Xác phụ nữ không tay chân trong bao tải: 'Tên giết người quá tàn nhẫn'

Pháp luậtThứ Ba, 21/02/2017 16:55:00 +07:00

Nhiều người thân trong gia đình chị Xuân đều gục ngã khi nhìn thấy thi thể của chị không còn nguyên vẹn.

Liên quan đến vụ Người phụ nữ mua nông sản mất tích: Thi thể được tìm thấy trong bao tảisáng 21/2, người thân của chị Lê Thị Xuân cho biết, gia đình quá sốc khi nhận được thông tin thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Cháu gái nạn nhân (gọi chị Xuân là cô) thông tin thêm, chị Xuân hiện đang sống với mẹ là Trần Thị Trợ (80 tuổi). Công việc hằng ngày của chị là thu mua nông sản của người dân tại địa phương. Sau khi cơ quan hoàn tất khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa thi thể về nhà để lo hậu sự. 

Cháu gái nạn nhân cho hay: "2 mẹ con cô Xuân ở cùng nhau từ lâu nên sau khi mang thi thể về nhà, mọi người đã nhanh chóng đưa bà đi nơi khác để tránh bị sốc. Hiện tại, gia đình đã tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân nhưng vẫn không dám cho bà biết sự thật".

34-1108

Công an khám nghiệm hiện trường nhà nghi can

"Tất cả mọi người trong gia đình đều gục ngã khi nhìn thấy thi thể của  Xuân. Không ai tin nổi chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tên giết người quá tàn nhẫn. Gia đình cầu mong tìm thấy phần thi thể còn lại của nạn nhân để người đã khuất được siêu thoát", cháu gái chị Xuân nói.

Theo người dân nơi đây, chị Xuân là người hiền lành, sống hoà đồng và thường xuyên giúp đỡ người khó khăn. Sự việc xảy ra bất ngờ khiến bà con ai cũng bàng hoàng, thương tiếc.

Sáng cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Bôn (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự và xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vẫn chưa tìm thấy phần thi thể còn lại là chân và tay của nạn nhân.

123

Chân dung người phụ nữ mua nông sản bị mất tích ngày 13/2 

Trước đó, công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường nhà nghi can và tìm thấy một chiếc bông tai của nạn nhân ngay cửa bếp ra vào. 

"Tại nhà nghi can, các trinh sát cũng đã phát hiện một số vật dụng như dây chuyền vàng, sổ ghi chép mua bán, dép…của nạn nhân cất giấu tại đây nên đã tiến hành mời nghi can lên làm việc. Tuy nhiên, nghi can đã uống thuốc diệt cỏ tự tử", một điều tra viên nói.

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 20/2, cơ quan điều tra đã phát hiện, trục vớt được phần thi thể là đầu và thân nạn nhân Lê Thị Lệ Xuân (49 tuổi, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn) được bỏ trong bao tải trôi trên suối Đục (thuộc địa phận thôn 1, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar).

Trước đó, khoảng 12h ngày 13/2, chị Xuân nhận được cuộc điện thoại đến khu vực đập tràn, làng Tày trên địa bàn xã để thu mua nông sản.

Đến chiều cùng ngày, người thân liên lạc với chị Xuân nhưng chị không trả lời. Sau đó người nhà chị đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiến hành mở rộng để điều tra.

Video: Bắt nghi can sát hại cô gái giấu trong bao tải

Kính Cận
Bình luận
vtcnews.vn