Xảy ra sự cố mới nhận ra mình yêu sếp

Sức khỏeThứ Sáu, 10/02/2012 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Lúc sếp nói lời tán tỉnh, em không từ chối để có một vị trí tốt. Nhưng khi vợ anh ấy đánh ghen tơi tả, em lại thấy mình có tình cảm khác lạ...

(VTC News) – Lúc sếp nói lời tán tỉnh, em không từ chối để có một vị trí tốt. Nhưng khi vợ anh ấy đánh ghen tơi tả, em lại thấy mình có tình cảm khác lạ với con người mình đã từng lợi dụng.

Hỏi: Linh Tâm ơi! Em đang gặp một vấn đề thực sự rắc rối do chính mình gây nên, có lẽ em đã gặp sai lầm, em không biết mình phải bắt đầu như thế nào.

Ảnh minh họa 

Em vừa chuyển về làm tại một công ty tư nhân tại tỉnh mình thông qua mối quan hệ của người họ hàng với Giám đốc công ty. Em vào được từ ngày thứ 6 thì đến thứ 3 tuần sau em có chuyến đi công tác huyện, đi riêng với Giám đốc.

Đó là một người đàn ông hơn em 8 tuổi, đã có gia đình, 1 vợ và 1 con trai. Và là một người đàn ông để lại cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Còn em, một cô gái 22 tuổi chưa có gia đình và chưa có bạn trai. Ngay sau chuyến đi công tác đó em liền nhận được những tin nhắn hỏi thăm và quan tâm đặc biệt. Ban đầu em không trả lời hoặc từ chối khéo, nhưng có lẽ sau một tin nhắn nửa đùa nửa thật của em rằng: “Đàn ông và đàn bà ngoài quan hệ công việc và quan hệ tình yêu ra thì còn có tình bạn sao. Nếu em thích anh thì sao?” thì hình như càng khiến cho người đàn ông này càng muốn chinh phục em hơn.

Rồi chuyện gì đến đã đến, sau 1 tuần liên lạc với nhau qua tin nhắn, qua điện thoại, em đã chấp nhận gặp riêng anh ta và đi uống cà phê với anh ta đồng thời nhận một khoản tiền nạp điện thoại của anh ta.

Cảm thấy anh ta đã bắt đầu thích mình, em cảm nhận mình có sắc đẹp và sự quyến rũ, em nghĩ đó là cơ hội rất tốt để mình có thể thăng tiến trong công việc. Em đã dành hết thời gian để có thể ở bên cạnh anh ta, chia sẻ về tình cảm, nghe anh ta than vãn về công việc, về gia đình mấy tiếng đồng hồ mà không một lời kêu than.

Đúng là công việc của em đã gặp thuận lợi rất nhiều, em được chuyển vào vị trí vừa có tiền lương cao, lại vừa nhàn hạ.

Nhưng vợ anh ta đã biết chuyện, chị ta đã đánh ghen ầm ĩ lên, chị ta lên tận cơ quan để tố cáo anh ta. Chị ta bảo em:“tôi tưởng cô là loại gái có tri thức đàng hoàng, hóa ra cũng là điếm rẻ tiền thế thôi à?”

Nghe chị ta nói như thế xong, em thực sự bị tổn thương. Em đúng là có lợi dụng anh ta, nhưng em chưa hề lên giường với anh ta lần nào. Anh ta cũng bị vợ làm cho tơi tả và dọa ly hôn, nhìn anh ta đau khổ, nhưng từ hôm đó anh ta không hề kêu than với em nữa, mặc dù hai đứa bọn em vẫn đi uống nước nhưng chỉ im lặng nhìn nhau.

Bỗng dưng trong lòng em lại có tình cảm với anh ta, càng ngày tình cảm đó lớn dần lên. Em đã chăm sóc anh ấy và quan tâm đến anh ấy, em muốn anh ấy ly dị vợ để em có thể ở bên cạnh anh ấy. Nhưng có lẽ sau trận đánh ghen của vợ, anh ta đã hối lỗi và muốn quay lại với gia đình, anh ta ít nhắn tin cho em và không còn vui vẻ như trước nữa.

Giờ em không biết làm thế nào? Linh Tâm cho em một lời khuyên với!

Trả lời của Trung tâm tư vấn Linh Tâm 1900599930 (http://linhtam.vn)

Em thân mến!

Trong cuộc sống, việc đối mặt và giải quyết với một vấn đề nào đó không hề đơn giản, nhất là đối với những chuyện tình cảm mà chính em lại là người tự cho phép cảm xúc và hành động của mình phát triển.

Em đã có những sự tính toán nhất định để tìm đến cho mình những thời cơ trong công việc, phấn đấu cho tương lại tốt hơn nhưng quan trọng điều đó có phù hợp với hoàn cảnh và có thể gây rắc rối cho cuộc sống của em không thì đó lại là điều cần bàn tới.

Trong thời gian vừa qua, em đã ở bên cạnh người đàn ông mà ban đầu em chưa có tình cảm, nhưng sau sự cố vợ anh ta phát hiện thì em thấy mình yêu anh ta. Tuy vậy, em cần xem rõ lại những tình cảm của em, liệu có phải em yêu anh ta thật hay chỉ là những cảm xúc nhất thời?

Hiện giờ anh ta đang có định hướng rõ ràng trong mối quan hệ của mình, điều mà anh ta muốn giữ, đó là gia đình của anh ta. Sự lựa chọn của anh ta đã rõ, vấn đề là với em thì như thế nào nữa mà thôi. Nếu tiếp tục, em sẽ phải đối mặt cả với sự thiệt thòi của một cô gái trẻ như em, trong khi tương lại còn đang rộng mở ở phía trước.

Em hãy cho mình khoảng thời gian cần thiết, xem xét lại tình cảm của mình để có một quyết định tỉnh táo nhất cho cuộc sống của em.

Thân mến!

Thanh Bình (ghi)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn