Hai cô gái xinh đẹp bị đưa vào trung tâm xã hội: 'Bọn em ra đường phải cúi mặt xuống vì bị nghĩ xấu'

Thời sựThứ Bảy, 30/09/2017 12:36:00 +07:00

Dù được đoàn viên với gia đình sau 10 ngày ở Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu theo diện vô gia cư nhưng Nhung và Kiều vẫn chưa hết bi kịch vì bị mọi người đàm tiếu, nghĩ xấu.

Liên quan đến vụ 2 cô gái đi uống nước không mang chứng minh nhân dân bị đưa vào trung tâm xã hội theo diện vô gia cư, chiều 29/9, PV VTC News đã có cuộc trò chuyện với 2 cô gái sau đoàn viên.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cho biết đến bây giờ chị vẫn chưa hết sợ hãi và không hiểu vì sao chỉ quên chứng minh mà bị đưa vào Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu.

IMG_1910

 Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều kể lại sự việc mình bị đưa về trung tâm xã hội theo diện vô gia cư.

“Thật sự em rất sợ hãi. Bây giờ em vẫn trong trạng thái thấp thỏm, lo sợ. Em không hiểu vì sao chỉ quên đưa chứng minh nhân dân lại bị mời về trụ sở công an rồi đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội theo diện vô gia cư.

Chúng em khẳng định là hợp tác đàng hoàng, cung cấp thông tin về nơi thường trú, tạm trú và có gọi điện về gia đình để đưa giấy tờ tùy thân đến bảo lãnh chứ không phải bất hợp tác. Công an nói chúng em không hợp tác, thừa nhận đi lang thang nơi công cộng là không đúng. Em có bằng chứng tin nhắn và cuộc gọi trên điện thoại để chứng minh”, chị Nhung bức xúc.

Theo chị Nhung, những ngày ở Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu là nỗi ám ảnh, sợ hãi, còn hiện tại thì bị mọi người dị nghị, suy nghĩ xấu.

“Ở trung tâm em không ăn, không ngủ được mà chỉ biết khóc. Em đã rất bi quan về cuộc sống. Không chỉ thế, khi được về nhà, em với Kiều bị nhiều người đàm tiếu, nhắn tin hỏi đầy nghi vấn “chỉ quên chứng minh sao lại bị đưa về công an, trung tâm xã hội? Thậm chí, một số người còn sỉ nhục, nói bọn em làm chuyện vi phạm pháp luật, làm gái.

IMG_1916

 Chị Nhung vẫn chưa hết lo sợ khi được đoàn viên với gia đình.

Bây giờ em không dám đi ra đường. Em cũng không dám đi làm vì sợ những ánh mắt nhìn nhận tiêu cực về bọn em. Em rất buồn vì chuyện đó.

Em chỉ là nhân viên quán cà phê, không làm chuyện gì sai trái, vi phạm pháp luật mà bị đối xử như vậy”, chị Nhung buồn bã.

Cũng rơi vào cảnh ngộ giống chị Nhung, em Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) cho biết “Em xin khẳng định là em và chị Nhung làm ở quán cà phê khu vực quận Phú Nhuận. Tụi em đi làm kiếm tiền để sống bình thường chứ không có làm gì bậy bạ gái gú như người ta đồn đại hết. Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em và chị Nhung, đừng làm tổn thương chúng em nữa. Em và chị Nhung sẽ làm đơn gửi đến chính quyền, đòi lại sự công bằng, trong sáng của mình".

Chiều cùng ngày, UBND phường Tam Bình tổ chức họp báo về vụ việc UBND phường đưa hai cô gái là Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) vào trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu vì đi uống cà phê quên mang giấy tờ tùy thân.

Video: Cụ ông vô gia cư đánh đàn cực hay khiến nhiều người ngỡ ngàng

Tại buổi họp báo, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch phường Tam Bình (quận Thủ Đức) - đại diện UBND phường Tam Bình nhận trách nhiệm:

"Chúng tôi nhận sai và gửi lời xin lỗi đến Nhung và Kiều. UBND phường Tân Bình sẽ nghiêm túc kiểm điểm và xử lý từng cá nhân vi phạm trong vụ việc trên".

Cũng tại buổi họp báo, Trung tá Huỳnh Văn Dư - Trưởng Công an phường Tam Bình thừa nhận, cán bộ phường còn non kém dẫn đến triệu tập sai đối tượng.

"Việc công an phường Tam Bình kiểm tra Nhung và Kiều tại quán cà phê và mời 2 cô gái này về phường xác minh vì không xuất trình được giấy tờ tùy thân là không sai.

Tuy nhiên, theo Quyết định 29 của UBND TP.HCM về việc quản lý người xin ăn không có nơi cư trú ổn định, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP thì việc cán bộ phường tham mưu cho UBND phường đưa 2 cô gái vào Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu là nóng vội, thiếu thận trọng”, trung tá Dư khẳng định.

11111 3

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc - Chủ tịch phường Tam Bình (quận Thủ Đức) xin lỗi về vụ việc.

Kết thúc buổi họp báo, ông Võ Văn Tiến - Bí thư phường Tam Bình cho biết, chiều cùng ngày hai em Nhung, Kiều và người thân đã đến UBND phường Tân Bình. Tại đây, UBND phường đã gửi lời xin lỗi đến hai em và được chấp nhận.

Ông Tiến cũng cho biết thêm, sau sự việc đáng tiếc này, UBND sẽ chỉ đạo các cán bộ làm việc một cách kỹ càng, thận trọng. Ngoài ra, trong tuần tới UBND phường sẽ tổ chức xem xét các cá nhân liên quan đến vụ việc, tùy mức độ sai phạm sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 15h ngày 18/9, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (con bà Nghĩa, 21 tuổi, quê Tiền Giang) và chị Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) cùng đi uống nước với nhóm bạn ở khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khi cả nhóm đang uống nước thì Công an phường Tam Bình ập vào kiểm tra hành chính chủ quán và các khách trong quán.

Khi Nhung với Kiều không trình xuất được giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân), Công an phường Tam Bình đã mời về trụ sở để làm việc. Gần 3 giờ đồng hồ sau, chính quyền phường Tam Bình đã đưa Nhung và Kiều về Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu theo diện người vô gia cư.

Đến ngày 27/9, Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu mới làm thủ tục cho Nhung và Kiều về nhà.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn