Xe chở công nhân đâm xe bồn: Nạn nhân kể phút kinh hoàng, máu chảy đầy xe

Thời sựThứ Tư, 24/02/2016 05:30:00 +07:00

“Mọi thứ trong xe xáo trộn, nhiều người té ngã, lúc nhúc trong xe, kính bể vụn, máu chảy đầy xe. Những người bị thương vì quá đau đớn đã gào khóc thảm thiết, từ

(VTC News) - Nạn nhân may mắn sống sót trong chuyến xe định mệnh kể lại giây phút xe gặp nạn, người ngã la liệt, kính vỡ vụn, máu chảy đầy xe.

Như tin đã đưa, vào khoảng 17h15 ngày 23/2, một chiếc xe khách loại 50 chỗ chở công nhân làm việc trong công ty PouYuen gặp nạn trên quốc lộ 1 thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Trong đó 2 người vì bị thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện, 9 người khác vẫn đang được theo dõi điều trị.
Chuyến xe định mệnh chở quá số người quy định
Trưa 24/2, phóng viên VTC News có mặt tại bệnh viện Quốc Anh ghi nhận về tình trạng sức khỏe của các công nhân.
Tại đây, đại diện bệnh viện cho biết,  vào chiều tối 23/2, Bệnh viện đã tiếp nhận tất cả 9 ca chấn thương trong vụ tai nạn xe chở công nhân đâm xe bồn. Trong đó có 2 ca chấn thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ca chuyển lên bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Hiện Bệnh viện vẫn đang theo dõi điều trị cho 6 công nhân bị thương còn lại.

Hai nạn nhân đã tử vong là Lâm Thị Bích Đào (28 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi).
Những nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau gần 1 ngày xảy ra vụ việc. 

Anh Hồ Văn Thắng (23 tuổi) một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn, kể lại: “Đúng 17h chiều thì tan ca, tất cả công nhân tập trung về xe. Đến khoảng 17h15 thì xe chạy, tài xế cho xe chạy cũng chậm. Lúc đó, vì xe chỉ có 50 chỗ nhưng các công nhân đã ngồi hết, nên tôi cùng 4 người phải đứng, 3 người khác thì lót dép ngồi trong xe.
Đang nhìn bâng quơ, thì tôi thì nghe tiếng thắng. Vừa chớp mắt xe đã tông thẳng xe bồn. Mọi thứ trong xe xáo trộn, nhiều người té ngã, kính bể vụn, máu chảy đầy xe. Những người bị thương vì quá đau đớn đã gào khóc thảm thiết, từ trong xe, chúng tôi la hét cầu cứu.
Mọi người bên ngoài nhanh chóng đập cửa kính, những người đứng trước tôi bị thương rất nặng, tôi may mắn đứng sau nên thoát nạn”, anh Thắng cho biết thêm.
Chị Vui khóc nức nở khi nhớ lại ký ức kinh hoàng. 

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trường Vui vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ về vụ việc: “Mặt tôi bị đập mạnh xuống sàn, môi bị dập rất đau đớn. Tuy nhiên, khi thấy những người bị thương nặng tôi đã quên hết đau đớn.

Thấy chị Bích Đào gãy hết hai chân, tôi mới nói "Đào ơi, Đào ơi, mày có sao không, mày đừng làm tao sợ". Chưa kịp lấy tinh thần thì mọi người lại đưa tiếp chị Thúy ra ngoài dựa vào con lươn. Tôi thấy chị xanh xao lắm, lưỡi cắn thụt vào bên trong, lâu lâu chị nấc 1 cái, tôi sợ quá kêu "chị Thúy ơi, chị Thúy ơi, chị đừng có ngủ".
Thấy hai chị bị nặng quá, lúc này, xe cứu thương chưa đến, chỉ có xe Cảnh sát vừa tới. Tôi mới nói, các anh Cảnh sát đưa giúp mấy chị đi bệnh viện đi, thấy thế nhiều người cùng phụ đỡ các nạn nhân đưa lên xe di chuyển tới bệnh viện”.
Mẹ già ngất xỉu khi nghe tin 2 con gặp nạn
Được biết, phần lớn các công nhân trên chuyến xe định mệnh này đều cùng ở chung xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Khi hay tin xe chở công nhân gặp nạn trên Sài Gòn, nhiều người có vợ chồng, con cái tỏ ra vô cùng sốt ruột liên tục gọi điện thăm dò tin tức.
Bệnh nhân Nguyễn Thanh Đào khóc khi được hỏi về vụ việc.

Có mặt tại bệnh viện Quốc Ánh, bà Nguyễn Thị Kịp (59 tuổi) vẫn còn hoảng sợ chia sẻ: “Tối đó tôi đang ngồi coi phim thì nhận được điện thoại nói thằng Thắng với con Hằng bị tai nạn xe. Lúc đó tôi hoảng hồn, muốn ngất đi. Một hồi sau, định thần lại tôi đi mượn gom được 2,4 triệu đồng lên tới đây. Tới nơi, thấy 2 đứa cũng khỏe mạnh, tôi tạ ơn trời phật rất nhiều”.

Nằm trên giường bệnh với mình mẩy ê ẩm, chị Hằng con của bà Kịp cho biết, từ hôm qua tới giờ chị không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh chiếc xe bẹp dúm, người ngã la liệt, đau đớn gào khóc thảm thiết lại hiện lên trong đầu.
“Tôi may mắn thoát chết,nhưng người đồng nghiệp, chị em hàng ngày gặp nhau chuyện trò cười đùa giờ đã mãi đi xa rồi”, chị Hằng nghẹn ngào.
Nhiều công nhân đến thăm hỏi động viên những người đồng nghiệp không may gặp nạn. 

Theo chị Hằng thì hai nạn nhân tử vong là người cùng chung xóm. Chị Thúy đã có gia đình, đứa con trai đứa lớn khoảng 8 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Chị Bích Đào thì cũng đã lập gia đình và có 1 con gái học lớp một. Cuộc sống của cả hai đều rất khó khăn, thấy chồng vất vả đi làm mướn kiếm sống nên hai chị mới lên Sài Gòn làm công nhân kiếm tiền về phụ nhau trang trải cuộc sống.
Trưa cùng ngày, nhiều công nhân sau khi tan ca sáng đã có mặt tại Bệnh viện để thăm hỏi động viên những người bị thương. Nhiều người không kìm được nước măt khi nhắc về những chị em công nhân xấu số đã ra đi vĩnh viễn trong chuyến xe định mệnh tối hôm qua.

Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn