Xót xa cảnh vợ bỏ đi, chồng cụt tay dùng chân đỡ con thơ khỏi ngã

Thời sựThứ Năm, 30/03/2017 07:47:00 +07:00

Mất đi đôi tay sau tai nạn lao động, vợ lại nhẫn tâm bỏ đi, anh Hải cùng đứa con trai 14 tháng tuổi chưa dứt sữa sống cảnh lay lắt, bất hạnh.

Hoàn cảnh éo le mà chúng tôi nhắc đến là của gia đình anh Nguyễn Văn Hải (27 tuổi, trú thôn 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Anh Hải vừa phải cắt bỏ đi đôi tay của mình sau một tai nạn lao động thương tâm.

Video: Người đàn ông cụt tay một mình nuôi con thơ khát sữa (Phan Hiếu)

Chúng tôi tìm về nhà anh Hải vào một buổi trưa cuối tháng 3. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp rộng chưa đầy 20 m2, anh Hải cụt hai tay ngồi trên chiếc chõng tre, dùng đôi chân thương tật cố giữ cho đứa con trai tập đi không bị té ngã. 

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, anh Hải cho biết, sau khi cưới vợ và sinh con trai đầu lòng được 7 tháng, vì hoàn cảnh khó khăn, anh theo bạn bè vào Kon Tum phụ giúp làm mái che mong kiếm thêm thu nhập gửi về nuôi vợ con.

Nhưng dòng đời nghiệt ngã, ước mơ về một gia đình nhỏ sung túc chưa thấy đâu, Hải lại lâm vào những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời mình.

Hôm đó đang làm mái che cho 1 gia đình, thanh sắt trên tay anh Hải vô tình chạm phải đường dây điện. Anh Hải bị điện giật khiến toàn thân cháy đen rồi nhanh chóng chìm vào cơn hôn mê.

Đưa Hải đến bệnh viện không một ai tin là anh sẽ còn cơ hội sống sót. Các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã làm tất cả để cứu sống Hải trước khi chuyển khẩn cấp người cha trẻ đang nguy kịch về TP.HCM chữa trị.

Tại bệnh viện, một loạt các ca phẫu thuật đã được các bác sỹ tiến hành để cứu lấy mạng sống của Hải như: cắt bỏ hai cánh tay để ngăn vết thương gây hoại tử, phẫu thuật lấy da cấy ghép chân trái bị bỏng nặng.

IMG_1494

Mất đi đôi tay sau tai nạn, anh Hải không thể tự bồng bế đứa con trai của mình. (Ảnh: Phan Hiếu)

Thế rồi, điều kì diệu đã đến, phép màu đã cho anh Hải cơ hội sống tiếp cuộc đời, nhưng khi tỉnh lại anh đau đớn tột cùng, tinh thần bị chấn động dữ dội. Anh Hải không thể nào tin những gì đang xảy ra với mình là sự thật.

“Mình đau đớn, tuyệt vọng vô cùng. Khi tỉnh lại mới biết đôi tay lành lặn ngày nào không còn nữa. Mình không tin đó là sự thật, với mình đó như là một cơn ác mộng thực sự”, Hải nhớ lại.

Gia cảnh vốn nghèo khó, việc chạy chữa cho Hải lại lên đến hàng trăm triệu đồng. Không còn cách nào khác, mẹ Hải buộc phải đi vay khắp làng xóm để cứu con trai. Đang lúc thương tật nhất, Hải gánh thêm nợ nần chồng chất.

Trở về quê nhà với tấm thân tàn phế, 2 tay bị cắt cụt hoàn toàn. Gần 5 tháng nằm viện, từ một chàng trai lành lặn, khỏe mạnh, thân hình Hải biến dạng, ốm yếu chỉ còn chưa đầy 50kg.

2 tháng trước, đang lúc khó khăn và bế tắc nhất của cuộc đời thì vợ anh không chịu được hoàn cảnh quá khốc liệt của chồng đã quyết định dứt áo ra đi, bỏ mặc anh Hải cùng bé Duy Khôi mới 14 tháng tuổi, chưa dứt sữa mẹ.

“Lúc đó, vợ bảo mẹ bồng cháu để ra ngoài có tí việc nhưng rồi đi luôn, không về nữa. Mình đã nhiều lần nhắn tin nói với vợ, dẫu không còn thương yêu thì còn đó đứa con trai, cố chăm con cho lớn rồi tính nhưng cô ấy không hồi âm”, Hải ngậm ngùi kể.

img_1555-1548

Anh Hải mong muốn lắp được bàn tay giả để chăm sóc cho đứa con trai. (Ảnh: Phan Hiếu)  

Không còn đôi tay, vợ lại dứt áo bỏ đi, nhiều lúc anh Hải muốn kết thúc cuộc đời, mong được giải thoát. Nhưng rồi, nghĩ đến đứa con trai mới 14 tháng tuổi, không biết nó sẽ sống sao nếu anh mất đi, còn mẹ thì già cả nên anh lại tiếp tục gượng dậy.

Hơn 2 tháng nay, vì thấy mẹ vất vả lo toan cho bố con, nên dẫu còn rất yếu, vết thương vẫn còn đau và rất ngứa nhưng anh Hải đã cố tập luyện để biến đôi chân thành đôi tay có thể chăm sóc bé Duy Khôi, đỡ đần phần nào cho mẹ. 

Nhớ lại những hôm đầu tiên vợ bỏ đi, đứa con trai bụ bẫm vẫn chưa dứt sữa mẹ nên cứ đêm đến nó lại khóc vì đói sữa, tiếng gào đòi mẹ của con đã bao lần khiến anh Hải phải khóc theo.

“Đến giờ, tôi vẫn không hề trách móc gì vợ cả, vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân mình lại thành kẻ tàn phế nên vợ thoát thân và tìm được hạnh phúc thì mình cũng mừng cho vợ. Nhưng nếu còn nghĩ về con cái thì mong cô ấy về với cháu vì nó còn quá nhỏ”, anh Hải nghẹn ngào.

Được biết, từ ngày vợ bỏ đi, cuộc sống gia đình anh thực sự lâm vào cảnh khủng hoảng. Toàn bộ sinh hoạt từ ăn uống, tắm giặt đến vệ sinh... anh Hải đều trông nhờ vào bàn tay chăm sóc của người mẹ già.

Bà Hường (mẹ anh Hải) nói trong nước mắt: “Tội nghiệp con tôi, từ một đứa lành lặn, đẹp trai giờ trở thành người tàn phế. Vợ nó lại dứt áo bỏ đi, một mình tôi một lúc phải đút cháo cho cả con trai thương tật và đứa cháu nội tội nghiệp”.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Hải chỉ mong muốn bản thân có thể mạnh mẽ bước tiếp, có thể làm được những việc bình thường trong cuộc sống hàng ngày để đỡ đần mẹ chút ít.

“Bác sỹ bảo, đôi tay tôi nếu có điều kiện có thể lắp được tay giả. Mong cộng đồng giúp đỡ để tôi có thể lắp được đôi tay sinh hoạt hàng ngày, có thể đút được thìa cơm, thìa cháo, giữa đêm khuya pha cho con bình sữa là tôi mãn nguyện lắm rồi”, anh Hải gửi gắm.

Độc giả có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Hải xin gửi về: 

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở Hà Tĩnh.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất! 

Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho anh Nguyễn Văn Hải theo địa chỉ: thôn 4, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0123.513.3638.

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn