Xe bồn chở xăng va chạm xe ba gác bốc cháy: Nỗi đau tột cùng của người đàn ông mất vợ và hai con

Thời sựThứ Sáu, 23/11/2018 17:04:00 +07:00

Không ở nhà lúc xảy ra tai nạn, anh Tuấn may mắn thoát nạn, nhưng nỗi đau quá lớn khi cùng lúc mất đi người vợ và 2 con nhỏ khiến anh gục ngã.

Liên quan đến vụ xe bồn chở xăng va chạm xe ba gác bốc cháy khiến 6 người chết ở Bình Phước, trong số 6 nạn nhân thiệt mạng có 4 người quê ở tỉnh Vĩnh Long. Và trong 4 người này có 3 mẹ con của một gia đình gồm: Chị Nguyễn Thị Cẩm T. (36 tuổi, mẹ) và Lê Ngọc Kim N. (6 tuổi, con), Lê Hoàng A. (15 tuổi, con).

Nạn nhân còn lại là chị Đào Thị Bé T. (37 tuổi), bạn chị T.

Sáng 23/11, thi thể của 4 nạn nhân trong số 6 người chết vụ tai nạn đã được người thân đưa về quê nhà ở xã Trung Ngãi (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để an táng.

Ngồi nhìn 3 chiếc quan tài của vợ con đặt cạnh nhau trong căn nhà của người anh vợ, anh Lê Văn Tuấn (38 tuổi) đau đơn kể: “Vợ chồng tôi chưa có nhà. Lúc trước, anh vợ có cho miếng đất để cất nhà. Vợ chồng tôi dự định khi nào có tiền sẽ về đây, nhưng không ngờ vợ và các con đã chết hết rồi...”.

anh T

 Anh Lê Văn Tuấn đau đớn kể.

Anh Tuấn kể, do ở quê làm ăn khó khăn nên cách đây hai năm, vợ chồng anh lên xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) thuê ki-ốt để vợ bán trái cây phía trước và mở tiệm uốn tóc. Hàng tuần, anh chở trái cây từ Vĩnh Long lên Bình Phước để bán.

“Tối hôm trước, vợ chồng còn nói chuyện với nhau, vậy mà giờ này…”, anh Tuấn vừa nói vừa khóc.

Anh Tuấn cho biết, anh đang chạy xe tải chở trái cây thì hay tin nhà cháy. Anh cố giữ bình tĩnh chạy xe tới Bình Dương thì nhận tin vợ con đã chết.

anh T 01

3 chiếc quan tài đặt trong căn nhà.

“Chạy xe tới Hóc Môn, một đứa em ở gần chỗ vợ tôi nói ki-ốt của vợ tôi bốc cháy dữ dội, lúc này chưa biết vợ con sống chết ra sao. Tôi cố lấy bình tĩnh chạy xe về tới Bình Dương thì đứa em gọi điện thoại báo công an tìm thấy 4 thi thể trong nhà. Lúc này, tôi vội bắt xe ôm về nhà. Về đến nơi thì thấy ki-ốt của mình đã tan hoang...

Chỉ có thi thể đứa con gái là chưa biến dạng. Tôi nhận ra được vợ qua hàm răng dưới bị thưa...”, anh Tuấn khóc rưng rức.

Theo anh Tuấn, thi thể thứ tư là chị Đào Thị Bé T. (37 tuổi), bạn của vợ anh ở quê.

Ông Đào Văn G. (63 tuổi, cha chị Đào Thị Bé T.) ngồi thẫn thờ ở góc nhà cách nhà anh Tuấn chừng 1km đôi mắt rưng rưng nói: “Con gái tôi vừa mới từ quê lên nơi thuê trọ của vợ chồng anh Tuấn ở tỉnh Bình Phước được vài hôm thì gặp nạn”.

Bà Châu Thị Th. (62 tuổi, mẹ chị Bé T.) xót xa: "Bé T. rất thân với Cẩm T. (vợ anh Tuấn - PV), 2 đứa nó như chị em ruột. Do lớn tuổi, Bé T. không xin làm công nhân được nên ra chỗ Cẩm T. bán khoai mì, chuối nướng. Mỗi ngày nó kiếm hơn 100.000 đồng". 

Theo lời bà Th, chị Bé T. có chồng và con gái năm nay đang học lớp 9.

“Con gái của Bé T. sáng sớm nghe tin mẹ gặp nạn, xin nhà trường cho nghỉ ở nhà để ngóng tin. Đến chiều khi thấy cậu đưa thi thể mẹ về tới nhà, nó khóc suốt", bà Th. nói rồi bật khóc.

hien truong vu chay xe bon 4

 Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 4h35 ngày 22/11, một chiếc xe bồn chở xăng chạy trên QL13 (đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) hướng đi TX.Bình Long (Bình Phước) tông vào đuôi xe ba gác đang chở đá chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến xe bồn mất lái, lao qua dải phân cách, tông đổ trụ điện sau đó xăng tràn ra đường gây cháy nhiều ngôi nhà tại hiện trường.

Cảnh sát PCCC Bình Phước đã điều hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Sau hơn 1h nỗ lực khống chế, ngọn lửa đã được dập tắt. Vụ tai nạn làm 6 người chết, hàng chục người khác bị thương, chiếc xe bồn cũng bị thiêu rụi.

THANH TIẾN - Quang Hải - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn