Nam sinh nhảy lầu ở ký túc xá để lại bức thư tuyệt mệnh

Thời sựThứ Hai, 17/09/2018 11:10:00 +07:00

Trước khi nhảy tầng 9 khu ký túc xá, nam sinh đã để lại bức thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình và mong muốn được rải hài cốt xuống biển.

Khuya 16/9, một nam sinh thiệt mạng khi rơi từ tầng 9 của ký túc xá xuống đất.

Vụ việc xảy ra tại khu ký túc xá của trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp). Nạn nhân là Nguyễn Hữu Thuận (20 tuổi, quê Đồng Nai).

41990523_720443221644072_6137285765203230720_n

 Nơi nam sinh nhảy lầu tự vẫn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 cùng ngày, một số sinh viên nghe có tiếng động mạnh dưới đất khu ký túc xá nên chạy tới kiểm tra thì phát hiện một nam sinh nằm bất tỉnh.

Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh trên người nạn nhân có nội dung xin lỗi gia đình, và mong muốn hài cốt sẽ được rải xuống biển Vũng Tàu.

Theo điều tra của công an, nạn nhân là sinh viên của trường Đại học Công Nghiệp nhưng không ở ký túc xá mà ở trọ bên ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân vào phòng ký túc xá ở khu nhà Y, nơi từng ở để chơi với bạn, sau đó nạn nhân đi qua khu nhà G thì xảy ra vụ việc.

Quang Anh - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn