Xót thương chàng trai không có tiền chữa bệnh u não sắp bị mù và mất trí nhớ

Thời sựThứ Bảy, 13/05/2017 16:34:00 +07:00

Mất đi thính giác vì bệnh u não, đến nay Nguyễn Văn Tường còn đối mặt với nguy cơ bị mù và mất dần trí nhớ do không có tiền chữa bệnh.

Đeo trên mình tấm bảng với dòng chữ "Con bị u não, bị điếc mong mọi người ủng hộ cho con", Nguyễn Văn Tường (25 tuổi, huyện Châu Thành, Hậu Giang) từng khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một chiêu lừa đảo của thanh niên "siêng ăn, nhác làm".

Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp với những người vẫn đang giúp đỡ chàng trai này, số phận bi đát của Tường mới dần hé lộ.

Hinh anh jhkushdskH

Nguyễn Văn Tường hằng ngày bán vé số kiếm sống ở ngã 4 Phạm Văn Chiêu - Quang Trung. 

Chị Trinh (tên thật là Lê Thị Thùy Vân, 32 tuổi, ở đường Phạm Văn Chiêu, Quận Gò Vấp, TP.HCM), người cưu mang Tường lâu nay chia sẻ, trước đây khi mới nhìn thấy Tường nằm co ro trên ghế đá gần nhà, chị nghĩ Tường là người lang thang. 

Thỉnh thoảng thấy Tường còn lên cơn co giật, la hét và nói những lời lung tung không ai hiểu, chị còn tỏ ra sợ hãi vì cho rằng chàng trai này nghiện ngập.

"Thấy một thanh niên cao to mà có điệu bộ giống người nghiện nên tôi sợ lắm! Nhưng vài lần, tôi đến hỏi chuyện thì Tường viết ra giấy nói bị bệnh. Sau này, một số người đưa Tường đi khám mới biết bị bệnh u não", chị Trinh chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi qua tờ giấy xé vội, Tường kể, anh sinh ra trong gia đình quê ở huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang). Nhưng khi được vài tháng tuổi, vì cuộc sống quá đói khổ nên mẹ anh bỏ đi. Sau đó một thời gian, bố Tường cũng đi bước nữa với 1 người phụ nữ khác và chuyển lên Sài Gòn sinh sống, từ đó Tường sống với bà nội.

Hoàn cảnh quá khó khăn nên khi học đến lớp 5 Tường đành phải nghỉ học. Sau đó, Tường theo bố lên Sài Gòn lao động kiếm sống.

Trong 1 lần đang đi làm, Tường thấy đau đầu và xỉu tại chỗ. Nhiều lần như thế nên gia đình đưa Tường đi khám ở Bệnh viện Gia Định. Bác sĩ chẩn đoán anh bị u não.

Hinh anh jhkushdskH

 Tấm bảng do chị Trinh làm cho Tường để nhờ người qua đường mua giúp vé số.

Dù gia đình đã cố gắng lo lắng cho Tường được khám bệnh và nằm viện một thời gian, nhưng bữa ăn hằng ngày còn nhiều thiếu thốn nên đành đưa Tường về nhà chăm sóc, mua thuốc uống để giảm đau.

Buồn lòng vì bệnh tật, Tường bỏ làm rồi đi lang thang. Không biết phải đi đâu, Tường về nằm co ro trên ghế đá gần nhà chị Trinh. Thỉnh thoảng anh lên cơn động kinh, co giật ngay trên vỉa hè khiến cho ai nhìn thấy cũng sợ hãi, tránh xa. 

Sau khi biết được hoàn cảnh của Tường, chị Trinh đã kêu gọi góp được 900 ngàn đồng cho Tường đi lấy vé số bán, rồi tìm chỗ thuê trọ cho Tường trú mưa nắng. 

Nhưng cái khó là Tường bị điếc, giao tiếp khó khăn nên không thể mời mọi người mua vé số giúp.

"Lúc ấy tôi mới nghĩ ra cách là làm cho Tường 1 tấm bảng ghi dòng chữ "Con bị u não, bị điếc mong mọi người ủng hộ cho con", ép nhựa lại rồi để Tường đeo lên cổ cho người ta giúp", chị Trinh kể.

Hằng ngày, cứ đúng 4h sáng, Tường lại đến đại lý lấy vé số rồi đứng bán ở ngã tư Phạm Văn Chiêu - Quang Trung hoặc nhà thờ Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp, TP.HCM). Nếu hôm nào may mắn bán hết được tập vé số, Tường lời khoảng 100 ngàn. Số tiền đó Tường để trả tiền nhà và ăn uống ở quán cơm cho người nghèo.

Thỉnh thoảng Tường lại lên cơn co giật và nói sảng, lúc ấy chị Trinh lại vội đi lấy 1 miếng chanh bỏ vào miệng Tường. Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ một chàng trai trông bình thường lại đang mang trong mình căn bệnh nan y, hằng ngày phải sống bằng lòng thương hại của những người xung quanh.

"Có lần nó đi bán vé số về thấy người bầm dập, thâm tím hết, nghe nói nó đi vệ sinh bậy bạ bị người ta đánh. Nhưng nó có biết gì đâu, thỉnh thoảng nó lên cơn thì co giật với nói sảng thôi chứ bình thường tính nó rất hiền lành, nhút nhát. Mong người ta hiểu rồi thương nó, đừng đánh nó nữa", chị Trinh kể.

Trả lời PV, đại diện bảo vệ dân phố 8 (quận Gò Vấp, TP.HCM) xác nhận: "Tôi thấy Tường bán vé số ở đường Phạm Văn Chiêu giao với Quang Trung được hơn 2 tháng nay. Lúc đầu, tôi và một số người hỏi không thấy nói năng, sau này tìm hiểu mới biết Tường bị bệnh u não".

Hinh anh jhkushdskH 3

 Kết quả chụp MRI của Nguyễn Văn Tường ngày 11/5 vừa qua.

Ngày 11/5 vừa qua, Tường được chị Đỗ Thị Ái Liên (48 tuổi, phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) đưa đi chụp cộng hưởng từ MRI, kết quả anh bị u não và điếc, đôi mắt của Tường cũng đang mờ dần và nguy cơ sẽ mất trí nhớ nếu không được chữa trị kịp thời.

Hiện nay, Tường vẫn đang sống dựa vào những tờ vé số. Thỉnh thoảng anh lại lên cơn động kinh không thể buôn bán được. Lúc ấy, Tường lại ra nhờ cậy chị Trinh và những người xung quanh cưu mang.

Khi biết mình mắc bệnh nguy hiểm, Tường chỉ có 1 mong muốn duy nhất là có thể chữa được bớt bệnh để tự lo cho bản thân.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho anh Nguyễn Văn Tường xin gửi về:

Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội

Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ anh Nguyễn Văn Tường ở huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!

Video: Đón Tết đặc biệt của người bệnh nghèo giữa lòng Thủ đô 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn