Xé lòng bên những thi thể không thể nhận dạng

Thời sựThứ Ba, 08/11/2011 09:05:00 +07:00

(VTC News) – “Không ngờ ông bà vào dự đám cưới cháu lại xảy ra chuyện đau lòng như thế này”, cháu của nạn nhân khóc đau đớn ngất lên ngất xuống.

(VTC News) – Những tiếng nấc nghẹn, những tiếng khóc xé lòng ai oán… làm những người có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận không cầm được nước mắt.

Tại khu vực nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, không khí tang thương vẫn bao trùm nơi đây, những người thân đường như đã khóc hết nước mắt, cạn hết sức lực… họ mong được nhanh chóng nhận lại thi thể người thân để sớm đưa về quê mai táng. Nhưng họ đều tuyệt vọng, ngoài 7 thi thể người thân đưa về quê an táng, còn lại 3 nạn nhân khác đang phải chờ.

Bé 4 tuổi may mắn thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc (ảnh Q.M) 

Chị Hồ Thị Hải (cô ruột của nạn nhân Hồ Văn Năng, 20 tuổi, quê Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nấc nghẹn: “Sau khi nhận được giấy triệu tập ở quê, Năng hồ hởi bàn với chú ruột sáng mai ra bắt xe để về quê nhập ngũ. Tối hôm đó cả nhà chúng tôi nấu bữa cơm tối ở Biên Hòa để chia tay 2 chú cháu.

Sáng nay tôi đang tất bật làm việc nhà thì nhận được tin như sét đánh, cháu tôi đã bị thiêu chết trong xe, còn chú nó thì hôn mê, đang được điều trị tại bệnh viện.

Nghe tin, tôi liền tức tốc bắt xe ra Bình Thuận. Nhưng đến giờ tôi vẫn không sao nhận diện được thi thể của cháu. Trước khi bị nạn tay Năng có đeo 1 chiếc vòng bạc, nhưng do 3 nạn nhân sau cùng bị lửa thiêu cháy hết, không còn tay nên tôi không nhận được cháu của tôi”.

Vừa xong câu chuyện của chị Hải, gần đó chúng tôi nghe vang lên tiếng khóc xé lòng của con cháu bà Đỗ Thị Tá (61 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phương (45 tuổi, cùng quê Thái Bình).

Được biết, bà Tá, bà Phương cùng hai người bà con khác là bà Thon và ông Trường từ quê vào Bà Rịa – Vũng Tàu ăn đám cưới. Trong chuyến xe định mệnh đó, bà Tá, bà Phương bị tử nạn, còn bà Thon và ông Trường bị thương nặng.

“Không ngờ ông bà vào dự đám cưới cháu lại xảy ra chuyện đau lòng như thế này”, cháu của nạn nhân khóc sướt mướt.

Bên trong góc tường, gần khuôn viên nhà xác, một cô gái đang gục xuống khóc nức nở, đó là Phan Thị Ánh (quê Hà Tĩnh), bạn thân của nạn nhân Phan Thị Hương (19 tuổi, quê xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ánh đang chờ đợi kết quả xét nghiệm AND để đưa thi thể bạn về quê.

Vụ tai nạn để lại nỗi đau khôn xiết cho người ở lại (ảnh Q.M) 

Ánh cho biết, 2 người là bạn thân lớn lên cùng quê và cùng vào làm cho một công ty gỗ ở tại Khu công nghiệp Tam Phước (Đồng Nai). Khi vào Nam 2 người sống chung cùng nhà trọ, ngủ chung giường.

Gần đây, công ty của Ánh lên danh sách sa thải một số nhân viên để giảm số lượng công nhân và Hương là người nằm trong số đó. Buồn bã, Hương bàn với Ánh về quê nhưng Ánh khuyên ở lại.

“Khi em đang đi làm thì nhận được tin nhắn của Hương, bạn ấy đã mua vé xe về quê rồi và mời mấy người bạn tối nay ra quán bánh xèo ăn để chia tay. Khi Hương lên xe, chúng em chia tay trong nước mắt và hẹn nhau về quê gặp lại. Vậy mà…”, Ánh khóc nức nở.

Gần đó, chị Trần Thị Huyên (vợ tài xế Bùi Xuân Ly), sau khi nhận được tin chồng chết trong vụ tai nạn, chị cùng con gái nhỏ bắt xe từ Vũng Tàu đến hiện trường để tìm. Khi đến nơi, do không thấy xác chồng nên chị mừng thầm và trong lòng cầu mong chồng không hề hấn gì.

Ấy vậy mà, khi nhận được thông tin từ các bác sĩ, chồng chị đã tử vong trên đường đến bệnh viện, chị như chết lặng, ôm con gái vào lòng khóc thảm thiết.

Anh Nguyễn Xuân Toàn (con ruột của nạn nhân Nguyễn Văn Mưu), mặt thất thần khi nhận ra thi thể bố của mình bị ngọn lửa thiêu cháy không còn hình hài.

Toàn vừa kể vừa khóc: “Bố em từ quê Thanh Hóa vào Biên Hòa (Đồng Nai) chơi với con cháu. Ở được hơn 1 tháng thì bố nói về quê, em nói bố ở lại chơi thời gian nữa, rồi con mua vé xe cho bố về. Do bố cứ sốt ruột, vì ở nhà có nhiều việc phải làm, em đưa bố ra đón xe khách này về, không ngờ mới chạy được một quãng đường thì gặp nạn”.

Theo thông tin mới nhất, hiện thi thể thứ 9 – nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc đã xác định được danh tính. Nạn nhân là Phạm Đức Bản (48 tuổi, quê ở xã Gia Tiến, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Như vậy chỉ còn 1 trong số 10 nạn nhân chưa xác định được danh tính trong vụ tai nạn thảm khốc. Hiện thi thể nạn nhân này bị cháy rụi không còn phân biệt được giới tính.

Danh sách nạn nhân tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc:

1. Bùi Xuân Ly (1970, Tiền Hải, Thái Bình –  tài xế xe khách (chết ở bệnh viện)

2. Trần Thanh Thiên (1989, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa – Tài xế container)

3. Nguyễn Thị Phương (1966, Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình).

4. Nguyễn Văn Mưu (1953, Nguyên Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

5. Đỗ Thị Tá (1950, Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình, chết ở bệnh viện)

6. Phan Thị Hương (1992, Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tỉnh)

7. Hồ Văn Năng (1992, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

8. Nguyễn Thành Trường (SN 1995, Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận)

9. Phạm Đức Bản (48 tuổi, quê ở xã Gia Tiến, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ)

Còn lại một thi thể chưa xác định được danh tính.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn