Xác phụ nữ khỏa thân trong bao tải: Mẹ nạn nhân không tin con mình bị giết

Pháp luậtThứ Sáu, 10/02/2017 07:53:00 +07:00

Trước khi bị sát hại, cô gái có hình xăm hoa hồng vẫn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe gia đình và nói sẽ tích cóp tiền để sửa lại căn nhà đã xiêu vẹo cho mẹ.

Mấy ngày hôm nay khi biết tin con gái bà Kim – chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, nhân viên bán cà phê) bị sát hại bỏ vào bao tải vứt ven đường, nhiều người hàng xóm đã sang động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Bà Kim năm nay 65 tuổi, nhưng khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn của người mẹ tội nghiệp trông già hơn cái tuổi của bà.

Hễ có nhắc tới chuyện cô con gái bị sát hại, bà Kim nổi nóng, quát tháo không tin con gái đã mất. Bất kể việc có một số người hàng xóm cho bà xem hình ảnh, thông tin vụ việc, bà vẫn bình thản...

57

 Bà Kim (người cầm điện thoại) bảo có sự nhầm lẫn bởi nhiều người có hình xăm và bông tai như con gái

“Không được nói nó chết. Nó chưa chết. Nó đi làm chưa về” – người mẹ già gay gắt. Bà nói rằng đó là sự nhầm lẫn, bởi còn nhiều người có hình xăm hoa hồng, và có bông tai giống với cô con gái 34 tuổi.

Theo người cô của nạn nhân, bà Kim có 2 người con gái, Hoàn là con út. Do hoàn cảnh khó khăn, học tới lớp 6, Hoàn nghỉ học và đi phụ giúp gia đình.

Lớn lên, Hoàn lập gia đình cùng người đàn ông gốc Bắc. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người này phát hiện mang căn bệnh u não.

Khi ấy, gia đình bà Kim chạy vạy khắp nơi mượn tiền chữa trị bệnh cho con rể. Căn nhà khang trang gia đình ở phải bán đi, nhưng rốt cuộc chồng của Hoàn cũng mất do bệnh tình quá nặng.

58

Ngôi nhà xiêu vẹo của mẹ cô gái có hình xăm bị sát hại bỏ trong bao tải 

Gia đình bà Kim sau đó phải dựng tạm căn nhà nhỏ hơn trên nền cái chuồng lợn cũ phía sau nhà. Một thời gian sau, để giúp đỡ mẹ, chị Hoàn rời quê đi làm ăn xa, và hàng tháng đều gửi tiền về nuôi mẹ già.

"Hoàn còn hứa cố gắng tích góp tiền để năm nay sửa lại căn nhà xiêu vẹo cho mẹ. Bây giờ dự định đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực" – người cô của nạn nhân chia sẻ.

Cũng theo người cô này, biết Tết âm lịch Hoàn không về, nên ngày trước Tết, bà Kim đã lặn lội bắt xe từ Củ Chi (TP.HCM) xuống Bà Rịa – Vũng Tàu để thăm con gái.

Từ khi được người thân thông báo người cháu gái bị sát hại, bà nội ngoài 80 tuổi với mái tóc bạc trắng nói không thành tiếng, nằm im trên chiếc võng cũ kỹ. Mỗi lần nghe ai nhắc tới tên cháu gái, bà lại nhìn ra xa, thất thần.

Theo người thân của nạn nhân, trước lúc mất tích Hoàn gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe của mẹ già cùng 2 người cháu. Cô con gái dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, không cần phải làm thêm việc gì bởi cô sẽ gửi tiền về cho mẹ.

"Nay nó mất rồi, không biết ai sẽ chăm lo cho mẹ và bà nội 80 tuổi nữa" – hàng xóm của bà Kim thở dài nói.

Video: Toàn cảnh vụ 2 bé gái bị sát hại, chôn trong vườn

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn