Vượt mặt Malaysia, Thái Lan gặp Singapore ở chung kết

Thể thaoThứ Năm, 13/12/2012 09:27:00 +07:00

(VTC News) – Thái Lan đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người kể từ cuối hiệp 1 để hạ Malaysia một cách dễ dàng với tỷ số 2-0 và giành vé vào chơi trận chung kết


(VTC News) – Thái Lan đã tận dụng triệt để lợi thế hơn người kể từ cuối hiệp 1 để hạ Malaysia một cách dễ dàng với tỷ số 2-0 và giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2012.


Thay vì chọn chảo lửa Rajamangala rộng lớn mà luôn trống trải như những gì đã chứng kiến ở vòng bảng mỗi khi ĐT Thái Lan ra trận, Liên đoàn bóng đá xứ Chùa Vàng quyết định chọn Supachalasai để mong 4 mặt khán đài sân đấu này có thể kín đặc cổ động viên nhà khi ĐT Thái Lan đón Malaysia trong trận bán kết lượt về.

Lựa chọn này hoàn toàn chính xác và Supachalasai mới thực sự là chảo lửa ở Bangkok giúp thầy trò HLV Schafer có thể chơi bùng nổ và giành chiến thắng sau khi chỉ có được trận hòa 1-1 trên đất Mã.

Một chút đáng tiếc cho chủ nhà Thái Lan là ở trận đấu này, HLV Winfried Schafer đã bị truất quyền chỉ đạo trong trận đấu lượt đi. Thay thế vị chiến lược gia người Đức trên băng ghế huấn luyện là vị trợ lý Alexandre 'Mano' Polking.
 
Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà, Thái Lan vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tất cả các bài miếng của đội bóng xứ Chùa Vàng đều được phô bày rõ nét và lợi hại hệt như khi có phù thủy Schafer ở bên ngoài đường biên.

Thái Lan (đỏ) đã chơi lấn lướt hoàn toàn trước Malaysia (Ảnh: Goal.com)

Lối đá nhanh, nhuyễn và kỹ thuật của Thái Lan nhanh chóng đẩy Malaysia lùi sâu. Đội bóng của ông thầy Rajagobal chỉ còn biết lo phòng thủ nên không còn nhiều cơ hội để tấn công. Cũng bởi thế, Norhsahrul Talaha trở thành một hình ảnh tiêu biểu về sự đơn độc trên hàng công Malaysia.

Phút 30, sau rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm, tưởng như bàn thắng đã đến với đội chủ nhà khi tiền đạo Dangda có cơ hội đối mặt với thủ thành Marlias. Tiếc rằng cú dứt điểm của anh lại bất thành đến khó tin.

Liên tục bị dồn ép, Malaysia buộc phải chơi rắn và họ áp đảo đội chủ nhà ở những tình huống phạm lỗi. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Phút 43, Malaysia phải trả giá cho lối chơi rắn của mình này bằng chiếc thẻ đỏ của Mohd Fadhli Mohd Shas, mở ra lợi thế rất lớn cho đội chủ nhà trong hiệp 2.

Vào hiệp 2 Thái Lan vẫn duy trì được tốc độ cũng như khả năng áp đảo trên toàn sân như hiệp 1. Đến lúc này khi Malaysia chỉ còn 10 người, những lỗ hổng và cả sự sai sót bắt đầu bộc lộ.

Phút 61, Dangda tận dụng triệt để sai lầm của Amar Rohidan, đọat bóng, vượt qua một trung vệ khác của Malaysia băng vào vòng cấm, sút chéo góc, hạ thủ thành Marlias mở tỷ số.

 Dangda mở tỷ số cho Thái Lan (Ảnh: Goal.com)

5 phút sau, Thái Lan có bàn thắng thứ 2 khi hàng thủ Malaysia đã trở nên mất phương hướng. Từ một tình huống đá phạt, thủ thành Marlias không thể bắt gọn bóng, tạo điều kiện cho Theerathon Bunmathan ập vào đá bồi tung lưới, nâng tỷ số lên 2-0.

Thua nhanh trong vòng 5 phút, Malaysia đứng trước nguy cơ trở thành cựu vương Đông Nam Á và họ buộc phải vùng lên tìm bàn gỡ. Tiếc thay, người mỏng, sức  kiệt lại thiếu bài sắc bén, nên bất lực ở khâu tiếp cận khung thành đội Thái Lan. 

Và cũng may cho Malaysia là ở những tình huống phản công của Thái Lan, các học trò ông Schafer lại chỉ lo ngẫu hứng mà quên đi tính hiệu quả, nếu không lưới Malaysia đã ít nhất phải rung lên thêm 2 lần nữa.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 sau hai lượt trận, Thái Lan chính thức biến Malaysia thành cựu vô địch, đồng thời giành vé vào chơi trận chung kết với Singapore.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn