Xôn xao chiếc điện thoại dùng để nói chuyện với người chết ở Nhật Bản

Thế giớiThứ Hai, 16/10/2017 11:55:00 +07:00

Chiếc điện thoại nhỏ, màu đen, ngắt kết nối với thế giới bên ngoài ở tỉnh Otsuchi, Nhật Bản là nơi mà người dân địa phương và du khách tìm đến để truyền tải thông điệp tới những người thân đã mất trong thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản năm 2011.

Video: Chiếc điện thoại dùng để liên lạc với người chết

1-phone-of-the-wind-664x352 6

Người lên ý tưởng cho Kaze no Denwa (chiếc điện thoại của gió) là Itaru Sasaki. Năm 2010, ông Itaru bắt tay vào xây dựng công trình này trong khu vườn nhà để tâm sự với người em trai đã khuất.

2-phone-of-the-wind-664x352

Nhưng 1 năm sau khi nó ra đời, thảm họa sóng thần và động đất đã tàn phá Nhật Bản và cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người. Kể từ đó, người ta tìm đến đây như một chỗ dựa tinh thần để làm vơi đi nỗi nhớ với người đã khuất.  

5-phone-of-the-wind-664x352 3

  “Tôi đặt ở đó một quyển sổ để mọi người có thể viết ra suy nghĩ hoặc những điều muốn gửi nhắn nhủ người quá cố và để họ trò chuyện như thể người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang tồn tại”, ông Itaru cho hay. 

20170816114220-dien-thoai 4

Theo Japan Times, kể từ khi công trình này được xây dựng, đã có ít nhất 25.000 người tìm đến đây để làm vơi đi nỗi nhớ người đã khuất.  

20170816114255-dien-thoai1 5

Theo ông Itaru, ban đầu, những người tới đây đều khó có thể chấp nhận trước sự ra đi đột ngốt của người thân. Nhưng dần đân theo thời gian, người ta bắt đầu làm quen với sự thật và học cách vượt qua nỗi đau. Các thông điệp vì thế cũng tích cực hơn rất nhiều so với thời gian đầu. 

1 8

Kaze no Denwa được đặt trong một bốt điện thoại màu trắng được lắp kính trong suốt nằm trên một ngọn đồi hướng về phía biển Thái Bình Dương. 

Song Hy (Nguồn: Japan Times, Boredom Therapy)
Bình luận
vtcnews.vn