Vụt sáng chỉ sau 1 bản hit, Osad ‘Người âm phủ’ là ai?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 19/04/2018 15:49:00 +07:00

“Người âm phủ”, “Củ lạc” là những đứa con tinh thần khiến anh chàng trẻ tuổi, tài năng Osad phủ sóng khắp mạng xã hội.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu nói như “Chẳng phải là Xuân Diệu, anh cũng biết làm thơ vì trong đầu anh toàn là thương với nhớ”, “Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé”, “Nhà em có bán rượu không/ Mà nói chuyện với em sao anh say quá“… và được giới trẻ chia sẻ rầm rộ.

Đây đều là những ca từ trong bản hit Người âm phủ của Osad – một cái tên rất mới với âm nhạc Việt Nam. Ca khúc này ra mắt 10 ngày nhưng đạt 8,5 triệu lượt nghe chỉ tính riêng trên một trang nghe nhạc trực tuyến uy tín, lọt top 5 xu hướng tìm kiếm trên youtube và phủ sóng khắp nơi trên mạng xã hội.

293659262078791299064233721311285560611908n-15237820542851519055554

Osad.

Không chỉ vậy, bản hit với những ca từ mang tính chất “thả thính” này còn được cover liên tục và thu hút rất nhiều lượt xem, trong số đó nổi trội là bản cover cực dễ thương của hot girl Khánh Vy khi góp phần mang Người âm phủ lan tỏa rộng rãi hơn.

Thế nhưng, phiên bản “chính chủ” vẫn được chú ý nhiều hơn cả bởi chất giọng nam trầm ấm của Osad và mang về lượt theo dõi “khủng” cho trang cá nhân của anh chàng này.

Video: Người âm phủ - Osad

Vụt sáng chỉ sau một bản hit

Là gương mặt mới của âm nhạc Việt Nam, Osad tên thật là Mai Quang Nam. Sở hữu hàng loạt những bản hit mang tính chất “thả thính” nhưng ít ai biết giọng ca sinh năm 1997 này lại đang theo học chuyên ngành không hề liên quan đến nghệ thuật - cơ khí chế tạo máy của Đại Học Bách Khoa Hà Nội.

Bên cạnh tài năng sáng tác nhạc, chàng trai 9x này còn khiến không ít các cô gái “đổ rầm” với ngoại hình khá điển trai và những lời tỏ tình siêu dễ thương xuất hiện trong bài hát.

yu 3

Khánh Vy và Osad.

Thế nhưng, trái ngược hẳn với suy nghĩ của mọi người, anh chàng thật thà chia sẻ rằng nhạc của mình chỉ để rap chứ tỏ tình ngoài đời thật không được.

Chẳng hạn như Người âm phủ, Osad cho biết bài hát được viết trong vòng 30 phút, lấy cảm hứng từ việc muốn “cưa đổ” một người bạn gái mình thích trước đó nhưng kết quả lại thất bại.

Trong khi đó, Củ lạc cũng được chàng trai sinh năm 1997 này viết trong một lần đi ăn sáng gặp một cô bạn rất xinh. Ca khúc là cách để Osad nhờ cư dân mạng tìm giúp thông tin của cô gái và có vài câu anh nhìn thấy trên mạng xã hội.

Video: Khánh Vy cover "Người âm phủ" cực dễ thương

Không bao giờ sợ cạn ý tưởng

Xuất phát từ chuyện viết nhạc chỉ để cho vui với 1-2 tác phẩm đầu tay và cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, Osad lấy đó làm động lực để cho ra đời tác phẩm gây sốt Người âm phủ.

Cũng chính vì vậy, anh không dám ngờ tới ca khúc này nhanh chóng lên vị trí số 1 chỉ sau vài ngày đăng tải trên bảng xếp hạng của trang nghe nhạc trực tuyến uy tín.

Đến thời điểm hiện tại, Osad sở hữu khá nhiều ca khúc như Người âm phủ, Củ lạc, Yêu đương, Mùng bar yêu xa…. Nếu để ý, dễ dàng nhận ra những ca khúc của anh chàng này mang một nét rất riêng với cách đặt tên khá lạ, giống như nghệ danh anh chàng tự đặt cho mình.

556

 

Chủ nhân của Người âm phủ từng chia sẻ, để có thể cho ra đời một ca khúc gửi đến mọi người, ban đầu anh sẽ đi tìm beat trên mạng, sau đó viết lời và được hòa âm phối khí lại để trở thành một ca khúc mới mang dấu ấn của tác giả.

Ngay từ khi còn nhỏ, Osad đam mê âm nhạc và thích sáng tác nhạc, đặc biệt là thể loại rap. Dù vui hay buồn, chủ nhân của Người âm phủ chỉ nghĩ đến âm nhạc.

Chính vì vậy, không khó để anh chàng mỗi ngày đều nghĩ ra một điều mới mẻ và khẳng định chưa bao giờ sợ bản thân cạn ý tưởng để khiến người nghe bị nhàm chán.

Osad cũng hướng đến việc làm sao để âm nhạc của mình sẽ trưởng thành hơn, truyền tải được nhiều thông điệp, tình cảm chứ không đơn giản chỉ mang tính chất "thả thính" như hiện tại.

Kim Thanh
Bình luận
vtcnews.vn