Xót thương thiếu nữ xinh đẹp bị tạt axit biến dạng gương mặt không có tiền chữa trị

Thời sựThứ Sáu, 24/11/2017 07:31:00 +07:00

Trên đường về phòng trọ, Đẹp bị 2 kẻ lạ mặt tạt axit hủy hoại cả khuôn mặt và nhiều vị trí trên cơ thể.

Bị tạt axit dù không xích mích với ai

Ngày 23/11, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nạn nhân Trần Ngọc Đẹp (17 tuổi, ngụ huyện U Minh Thượng, Kiên Giang) vẫn đang được các bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình tích cực điều trị.

Trước đó, tối 8/11, sau khi tan ca làm, Đẹp cùng người chị họ đi bộ từ công ty về phòng trọ. Khi còn cách dãy trọ khoảng 500m thì Đẹp bị 2 thanh niên lạ mặt chặn đường, tạt axit vào người.

Do bất ngờ nên cô gái không kịp tránh né, hứng trọn ca axit. Quá đau đớn, Đẹp bất tỉnh ngay sau đó. Người chị họ đi cùng may mắn chỉ bị thương tích nhẹ.

axit

 Nạn nhân Trần Ngọc Đẹp trước và sau khi bị kẻ xấu tạt axit.

Ngay sau đó, người dân đã đưa Đẹp đến Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, Đẹp được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Chị Trần Ngọc Xinh (21 tuổi, chị gái Đẹp) cho biết, Đẹp mới từ Kiên Giang lên TP Cần Thơ xin làm công nhân được 2 tháng nay. Hàng ngày, Đẹp đi làm rồi về sống chung với người dì ruột. Cô gái không có thù hằn, xích mích với ai nên đến thời điểm hiện tại chị Xinh vẫn không biết lý do tại sao em mình bị tạt axit.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vẫn đang điều tra, tuy nhiên chưa có thông tin gì về 2 kẻ gây án.

Nguy cơ phải dừng điều trị vì cạn tiền

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Trần Ngọc Đẹp bị bỏng axit 13% độ II-III vùng mặt, thân và hai tay.

Đặc biệt, tổn thương sâu vùng mắt, bỏng kết mạc độ II-IV. Thị lực của bệnh nhân bị suy giảm, hiện tầm nhìn chỉ từ 0,5 - 1m. Khả năng phục hồi mắt gần như không còn.

Hiện, chi phí điều trị khoảng 150 triệu đồng và việc điều trị còn có thể kéo dài do những tổn thương quá lớn.

Từ ngày Đẹp nhập viện, phần lớn số tiền viện phí đều do chị Xinh lo liệu: “Từ khi bị nạn tới nay, tiền viện phí của Đẹp đã hết hơn 30 triệu đồng. 150 triệu đồng là số tiền quá lớn, hiện giờ em không biết phải xoay sở thế nào để tiếp tục điều trị cho em gái”, chị Xinh buồn bã nói.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Xinh kể, do những bất đồng trong cuộc sống, dù đã có 3 con nhưng cha mẹ của chị sớm ly hôn, mỗi người có cuộc sống mới. Xinh, Đẹp cùng với em gái là Tốt được bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Xinh và Đẹp phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình, nuôi em ăn học.

Cũng theo lời chị Xinh, trong những ngày Đẹp nằm điều trị tại vệnh viện, cha mẹ chị mới lên thăm con 1, 2 lần và cho ít tiền vì cả 2 người đều phải lo cho cuộc sống mới của mình. Thương em gái, chị Xinh nghỉ làm tại tiệm tóc, vay tiền lo viện phí và chăm sóc em.

Trong khi những đồng tiền cuối cùng của gia đình thiếu nữ 17 tuổi sắp cạn, nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng, Đẹp bắt buộc phải bỏ điều trị giữa chừng với tương lai u ám phía trước.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho em Trần Ngọc Đẹp xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ bệnh nhân Trần Ngọc Đẹp ở Kiên Giang.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!

Độc giả cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho cho em Trần Ngọc Đẹp qua số tài khoản 0391000290469, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.

Hoặc gọi trực tiếp tới số 0938.467.347 cho chị Trần Ngọc Xinh (chị gái em Đẹp).

Video: Cãi nhau với hàng xóm, cả nhà bị tạt axit, cô con gái 23 tuổi có nguy cơ bị mù

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn