Xôn xao clip tâm sự xúc động của một 'Pê đê'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 30/11/2012 10:16:00 +07:00

Mới đăng tải được 2 ngày nay, nhưng lượng người truy cập và ủng hộ clip phóng sự 'Pê đê' khá cao và nhiều người cảm thấy xúc động.

Đoạn phóng sự ngắn do trung tâm ICS (tổ chức của chính những người LGBT - cộng đồng của người đồng tính, song tính, chuyển giới) thực hiện, vừa tung lên mạng gii thiệuđã nhận được nhiều sự ủng hộ.


Clip được mở đầu bằng một lời "tự thú" của một "pê đê" khiến người nghe xé lòng: "Người ta không xem em là con trai, cũng không xem em là con gái, người ta chỉ gọi em là "pê đê"... Và rồi khi nhân vật này đi xin việc, không nơi nào chấp nhận bởi họ cho rằng: "Ở đây không chấp nhận người pê đê".

Xem clip:






"Chúng tôi gặp các bạn từ lúc 5h chiều, quá sớm để những người chuyển giới bắt đầu một ngày của mình. Khi ánh sáng tự nhiên tắt đi và ánh đèn đường bật lên mới là lúc cuộc sống của họ bắt đầu. Ánh sáng mặt trời luôn phơi bày ra mồn một những định kiến nặng nề nhất, chỉ có bóng tối mới giúp khỏa lấp đi phần nào những ánh mắt khinh miệt. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ thử bắt đầu sớm hơn một chút.

Chúng tôi giữ lại tên gọi của đoạn phim này là 'Pê đê', như cách mà xã hội vẫn hay sử dụng để kỳ thị những người chuyển giới, như một cách nhìn gần gũi hơn về vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng đã quá quen thuộc nhưng lại không muốn hiểu nhiều hơn này", trung tâm ICS giới thiệu về đoạn clip.

Sau khi xem xong clip, một khán giả chia sẻ: "Mỗi sáng các bạn thức giấc, và nhìn vào gương.bạn muốn cao hơn một chút, bạn muốn da mình trắng hơn một chút, đỡ mụn một chút. Đó là những mong ước tự nhiên về những chỗ chưa hoàn thiện trên cơ thể. Nhưng sẽ thế nào nếu bạn nhìn vào và thấy một người khác, một dáng hình khác với giọng nói trong đầu bạn: mày là con trai/mày là con gái. Đó là một nỗi khát khao, ám ảnh được sống đúng như lý trí của mình, nó gấp hơn hàng ngàn hàng vạn những lo lắng nhỏ nhoi khác. Nó là một khát khao bị chế giễu và đau đớn".

TheoXzone/TTTĐ

Bình luận
vtcnews.vn