Xe tải đè chết 5 người ở Hải Dương: Đi lo hậu sự cho chú, Chủ tịch Hội Nông dân gặp nạn

Thời sựThứ Ba, 23/07/2019 18:16:00 +07:00

Nghe tin ông chú trong họ bị ô tô tông thiệt mạng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa (Hải Dương) chạy ra lo hậu sự cho nạn nhân thì lại bị xe tải đè chết.

Clip: Kinh hoàng giây phút xe tải lật đè vào đoàn người chờ qua đường tại Hải Dương

Bị xe tải đè chết khi đi lo hậu sự cho chú 

Chiều 23/7, không khí tang thương bao trùm khắp thôn Tường Vu (xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương) - nơi vừa có 7 người mãi mãi ra đi sau 3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra vào sáng cùng ngày.

Dọc đường làng, từng nhóm người vẫn ngồi bàn tán về vụ tai nạn thảm khốc, về những người hàng xóm vừa ra đi tức tưởi dưới bánh xe ô tô.

Chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ xe tải lật đổ, đè chết 5 người đang chờ sang đường, ông Ninh Văn Nam (SN 1971, thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) chia sẻ với PV VTC News về sự ra đi đột ngột của ông Đào Quang Thuận (59 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa).

20190723_091049(0) copy

Hiện trường vụ xe tải lật đổ, đè chết 5 người trên Quốc lộ 5 ở Hải Dương. 

Ông Ninh Văn Nam cho biết, sáng sớm 23/7, ông đang ngồi ăn sáng với ông Thuận ở đầu làng (gần hiện trường vụ tai nạn) thì ông Thuận nhận được tin người chú họ là cụ Đào Quang Huấn (81 tuổi), bị xe ô tô tông thiệt mạng khi đi tập thể dục trên Quốc lộ 5. Ông Thuận lập tức ra hiện trường để lo hậu sự cho người chú họ.

Nhưng chỉ ít phút sau, ông Nam nghe thấy tiếng động lớn ngoài Quốc lộ 5 rồi tiếng người dân hô hoán có vụ tai nạn nghiệm trọng. Ông Nam chạy vội ra xem thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

“Ông Thuận và 2 người bị tông bay sang phía bên kia quốc lộ, chết tại chỗ (hướng Hải Phòng – Hà Nội), một người khác bị xe tải đè chỉ còn gần nửa người, thanh niên còn lại bị xe đè lên. Sau đó người dân và xe cẩu cẩu xe tải lên mới đưa được thi thể thanh niên ra ngoài” – ông Nam nhớ lại.

67168201_620127415164564_1921195161342181376_n

 Chiều cùng ngày, gia đình, dòng họ đang tổ chức lễ tang cho ông Đào Quang Thuận.

Đang lo tổ chức tang lễ cho vị chủ tịch Hội Nông dân xã, một người thân của ông Thuận cho biết, khoảng 6h cùng ngày, ông Thuận đi đi về về 2 bên đường ven Quốc lộ 5 để lo đám tang ông Huấn. Trong lúc chờ sang đường, ông Thuận bị xe tải chở nước đâm phải.

"Ông Thuận có 3 người con (2 trai, 1 gái), trong đó 2 người đã xây dựng gia đình. Ông Thuận là người hiền lành, nhiệt tình với công việc họ mạc. Trong họ, gia đình nào có công to việc lớn, ông Thuận đều nhiệt tình đến chia sẻ, giúp đỡ mà không nề hà việc gì" - người nhà ông Thuận chia sẻ.

Đối diện nhà ông Thuận, ở phía bên kia đường, đám tang anh Trương Minh Khang (SN 1974, trú xã Cộng Hòa) cũng đang được người thân chuẩn bị trong căn nhà vợ chồng anh mới gom góp xây dựng được khoảng 2 năm nay.

Qua lời kể của ông Vũ Ngọc Trác (SN 1941, hàng xóm của anh Khang) được biết, anh Khang đang làm thợ xây. Anh sống cùng người vợ thứ hai và 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái).

“Hôm nay cũng như mọi ngày, Khang đi ăn sáng bên kia đường. Lúc trở về, đang đứng ở khu vực rào chắn thì bị tai nạn. Anh Khang là người hiền lành, chăm chỉ làm việc”, ông Trác chia sẻ.

Nam sinh chết thảm trên đường đến trường

Thời điểm PV có mặt tại gia đình em Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002), nhiều bạn bè, người thân cũng đến viếng, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Hoàng đang trong những ngày học hè để chuẩn bị lên lớp 12. Trong buổi sáng định mệnh, Hoàng đi xe máy tới lớp.

Có mặt tại đám tang, anh Nguyễn Quốc Hạnh (chú ruột của Hoàng) rơm rớm nước mắt khi kể lại giây phút nghe tin cháu trai gặp tai nạn. gia đình Hoàng có 2 anh em, Hoàng là con trai. Đối với anh Hạnh, từ nhỏ tới lớn, Hoàng luôn là người con ngoan ngoãn, lễ phép và rất nghe lời bố mẹ.

67278307_2355893161291429_6867916434475843584_n 3

gia đình đang lo tang lễ cho em Nguyễn Quốc Hoàng.

“Nghe tin cháu gặp nạn tôi đau xót lắm. Cháu còn trẻ quá…”, nói tới đây anh Hạnh nghẹn giọng.

Ngồi lặng lẽ trong đám tang con, anh Nguyễn Quốc Hưng (43 tuổi, bố em Hoàng) như chết lặng. Anh Hưng bảo, trường học cách nhà 10km, hôm nay lúc 6h, Hoàng đi xe máy đến trường.

“Sáng đi học, con còn lễ phép chào bố mẹ. Khoảng 7h, khi tôi đang chuẩn bị đi làm thì có người báo tin con trai gặp nạn. Tôi vội chạy ra hiện trường cách nhà khoảng 1km. Lúc này ô tô tải lật ngửa đè lên nhiều người. Khi cơ quan chức năng kéo chiếc xe tải lên, tôi đau đớn nhận ra con trai mình. Lúc đó thấy mặt mũi con còn dính đầy dầu ô tô tôi đau đớn lắm”, anh Hưng nói trong nước mắt và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm cầu vượt qua quốc lộ 5 để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Người may mắn thoát nạn

Là người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên, anh Bùi Công Hùng (30 tuổi) cho biết, đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra.

Theo lời kể của anh Hùng, sáng cùng ngày, anh cùng anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi, trú tại xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương) đi xe máy điện đến điểm sang đường thì bị xe tải đổ ập vào người.

“Tôi bị văng ra ngoài và may mắn sống, Hiếu bạn tôi mất rồi”, nói đến đây anh Hưng im lặng và không muốn chia sẻ thêm về những gì vừa xảy ra. Được biết, anh Hùng và anh Hiếu đều là công nhân Công ty Lilama 10 Hải Dương.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn