Xe khách "thét" giá gấp đôi dịp đầu năm

Kinh tếThứ Tư, 17/02/2010 11:03:00 +07:00

Nắm được tâm lý của hành khách đi xe ai cũng muốn về nhà sớm, các “lơ” tự ý tăng giá vé lên gấp đôi. Nếu khách phản ứng, ngay lập tức bị tống cổ xuống.

Dường như nắm được tâm lý của hành khách đi xe ai cũng muốn về nhà sớm, các “lơ” xe tự ý tăng giá vé xe lên gấp đôi, nếu khách phản ứng, ngay lập tức các “lơ” này tống cổ xuống xe. Nhiều khách chấp nhận im lặng vì sợ xui đầu năm.  

Theo phản ánh của một số hành khách, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), phóng viên bước đại lên một chiếc xe khách mang BKS: 29T- 999xxx đề tuyến Mỹ Đình - Hà Nội - Tuyên Quang. Vừa kịp “nèn” xuống ghế đúng lối đi lại trên xe, anh “lơ” đã vội hất hàm: đi Mỹ Đình 50 nghìn! Chưa kịp cất lời phân trần anh “lơ” nói tiếp: ai cũng đi thế cả, anh không đi được thì xuống xe.

Mọi con mắt trên xe đổ dồn về phía khách, có người cất tiếng; “thôi trả họ để còn được đi nhanh…” những tiếng bàn tán về giá vé xe cao cắt cổ bắt đầu trở thành câu chuyện xì xào. Chiếc xe vẫn bon bon chạy.

 

Cảnh thường thấy trong các dịp lễ Tết. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa) 

Hạnh, cô nhân viên của một tổng đài chăm sóc khách hàng tại Hà Nội tâm sự, bình thường cô đi xe khách từ Hà Nội về nhà (Đoan Hùng, Phú Thọ) hết có 50 nghìn, nhưng hôm nay đi bị lơ xe “chém” tới 100 nghìn mà vẫn phải đi vì sợ lỡ hẹn với bạn đầu năm.


“Họ quát giá cao, không đồng ý thì họ bắt xuống xe, giữa đường biết kêu ai… làm thêm 3 ngày tết số tiền được thưởng vừa đủ để đi 2 chuyến xe về nhà” Hạnh phàn nàn.

 

Một số hành khách đi trên chuyến xe 29T: 999xxx xuất phát từ Tuyên Quang cho biết, họ đều phải trả tiền vé cho lơ xe cao gấp đôi với ngày thường. Nhưng không ai có cuống vé.


Theo quan sát của phóng viên, một số hành khách khi bắt xe 29T: 999xxx đoạn từ TP Vĩnh Yên về Hà Nội đều phải trả cho lơ xe với giá 50 nghìn đồng, gấp đôi giá ngày thường.

 

Có hành khách do bất bình với lơ xe vì bị chém đẹp ngay lập tức bị lơ xe “tống cổ” xuống dọc đường, giữa nơi đồng không mông quạnh để đón xe khác. Vụ việc trên đã khiến nhiều hành khác tỏ ra bất bình phản ứng lại cách hành xử của nhà xe.

 

Ngay sau khi chiếc xe trên cập bến xe Mỹ Đình, phóng viên đã gặp Ban Kiểm sát của bến xe để phán ánh tình trạng trên thì chiếc xe khách 29T: 999xxx đã vội vàng rời bến "biến mất".

 

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Lê Đắc Phúc, cán bộ Ban Kiểm sát bến xe Mỹ Đình cho biết, có thể chiếc xe đó là “xe dù” tự ý vào bến “đổ trộm” khách rồi đi mà đội bảo vệ của bến không kịp phát hiện. Ông Phúc cho biết thêm, ông sẽ lập biên bản về vụ việc này và trình lên Ban Giám đốc để truy xét chiếc xe đó cũng như có biện pháp xử lý thích đáng. 

 

Theo ông Phúc, Ban Quản lý bến luôn có hình thức xử lý rất nghiêm khắc đối với các nhà xe vi phạm các quy định vận tải hành khách. Vì vậy, hành khách nào bị “bắt chẹt” hoặc phát hiện ra những sai phạm của nhà xe thì thông báo cho Ban Quản lí bến để còn kịp thời chấn chỉnh những sai phạm đó.

 

Theo Dân Trí 

Bạn có nhận xét gì về thông tin trong bài viết này hay bức xúc vì gặp phải tình cảnh tương tự? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết (nếu kèm theo bằng chứng hình ảnh, ghi âm người thực việc thực càng có tính thuyết phục cao). Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn