Xăng giảm giá, nhiều mặt hàng vẫn 'bình ổn giá'

Kinh tếThứ Năm, 14/06/2012 06:41:00 +07:00

(VTC News) – Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày xăng giảm giá xuống còn 21.900 đồng/lít, nhiều mặt hàng vẫn bình ổn giá trong khi xe ôm vẫn “chém” khách.

(VTC News) – Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày xăng giảm giá xuống còn 21.900 đồng/lít, nhiều mặt hàng vẫn bình ôn giá trong khi xe ôm vẫn “chém” khách.


Đến các chợ cóc cũng …bình ổn giá


Theo khảo sát của PV VTC News tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá nhiều loại rau xanh, thực phẩm không có nhiều biến động so với thời điểm trước khi có thông tin xăng giảm giá.

Lấy lý do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến diện tích rau ở các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận bị ngập nước, chết úng, nguồn hàng đổ về chợ giảm, nhiều tiểu thương vẫn chưa chịu để giá thực phẩm “hạ nhiệt”.

Cụ thể, tại một chợ cóc trên đường Trần Nhân Tông (Cầu Giấy, Hà Nội), rau muống có giá 4.000 – 5.000 đồng/mớ, rau ngót 4.000 đồng/mớ, mồng tơi 3.000 đồng/mớ, bầu nước 14.000 đồng/quả, cải ngọt 20.000 đồng/kg, cải thảo 17.000 đồng/kg, …

Nhiều loại rau xanh, hoa quả vẫn tăng giá 

Ngoài ra, bắp cải có giá 8.000 – 10.000 đồng/kg, su hào 6.000 đồng/củ, cà chua 20.000 đồng/kg, khoai tây 17.000 đồng/kg, bí đỏ 10.000 đồng/kg, bí xanh 15.000 đồng/kg …


Tại chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội), các loại thịt có giá gần như không đổi so với trước đó. Cụ thể, thịt lợn thăn 11.000 đồng/lạng, thịt lợn ba chỉ 10.000 đồng/lạng, nạc vai 12.000 đồng/lạng.

Riêng thịt bò vẫn giữ ở mức từ 180.000 đồng – 200.000 đồng/kg (tùy loại). Thịt gà công nghiệp có giá 90.000 – 100.000 đồng/kg. Cá trắm 70.000 đồng/kg, cá chép 65.000 đồng/kg.

Trong những ngày qua, do không khí có phần oi bức nên giá của nhiều loại hoa quả cũng tăng đột  biến. Cụ thể, cam sành có giá 45.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng so với trước đó), bưởi da xanh 60.000 đồng/quả (tăng 10.000 đồng), bưởi năm roi 16.000 đồng/quả.

Các loại quả “mát” như thanh long (17.000 đồng/kg), dưa hấu (15.000 đồng/kg), dưa vàng (35.000 đồng/kg), măng cụt (30.000 đồng/kg), nho mỹ đỏ (130.000 đồng/kg), táo (40.000 đồng/kg) …mặc dù tăng giá, nhưng vẫn “cháy hàng”. Trong khi đó, các loại quả “nóng” như mận, vải …dù chỉ vài nghìn đồng/kg cũng hiếm người mua.

Xe ôm: Thà nằm nhà xem Euro còn hơn giảm giá


Xe ôm thà nằm chơi còn hơn giảm giá cho khách 

Khi được hỏi nếu đi từ cầu Mai Động sang bên kia cầu Vĩnh Tuy (quãng đường chừng hơn 7 km) thì giá cả ra sao, một anh xe ôm ở đầu đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) quả quyết: “Tôi lấy rẻ cô 100.000 đồng”.
 

Tuy nhiên, khi khách mặc cả xuống còn 50.000 đồng, anh xe ôm kia đã thằng thừng đáp: “Trả vậy thì thà tôi nằm nhà xem Euro cho khỏe người. Thời tiết thì khó chịu như này, chạy xe về không đủ tiền mua thuốc. Không có giá ấy đâu”.

Kiên trì hỏi một vài anh xe ôm khác ở quanh đó, phóng viên vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy ngao ngán. Cách đó chừng 100 mét, ở bên kia cầu Mai Động, lại có anh xe ôm chịu chạy với mức giá “70.000 đồng không mặc cả”.

Anh này cho biết: “Ngày xưa chúng tôi chạy lấy số lượng, nên dù trả rẻ, miễn là có công, tôi vẫn chạy. Còn giờ, đi lại ít cho đỡ mệt người. Riêng tôi, đêm hay thức xem bóng, nên ngày hơi oải. Khách mà mặc cả nhiều quá, là tôi đuổi luôn, khỏi thương lượng.

Mà xăng cũng chỉ giảm vài trăm đồng/lít, bõ bèn gì. Nếu khách muốn ngồi xe sạch, đẹp, thời trang, nhưng tốn xăng thì phải chấp nhận tốn kém thôi”.

Bài, ảnh: Minh Quân  

Bình luận
vtcnews.vn