Xem nhẹ U23 Malaysia, U23 Việt Nam sẽ phải trả giá

Thể thaoThứ Hai, 01/06/2015 07:15:00 +07:00

Cứ mỗi lần bóng đá Việt Nam xem nhẹ Malaysia là một lần nếm phải trái đắng suốt nhiều năm qua vẫn chưa tiêu hóa nổi…

Cứ mỗi lần bóng đá Việt Nam xem nhẹ Malaysia là một lần nếm phải trái đắng suốt nhiều năm qua vẫn chưa tiêu hóa nổi…

Sau trận ra quân thắng khó U-23 Đông Timor 1-0, thầy trò Ong Kim Swee bị báo chí nước ngoài chê trách 90 phút của U-23 Malaysia như một màn biểu diễn võ thuật và chơi bẩn với đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ của Faiz. Rõ ràng bóng đá Malaysia bị thiệt hại rất lớn về hình ảnh và mất quân không đáng khi đối thủ của họ chỉ là đội lót đường Đông Timor chưa có giải vô địch quốc gia.
U23 Malaysia
Chiến thắng đầu tiên của U23 Malaysia chưa thuyết phục
Thiệt thòi của U-23 Malaysia lại là lợi thế cho thầy trò Miura trước trận quyết đấu một mất một còn. Thế nhưng cứ mỗi lần Malaysia bị dồn vào thế đường cùng và nằm ở kèo dưới thì một lần đối thủ Việt Nam lại ôm hận một cách rất đau đớn.

Nó bắt đầu từ SEA Games 25 khi có hàng chục ngàn cổ động viên và quan chức VFF nhuộm đỏ sân vận động quốc gia Lào ở trận chung kết gặp lại U-23 Malaysia. Trước đó tại vòng bảng, thầy trò Calisto dễ dàng bóp nghẹt lối chơi của ông Rajagobal với chiến thắng 3-1 để tái ngộ ở trận cuối SEA Games với giấc mơ vàng gần hơn bao giờ hết.

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ đạt thành tích nào ở SEA Games 28?

  • Vô địch
  • Á quân
  • Hạng 3
  • Không qua vòng bảng
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Giới chuyên môn lẫn báo chí sáu năm trước đều đánh giá thấp U-23 Malaysia và không ngần ngại dự đoán “hổ vàng” sẽ sập bẫy U-23 Việt Nam. Vậy mà học trò Rajagobal đã siết chặt thế trận khiến U-23 Việt Nam không có lối ra.

Thế rồi vào giữa hiệp 2, cái vai của Mai Xuân Hợp đưa bóng vào lưới Tấn Trường trong sự ngỡ ngàng giữa bốn bề khán đài ngập tràn sắc đỏ. Những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống ê chề trước đối thủ kèo dưới Malaysia và những đôi chân đổ sụp thất vọng khi cứ ngỡ vàng nằm trong túi lại để vàng rơi.
HLV Miura quá hiểu nỗi đau thất bại trước Malaysia
Ông Miura chắc chắn đã thấm thía nỗi đau của kẻ bại tướng ở bán kết lượt về AFF Cup 2014 cũng với tư thế kèo trên.

Có ai ngờ lượt đi các học trò ông Miura đã vượt qua rất nhiều trở ngại để thắng Malaysia 2-1 ngay trên sân khách thì chỉ vào ngày sau bị chính đối thủ này thắng ngược 4-2 để giành vé vào chung kết thật bẽ bàng. Một trận đấu đáng quên của HLV Miura trong sự nghiệp cầm quân và đến cả Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng không tin vào mắt mình đã nghi ngờ 90 phút đen tối trên sân Mỹ Đình có bán độ.

Hai năm trước tại Myanmar, thầy trò Hoàng Văn Phúc cũng bị chính U-23 Malaysia của ông Ong Kim Swee đá thắng 2-1 và đấy là lần thứ hai sau 10 năm U-23 Việt Nam bị loại tức tưởi khỏi vòng bảng.
Clip: U23 Malaysia 1-0 U23 Đông Timor
Xâu chuỗi lại những lần bóng đá Việt Nam bị rơi vào hư danh kèo trên Malaysia và ra sân với tư tưởng xem thường đối thủ đều bị trả giá thích đáng. Gần nhất ở vòng loại U-23 châu Á, tuyển U-23 Việt Nam qua mặt U-23 Malaysia 2-1 của ông Ismail Razip chỉ là đội hình hai của đồng nghiệp Ong Kim Swee chỉ cung cấp bốn cầu thủ cho SEA Games 28.

Nên nhớ U-23 Malaysia đã hai kỳ đăng quang SEA Games 25 và 26 liên tiếp và lần này HLV Ong Kim Swee chỉ nói ngắn gọn các học trò không chịu áp lực nặng nề bảo vệ ngôi vô địch sẽ thoải mái tâm lý để đi
đến… ngôi vô địch hơn.

Nguồn: Pháp luật TP.HCM
Bình luận
vtcnews.vn