Xót xa cảnh trẻ thiểu năng bị xích chân tay

Thế giớiThứ Tư, 04/07/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) - "Các em rõ ràng không biết việc bị xích chân là xúc phạm, nhưng đôi mắt của các em hiện rõ nỗi sợ hãi, các em lặng lẽ giữ chặt hộp cơm của mình".

(VTC News) - Theo lời kể của phóng viên Trung Quốc, khi tới Viện phúc lợi xã hội ở huyện Thương Nam, họ bắt gặp những em nhỏ nhếch nhác rất đáng thương.

Trang mạng Sina đăng tải câu chuyện gây sốc của một thanh niên tình nguyện khi tới tới thăm Viện phúc lợi xã hội ở huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, Trung Quốc.

"Các em rõ ràng không biết việc bị xích ở chân là xúc phạm cá nhân các em, nhưng đôi mắt của các em hiện rõ nỗi sợ hãi, các em lặng lẽ giữ chặt hộp cơm của mình", bài viết cho biết.

Sau đó, những hình ảnh này đã được phát tán chóng mặt trên các trang mạng xã hội, gây được sự chú ý với cư dân mạng.

Những bức ảnh thương tâm ở viện phúc lợi xã hội khiến người ta nghi ngờ về cách đối đãi với con trẻ.

 Các em nhỏ ngồi ăn trên những chiếc bàn ghế bui bặm


Theo tờ Tin tức Chiết Giang, Viện phúc lợi nói trên nằm ở thị trấn Linh Khê, huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, Trung Quốc.

Viện phúc lợi có diện tích hạn hẹp, ngay tấm biển ghi tên Viện phúc lợi cũng không có.

Trước sảnh Viện phúc lợi, rất nhiều em nhỏ đang nô đùa. Khi ghé thăm phòng của các em nhỏ, phóng viên Tin tức Chiết Giang cho biết, đời sống sinh hoạt của các em rất thiếu thốn.


 Đời sống sinh hoạt của các em ở Viện phúc lợi không đảm bảo

Các em được nhân viên của Viện phúc lợi cho ăn trên chiếc bàn bóng nhẫy dầu mỡ và gạo vãi tứ tung, phòng vệ sinh rất bẩn, sàn nhà đầy giấy vệ sinh, phòng ngủ bừa bộn quần áo.

Giám đốc Viện phúc lợi xác thực việc một số em nhỏ bị xích, và thừa nhận đời sống sinh hoạt của Viện rất kém.

Giải thích việc xích trẻ nhỏ, nhân viên rửa bát của Viện nói: "Khoảng hơn 11h trưa ngày 29/6, trời đang mưa rất to, 2 cậu bé rủ nhau ra mái hiên chơi đùa, khiến quần áo ướt hết, nhân viên chúng tôi đã phải thay 3 bộ quần áo cho các em, vì vừa mới thay quần áo, các em lại làm ướt hết. Thật không còn cách nào, chúng tôi đành xích 2 em nhỏ để các em khỏi chạy ra ngoài".


 Căn phòng bừa bộn của các em nhỏ

Giám đốc Viện phúc lợi cho biết, người trói bọn trẻ là dì Trịnh - nhân viên chăm sóc bọn trẻ của Viện, nhưng dì Trịnh trói bọn trẻ để chúng khỏi chạy ra mưa.

"Dì Trịnh trói bọn trẻ là không thể chấp nhận. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi lập tức tìm hiểu, làm rõ vụ việc. Là do công tác quản lý của chúng tôi chưa tốt", Giám đốc Viện nói.

Những đứa trẻ ở Viện phúc lợi xã hội trước đây được nuôi dưỡng tạm bợ trong nhà dân, đến tháng 6/2008, mới được chuyển đến văn phòng Phúc lợi này.


Khủng cảnh Viện phúc lợi tồi tàn ở Thương Nam, Ôn Châu, Trung Quốc
2 anh em Quốc Thành và Quốc Quân bị xích
Bé Quốc Thành bị thiểu năng trí tuệ
Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn