Xe đua Công thức 1 giá 150 triệu đồng made in Vietnam

XeThứ Ba, 17/06/2014 03:07:00 +07:00

Nhóm sinh viên Bách Khoa, với chi phí chỉ chừng 150 triệu đồng, đã cùng thầy giáo của mình chế tạo chiếc xe đua F1 và sắp sang Nhật Bản dự giải đua quốc tế.

Nhóm sinh viên Bách Khoa, với chi phí chỉ chừng 150 triệu đồng, đã cùng thầy giáo của mình thiết kế chế tạo chiếc xe đua F1 và sắp lên đường sang Nhật Bản du đấu ở một giải đua quốc tế.

Chiếc xe đua ít tốn kém của BK LEAD

Giới thiệu về ưu điểm của chiếc xe, Nguyễn Văn Thưởng - thành viên nhóm chế tạo BK LEAD (Viện Cơ khí động lực Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) - khẳng định đây là “chiếc xe đua tiết kiệm” khi chi phí chế tạo chỉ 150 triệu đồng.

Lý giải về cấu tạo và nguyên lý hoạt động, Thưởng bảo: “Đối với dòng xe “Công thức sinh viên”, hệ thống phanh phải đảm bảo an toàn khi chiếc xe chuyển động với tốc độ cao, BK LEAD đã làm được điều đó. Theo thiết kế, chiếc xe này có thể chạy với vận tốc tối đa hơn 100 km/giờ".


 Sau hai năm, chiếc xe đua đã thành hình nhưng chặng đường thi đấu phía trước tại Nhật Bản còn nhiều thử thách các sinh viên BK LEAD

Tháng 9/2011 sau khi đăng ký tham dự cuộc thi, cả nhóm lên kế hoạch thiết kế và tính toán chi tiết cho từng hạng mục của dự án. Suốt hai năm ròng rã vật lộn ở xưởng “thầy” Tý, có những lúc cả nhóm tưởng chừng như bỏ cuộc vì “quá khó”.


Khó nhất là không có chi phí thực hiện mà việc mua các phụ tùng cho xe cũng cực kỳ nan giải. Trải qua bốn, năm lần thay đổi vật liệu, cuối cùng chiếc ôtô đua Student Formula cũng thành hình trong niềm hân hoan của thầy trò BK LEAD.

Cơ duyên với 2 ông thầy

Dân chơi xe phân khối lớn Hà Thành nhiều người biết tiệm chuyên “mổ” xe, tân trang xe phân khối lớn của ông chủ có biệt danh Tý “Sài Gòn”. Nức tiếng là tay thợ giỏi, nhưng ông Tý vẫn khiến khách quen thấy “lạ tai” khi mấy chục sinh viên từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kính cẩn gọi bằng “thầy”.

“Hai năm qua, cứ hết thời gian lý thuyết ở trường, bọn mình lại xách cặp đến xưởng học. Mình đã được thầy chỉ bảo rất nhiều từ thực tế. Học trên lớp phần lớn chỉ là lý thuyết sách vở có thể giúp mình thuận tay cho thiết kế. Nhưng đến khi chế tạo, lắp ráp một chiếc xe đua hoàn chỉnh, nếu không được thầy Tý truyền cho kinh nghiệm của dòng xe phân khối lớn thì chiếc xe không thể có hình dáng của ngày hôm nay” - bạn Nguyễn Văn Thưởng kể lại.

Cơ duyên để gặp được một ông thầy đáng nể giữa “trường đời” được nhóm sinh viên xem là một khởi đầu kỳ diệu.

Thầy giáo của nhóm Thưởng, TS Hoàng Thăng Bình - người vừa hoàn tất khóa nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, đã giới thiệu cho sinh viên của mình về cuộc thi chế tạo xe đua quốc tế dành cho sinh viên mà ở Việt Nam chưa từng có đội nào tham dự.

Lần mò trên mạng để tìm nguồn thiết bị chế tạo xe vốn cần động cơ của xe phân khối lớn, nhóm sinh viên tìm đến tiệm xe của ông Tý. Song đến nơi mới tá hỏa khi giá động cơ xe lên đến vài chục triệu đồng, vượt quá khả năng tài chính của nhóm sinh viên nghèo.


Gọi điện cho thầy giáo xin trợ giúp, TS Bình chi ngay 10 triệu đồng tiền túi để ủng hộ sinh viên. “Nhiệt huyết của thầy và trò mà tôi được chứng kiến tận mắt đã đem đến cho tôi một quyết định rất nhanh: thầy Bình không giàu mà vẫn hỗ trợ được trò mình ngần ấy, tôi lại có sẵn vật liệu, phụ tùng giúp việc thiết kế xe của các em, sao không hỗ trợ được?” - ông Tý nhớ lại.

Vậy là một góc riêng biệt của khu sửa xe được dành cho nhóm sinh viên tác nghiệp với một ngoại lệ: nhóm có thể thoải mái lựa chọn những phụ tùng, thiết bị sẵn có trong xưởng để phục vụ việc chế tạo xe.

“Gặp tụi nhỏ tôi thấy như tìm được tuổi trẻ của mình trong đó. Mà tuổi trẻ ở ta muốn làm nhiều thứ hay ho lắm nhưng đâu
có cơ hội. Tôi muốn giúp chúng được thực hiện ước mơ của mình. Nếu bảo cho chúng hàng trăm triệu đồng thì tôi không có, nhưng mỗi tháng 3-5 triệu đồng không thành vấn đề” - ông Tý chia sẻ.

Theo Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn