Xe 'hổ vồ' băm nát đường, dân kêu trời có thấu?

Thời sựThứ Năm, 24/07/2014 07:32:00 +07:00

(VTC News) - Tránh trạm thu phí Bình Triệu (QL13), xe tải nặng chạy vào đường Nguyễn Xí đã băm nát tuyến đường này khiến người dân khốn khổ.

(VTC News) - Tránh trạm thu phí Bình Triệu (QL13), xe tải nặng chạy vào đường Nguyễn Xí đã băm nát tuyến đường này khiến người dân khốn khổ.

Đường thành phố thua đường làng

Thời gian gần đây, người dân cư ngụ tại phường 13, quận Bình Thạnh (TP.HCM) “kêu trời” vì tình trạng tuyến đường Nguyễn Xí xuống cấp nghiêm trọng. Khắp mặt đường, ổ gà, ổ voi chi chít gây nguy hiểm cho người đi đường. Người dân nơi đây cho biết, cứ trung bình một ngày có đến 3-4 người bị té ngã trên con đường hành dân này.

Chiều 23/7, phóng viên VTC News có mặt trên tuyến đường này ghi nhận đoạn đường Nguyễn Xí từ chợ cầu Đỏ dẫn đến đường Phạm Văn Đồng dài khoảng 400 mét, tuy nhiên mặt đường xảy ra tình trạng gồ ghề sỏi đá, liên tiếp ao nước đầy bùn sình ngập ngụa gây trơn trượt.

Mặt đường Nguyễn Xí nham nhở ổ gà, ổ voi

Thời điểm chúng tôi có mặt, rất đông phương tiện di chuyển qua tuyến đường này, trong đó có khá nhiều xe tải. Hầu hết các phương tiện di chuyển qua đây đều chạy với vận tốc rất chậm, tài xế xe ô tô phải căng mắt để tránh ổ gà, ô voi và giữ thăng bằng tay lái để tránh tai nạn lật xe xảy ra bất cứ lúc nào.

Còn xe máy, chủ phương tiện phải chạy lấn sát vào lề đường, luồn lách để tránh những ổ gà, ổ voi nhằm hạn chế sự cố té ngã, hư hỏng xe, nhất là bộ phận gầm máy xe.

Bà Nguyễn Thị Hiền (67 tuổi, ngụ bên đường Nguyễn Xí) cho hay: Mười năm nay, con đường Nguyễn Xí chưa lúc nào xuống cấp nghiêm trọng như thời gian gần đây. “Ở thành phố mà tôi cứ ngỡ mình sống ở nông thôn vậy”. Dứt lời, bà Hiền chỉ tay ra con đường Nguyễn Xí nói tiếp: “Đó, thấy chưa, mặt đường như ruộng vậy, sình lầy, đọng nước. Dân ở đây khốn khổ lắm rồi...”.

Mặt đường lởm chởm sỏi đá, nước đọng cùng với sình lầy gây nguy hiểm cho người đi đường

Theo bà Hiền, những ngày trời nắng, xe ô tô chạy qua làm bụi tung mù mịt. Những ngày mưa như thời gian vừa qua, mặt đường lênh láng nước, cuốn theo bao nhiêu chất thải bốc mùi nồng nặc tràn vào nhà dân hai bên đường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

“Nhà tôi nằm ở gần hố ga này bị nghẹt thở do bao nhiêu rác, cát trôi xuống. Mỗi khi mưa lớn, nước trong hố ga không thoát được trào lên đường cuốn bao nhiêu chất bẩn tù đọng, bốc mùi rất hôi. Nhiều hôm mưa lớn, nước còn tràn vào nhà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm hư hỏng hàng hóa”- bà Hiền cho biết.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều nhà dân bên đường Nguyễn Xí đã phải xây thềm nhà cao hơn mặt đường, hoặc sử dụng rất nhiều bao tải đất để chắn trước mặt tiền căn nhà nhằm hạn chế nước từ bên ngoài đường tràn vào mỗi khi mưa lớn. Cũng có nhiều nhà dân phải bỏ ra cả chục triệu đồng để tôn nền nhà lên cao.

Phải cấm xe tải nặng lưu thông

Qua tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù Nguyễn Xí là tuyến đường nội ô phải hạn chế xe trọng tải lớn chạy. Thế nhưng, tình trạng xe tải nặng liên tục chạy trên tuyến đường này để né tránh trạm thu phí Bình Triệu (QL13). Tình trạng lộng hành của xe tải nặng đã khiến tuyến đường Nguyễn Xí ngày một bị băm nát, xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Bảy nói: Trước đây khi tuyến đường Phạm Văn Đồng chưa mở, con đường Nguyễn Xí cũng là đường đất, hẹp hơn bây giờ. Tuy nhiên, không có nhiều xe tải chạy qua nên tuyến đường không bị ảnh hưởng, dân sống rất yên ổn. 

Thế nhưng, từ khi đường Phạm Văn Đồng chính thức đưa vào hoạt động thì không biết từ đâu xe tải ùn ùn chạy qua Nguyễn Xí khiến tuyến đường này bị hư hỏng nghiêm trọng, cuộc sống người dân đảo lộn.

Xe trộn bê tông lao chạy trên đường Nguyễn Xí

Anh Trần Nguyên Hảo (32 tuổi) cho biết: Vào ban đêm khoảng 22h, xe có trọng tải lớn hơn 15 tấn di chuyển qua đường Nguyễn Xí rất nhiều. "Xe chạy với tốc độ rất cao khiến nhà cửa rung chuyển mạnh, tôi nằm ngủ không được. Nằm ở trên gác mà cứ tưởng như nhà bị sập, có động đất cấp 4,5 vậy. Tôi sợ lắm..."- anh Hảo cho biết.

Bà Bảy cho biết thêm, người dân ở đây rất bức xúc trước tình trạng xe tải nặng lộng hành, băm nát đường Nguyễn Xí nên nhiều lần họp đã đưa ý kiến, tuy nhiên nói rồi thì thôi.


Người đi đường luôn đối diện với nguy cơ té ngã trên con đường hành dân 

"Phường lập biên bản đưa lên cấp trên phê duyệt, hứa hẹn. Tuy nhiên họ hứa năm này qua năm khác nhưng vẫn chưa làm đường. Phường cũng có đổ đất, nhưng không ăn thua gì hết. Xe ba gác lấy đất từ nhà người ta đập phá rồi đổ ra đường như vậy là coi như xong…” - bà Hiền ngao ngán nói.

"Đường xuống cấp đã gây ra nhiều vụ tai nạn khiến nhiều người gãy chân, gãy tay, quần áo lấm lem bùn đất. Do đó, chúng tôi thiết tha mong chính quyền chức năng sớm làm lại đường Nguyễn Xí để người dân đỡ khổ sở, người đi đường được bình yên. Đặc biệt, cần cấm xe tải nặng, lưu thông qua tuyến đường này cho người dân bớt khốn khổ" - anh Hảo kiến nghị.

Chiều cùng ngày, phóng viên tìm đến trụ sở UBND phường 13, quận Bình Thạnh để liên hệ công tác nhưng không được vì cán bộ phụ trách đã bận đi họp. Một cán bộ nữ của phường cho biết, liên quan đến con đường Nguyễn Xí này phường 13 đã trả lời cho rất nhiều báo đài rồi.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn