Xe container húc bay xe khách: Kinh hoàng phút đối mặt tử thần

Thời sựThứ Ba, 10/06/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau cú đâm mạnh, chiếc xe chao đảo, lật ngang rồi bị húc ra xa nhiều mét khiến gần 40 hành khách ngã dúi dụi, hành lý đổ tràn lên người.

(VTC News) - Sau cú đâm mạnh, chiếc xe chao đảo, lật ngang rồi bị húc ra xa nhiều mét khiến gần 40 hành khách ngã dúi dụi, hành lý đổ tràn lên người.

Sáng 10/6, đoàn công tác của thành phố Hải Phòng do ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng đại diện các sở, ngành, quận Hải An đến thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra chiều 9/6, trên tuyến đường 356 Đình Vũ (Hải Phòng).

TNGT, đường 356 Đình Vũ, Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp, người nước ngoài
Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (đứng thứ hai từ trái sang) đang thăm hỏi một nạn nhân nữ người nước ngoài - Ảnh: MK 

Ông Hoàng Đình Mịch - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cho biết, từ 15h30’ đến 19h30 ngày 9/6 đã có 35 bệnh nhân nhập viện. Bệnh viện đã tổ chức huy động bác sỹ từ các khoa khác nhau sang phân loại bệnh nhân, tổ chức cứu chữa. Trong số các bệnh nhân chủ yếu là chấn thương ở đầu, tay, chân. Có 2 trường hợp tổn thương gan đang được tiếp tục điều trị.

Có hai người nước ngoài, một người bị tổn thương nhẹ, một bệnh nhận bị gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang điều trị tại Khoa hồi sức Ngoại. Hiện nhiều bệnh nhân đã xuất viện, còn 9 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện.  

TNGT, đường 356 Đình Vũ, Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp, người nước ngoài
Một nạn nhân nữ (quê Hà Nội) bị đa chấn thương - Ảnh: MK 

Đối với bệnh nhân nước ngoài, bệnh viện tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để cứu chữa, chăm sóc. Về các thủ tục, bệnh viện đã tạo điều kiện giúp các bệnh nhân hoàn thành nhanh gọn để không ảnh hưởng đến việc chữa trị.


Ông Bình cũng chỉ đạo Bệnh viện Việt Tiệp tiếp tục quan tâm, dành những điều kiện tốt nhất để chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân của vụ tai nạn này.

“Thể hiện tình cảm, trách nhiệm của chúng ta và cũng là hình ảnh thân thiện, gần gũi và có trách nhiệm đối với người bị nạn và khách du lịch đến với thành phố của chúng ta” - ông Bình nhấn mạnh.

Chị Hoàng Kim Yến, SN 1996 ở Hà Nội, nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên kể lại sự việc: “Em đi cùng đoàn 12 người sau chuyến du lịch Cát Bà và đang trên đường trở về Hà Nội.

Mới đi được khoảng 30 phút, em và nhiều người đang thiu thiu ngủ choàng tỉnh vì lái xe khách bấm còi liên tục. Từ phía xa, một chiếc xe container lao tới đâm mạnh vào xe khách. Em thấy mọi thứ chao đảo, tối sầm, tiếng thành xe nghiến ken két trên mặt đường. Xe khách bị húc đổ, bị ủi trên mặt đường một đoạn dài mới dừng lại.


TNGT, đường 356 Đình Vũ, Hải Phòng, Bệnh viện Việt Tiệp, người nước ngoài
Một nạn nhân nữ người nước ngoài đang được cấp cứu, điều trị tại Khoa Quốc tế, Bệnh viện Việt Tiệp - Ảnh: MK 

Em hoảng loạn, thần kinh gần như bị tê liệt, không thể nhúc nhích, cử động gì được. Một lúc sau, khi có người đến dìu em mới thoát ra khỏi chiếc xe khách bị đổ nghiêng. Trong đoàn hầu như tất cả mọi người đều bị thương, nhẹ thì xây xát, nặng thì bị tổn thương nội tạng. Hiện vẫn còn 3 người đang điều trị cấp cứu".

Tại khu vực khoa cấp cứu Bệnh viện Việt - Tiệp, một hành khách đề nghị giấu tên kể lại: "Tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, ngay sát lái xe. Khi xe đi đến ngã ba, chẳng hiểu sao một chiếc xe container cố tình vượt đường sang. Cả hai xe dường như đều cố vượt trước dẫn tới việc xe container tông thẳng vào sườn chiếc xe khách đang chở chúng tôi.

Cú va chạm mạnh khiến xe lật nghiêng, bị đẩy xa hàng chục mét. Lúc đó chúng tôi đều bị ngã dúi dụi về một phía, hành lý, đồ đạc bị xô đổ, đè lên hành khách. Vợ tôi bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp. Chuyến du lịch này của vợ chồng tôi thật là kinh hoàng". 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn