Xe chở 42 người lao xuống vực: Hành khách khiếp đảm nhặt được cánh tay đứt lìa

Thời sựChủ Nhật, 17/06/2018 06:56:00 +07:00

Trong lúc lần mò tìm vợ con giữa đêm tối, ông Thược khiếp đảm khi nhặt được một cánh tay đứt lìa.

Trong số này, có 2 nạn nhân bị thương nặng đã được phẫu thuật là bà Nguyễn Thị Muộn (52 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên). Bà Muộn bị đa chấn thương vùng đầu, gãy cột sống lưng, gãy 4 xương sườn bên phải và vỡ gan. Trường hợp thứ hai là một cháu bé 6 tuổi bị gãy hở xương cánh tay.

tai nạn giao thông,tai nạn chết người,đèo Lò Xo,Kon Tum

Nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện 

Theo BV, đến chiều nay, có 1 bệnh nhân được chuyển tới Khoa hồi sức tích cực và chống độc, 13 bệnh nhân chuyển tới Khoa ngoại chấn thương và 1 chuyển tới Khoa ngoại tổng hợp tiếp tục điều trị. Ngoài ra, có 4 nạn nhân bị thương nhẹ đã xin xuất viện.

Đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, ông Nguyễn Khắc Thược (61 tuổi, trú Bình Phước) bàng hoàng kể, cả gia đình có 16 người từ Bình Phước về Hải Dương du lịch. Lúc trở vào, có 6 người là ông Thược, vợ cùng 2 con trai và 2 cháu nội.

Ông Thược nhớ lại, lúc đó khoảng 2h sáng, ông tỉnh giấc định nhờ tài xế cho dừng xe để đi vệ sinh. Tuy nhiên, lúc này còi báo động trên xe hú liên tục, tài xế thì la “xe mất thắng rồi”.

Cũng theo ông Thược, lúc này chiếc xe va vào taluy đường tóe lửa, khoảng 3 phút sau đã nằm dưới vực sâu vỡ nát. Nhiều người la hét, lần mò dìu nhau ra khỏi xe bị nạn.

tai nạn giao thông,tai nạn chết người,đèo Lò Xo,Kon Tum

Ông Nguyễn Khắc Thược bàng hoàng kể lại phút xe khách lao xuống vực.

“Lúc này, trong xe chỉ còn còn một vài bóng đèn vàng sáng lờ mờ. Tôi lần mò tìm vợ con, ai ngờ cầm được cánh tay đã đứt lìa của ai đó. Quá kinh hãi, tôi vội bỏ xuống” - ông Thược bàng hoàng kể.

Nén cơn đau, nạn nhân Nguyễn Khắc Viên (con trai ông Thược) cho biết, khi xảy ra tai nạn, anh đang ôm con trai ngủ trong lòng.

“Tôi chỉ nghe một tiếng động lớn rồi thấy xe quay ngang. Lúc đó xe tối om, chỉ nghe tiếng nạn nhân la hét tìm người thân. Cảnh tượng kinh hãi vô cùng”, anh Viên nhớ lại.

tai nạn giao thông,tai nạn chết người,đèo Lò Xo,Kon Tum

 

tai nạn giao thông,tai nạn chết người,đèo Lò Xo,Kon Tum

 Xe khách đâm đứt hàng chục mét hộ lan trên đèo Lò Xo trước khi lao xuống vực.

Nạn nhân Nguyễn Mạnh Tượng (trú Hưng Yên) bị đa chấn thương bàng hoàng kể, khi xảy ra tai nạn, anh đang ngủ thì nghe tiếng “rầm”. Tỉnh dậy anh thấy mình đã nằm ở bệnh viện, chấn thương ở chân, gãy xương vai, gãy xương sườn không thể cử động được.

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày, xe khách BKS 34B-002.69 chạy tuyến Hải Dương – Bình Phước, do tài xế Vũ Minh Hồng (42 tuổi, Hải Dương) điều khiển lưu thông QL14 hướng Bắc - Nam. Trên xe chở theo 44 người. Khi đến Km 1430+700 đèo Lò Xo, thuộc xã Đắk Pek, huyện Đắk Glei (Kon Tum) đã bất ngờ lao xuống vực ở độ sâu hơn 40m.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, hàng chục người khác bị thương được người dân đưa vào Trung tâm y tế huyện Đắk Glei, BV Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Sau tai nạn, làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu tài xế Hồng khai nhận, khi xe đến khu vực đèo Lò Xo thì xe mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng nên xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn