thời gian đầu phát hiện bệnh, Hiếu có biểu hiện bị liệt, anh Đạo phải cho con đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để phục hồi chức năng. Đến nay, sức khỏe của Hiếu cũng tiến triển nhiều nhưng cần ở lại bệnh viện tuyến Trung ương để các bác sĩ theo dõi và điều trị.

“Anh trai tôi vào miền Nam làm ăn nên nhượng lại cho bố con tôi căn nhà này. Căn nhà mới xây xong phần khung và đổ trần. Điện, nước, vệ sinh đều phải nhờ nhà cậu ở gần đây.

Tôi thường tranh thủ thời gian đưa đón Hiếu đi học. Hôm nào đi xây về muộn phải nhờ hàng xóm trông giúp. Thời gian đầu mẹ bỏ đi, các con cũng nhớ mẹ nhưng lâu dần chúng cũng quen, không còn khóc gọi mẹ nữa”, anh Đạo nói.

Trong căn nhà còn trơ từng viên gạch ấy, chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ kỹ gắn bó với anh từ những ngày chưa xây dựng gia đình.

Những lần nhìn con trở bệnh, những đêm hai bố con lếch thếch bắt xe lên Hà Nội khám bệnh, anh lại ôm đứa con trai nhỏ trong lòng rồi khóc. Nhưng anh Đạo chưa bao giờ oán trách vì cuộc sống đã cho anh 2 thiên thần nhỏ để anh có động lực bước qua những ngày gian khó nhất. Uớc mơ lớn nhất của người bố ấy là các con khỏe mạnh, không bệnh tật vì phía trước tương lai của chúng còn rất dài.

hoan canh kho khan Vinh Bao4 5

Đây là gian phòng nhỏ trong căn nhà mái bằng mới xây xong phần thô để 2 bố con anh Đạo ngủ.

Nhìn Hiếu chơi đùa ở sân, bi bô những tiếng nói đầu đời, ông Lưu Xuân Quỳnh (một người họ hàng gần nhà anh Đạo) chỉ biết lau nước mắt. Ông Quỳnh bảo, nhà anh Đạo bây giờ chẳng còn gạo để ăn, quần áo có chiếc mua được nhưng phần nhiều cũng do hàng xóm, các tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ.

“Một nách 2 con thơ lại phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con, đến chiếc dép mới cũng chưa mua được. Chúng tôi ở đây ai cũng thương Đạo...”, khẽ gạt nước mắt ông Quỳnh tâm sự.

Thông tin với PV VTC News, bà Bùi Thị Mến – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 7 cho biết, gia đình anh Đạo thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Vợ bỏ đi, một mình anh Đạo nuôi 2 con nhỏ. Trong đó, con gái lớn mặc dù gửi nhà chị gái nhưng tiền học vẫn mình bàn tay anh lo, con trai út bị bệnh hiểm nghèo.

Hoàn cảnh của Đạo khó khăn tới mức, có tháng thiếu 132 nghìn đồng tiền điện nhưng cũng không có để đóng, phải phó mặc điện lực tới cắt. Biết được hoàn cảnh éo le của bố con Đạo, địa phương cũng kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, trước mắt để điều trị bệnh cho cháu Hiếu”, bà Mến nói.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn