Xôn xao 'thánh cô' chữa bá bệnh bằng nước lã

Thời sựThứ Sáu, 04/11/2011 02:15:00 +07:00

(VTC News) – Đau lưng, viêm xoang, khó ngủ, thậm chí xin để sinh được con theo ý muốn, xin lộc, đánh đề đều được "thánh" ban phước...

(VTC News) – Trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến thôn 7, xã Điện Nam Đông (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ngay từ đầu con ngõ bê tông dẫn vào thôn 7, ai ai đều biết đến bà “thánh Châu” có phương thuốc chữa bách bệnh bí truyền.

“Thánh Châu” chữa bá bệnh

Với sự chỉ đường của người dân, chúng tôi đến được “điện” khám bệnh của bà “thánh Châu”. Trong căn nhà cấp 4 nằm giữa thôn 7, một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi cùng 2 nhân viên đang oang oang khám và “chẩn bệnh” cho các con bệnh.

“Thánh cô” Đinh Thị Châu đang chữa bệnh theo phương thuốc bí truyền  

Sau khi xếp hàng, trước khi được bà Châu trực tiếp khám, người bệnh được gọi lên còn phải xì xụp lạy bái trước bàn thờ đặt phía sau chiếc bàn khám bệnh. Sau khi khấn xong, con bệnh được nhân viên hướng dẫn ngồi cạnh bà để được thăm bệnh. “Muốn xin điều gì?”, giọng bà Châu oang oang, lơ lớ kiểu lồng tiếng phim kiếm hiệp.

Sau khi nghe con bệnh giãi bày, bà Châu lấy tay nắn lên vai và ngực người bệnh rồi gật đầu: “Được rồi, bà sẽ cứu cho, cứ lấy lệnh (tập giấy nhỏ màu vàng hình chữ nhật có chữ viết của bà Châu-PV) về đốt và hòa với nước xoa lên chỗ đau là khỏi”.

Đơn thuốc của "Thánh Châu" kê cho tất cả các loại bệnh đến cầu cạnh chẩn khám 

Sau khi thăm khám xong, bà lấy bút lông nghệch ngoạc vài đường lên xấp giấy lệnh và đưa cho “trợ lý” là một nam thanh niên ngồi đấy hướng dẫn người bệnh cách uống thuốc.

Mỗi người bệnh cũng phải mang theo một chai nước lọc để bà “chứng” rồi mang về uống. Nếu ai không mang theo nước sẽ được bà “ban” cho với giá 10 ngàn đồng. Để “chứng” nước uống, bà Châu thắp 3 cây hương đưa vào gần miệng bình nước rồi phà hơi từ miệng bà vào. Mỗi khi khám xong, người thanh niên phụ việc cho bà rót đưa người bệnh một ly nước, bà đỡ lấy và phà hơi và đưa tay làm “phép” trên miệng ly rồi mới đưa cho người bệnh uống tại bàn.

Theo những con bệnh lui tới khám bệnh, bà Châu khám bệnh “cứu nhơn độ thế”, không lấy tiền, nhưng ai đến có “lòng thành” thì cứ thắp nhang rồi bỏ tiền vào chiếc chuông nhỏ bằng đồng đặt trên bàn thờ.

Chữa bệnh bằng nước lã và “lệnh”

Khi đến lượt chúng tôi, bà Châu liếc qua, rồi phán: “Bệnh của “con” nặng lắm rồi, không chữa là không “thọ” được lâu đâu!”. Sau đó bà Châu hỏi đau chỗ nào. Chúng tôi nói bị đau lưng. Bà Châu phán tiếp: “Nhức lắm phải không, nửa đêm là nhức lắm phải không, gần đến sáng là nhức chịu không nổi phải không”.

Hướng dẫn sử dụng đơn thuốc mà bà Châu "ban" cho các con bệnh đến thăm khám 

Sau đó, bà Châu nhúng tay vào thau nước lã bên cạnh và lấy nắm lá cây xoan nhúng nước lạnh rồi bà xoa vào chỗ bị đau. Rồi bà cho “thuốc” hệt như các bệnh nhân trước: giấy lệnh với chữ viết nguệch ngoạc. Trước khi ra về, bà Châu không quên căn dặn lần sau đến nhớ khám lại và bà “chứng” cho và “Chỉ cần uống nước có bà “chứng” vài lần là khỏi”.

Cứ như vậy, đau lưng, viêm xoang, khó ngủ…Thậm chí xin để sinh được con theo ý muốn, xin lộc, đánh đề…đều được bà ban phước bằng những dòng chữ khó hiểu trên giấy lệnh.

Theo hàng xóm của bà Châu, trước đây, bà Châu cũng bình thường như mọi người, buôn bán rau ngoài chợ. Nhưng từ 3 tháng nay, sau khi “lên đồng”, bà được "ban" cho phương thuốc chữa bách bệnh bí truyền. Và cứ như vậy, mỗi ngày có vài chục người đến nhà chầu chực để được chữa bệnh.

Ông Nguyễn Đào, Trưởng Công an xã Điện Nam Đông  cho biết: “Thánh cô” tên thật là Đinh Thị Châu (48 tuổi), trước đây, Châu đi kinh tế mới ở các tỉnh Tây Nguyên và mới trở về tạm trú tại địa phương được 3 tháng. Tuy nhiên, sau đó Châu “lên đồng” chữa bệnh cho người dân. Khi nghe người dân báo, lãnh đạo ủy ban xã cử chúng tôi cùng lực lượng văn hóa xã đã đến khảo sát và về tham mưu cho lãnh đạo xã để xử lý”.

Ông Nguyễn Đào, Trưởng Công an xã (bên phải) và Chủ tịch xã Điện Nam Đông (giữa) cho biết sẽ xử lý dứt điểm tụ điểm mê tín này

Cùng ngày, ông Thân Cầu, Chủ tịch xã Điện Nam Đông cho biết: “Đây là hoạt động chữa bệnh mê tín và không có cơ sở khoa học, bà Châu sử dụng giấy vàng mã đốt hòa nước cho những người bị bệnh uống có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuần đến chúng tôi sẽ giải tán điểm chữa bệnh đồng bóng này”.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn