Vượng "râu": Làm thơ khóc Hà Lan& Cầu nguyện

Tổng hợpChủ Nhật, 17/06/2012 10:29:00 +07:00

Cây hài đất Bắc tin tưởng, giống như mình, hàng triệu fan hâm mộ môn thể thao vua đều mong muốn Hà Lan vào tứ kết hơn là Đan Mạch hay Bồ Đào Nha.


Cây hài đất Bắc tin tưởng, giống như mình, hàng triệu fan hâm mộ môn thể thao vua đều mong muốn Hà Lan vào tứ kết hơn là Đan Mạch hay Bồ Đào Nha.

Được kỳ vọng là một trong những ứng cử viên vô địch EURO năm nay, nhưng sau 2 trận đầu đều thua, những ai yêu mến “Lốc cam” thật sự đang cạn dần niềm tin chiến thắng.

Riêng với Vượng “râu”, dù Hà Lan có: “Cỏ ơi, tạm biệt EURO 2012 chân về nhé!” thì họ vẫn là “Người bại trận vĩ đại nhất!”. Thế nên, mỗi ngày anh đều chờ đợi từng giây, từng khắc cho tới lượt trận cuối cùng của bảng đấu tử thần và “cầu nguyện” cho tình yêu của mình bước tiếp vào vòng trong.

 Đức- Hà Lan dắt tay nhau vào tứ kết?

“Đằng thằng mà nói Hà Lan đã bước một chân về nước rồi, còn chân kia có rút nốt về hay không, đành phải trông vào hai từ “kỳ tích”. Nếu “xe tăng” Đức cứ “sòng phẳng mà ăn” thì “Lốc cam” hẳn nhiên có “khe cửa hẹp” để nuôi hi vọng.

Ấy thế mà tính ra mới thấy từ lý thuyết đến điều thần kỳ cũng chẳng xa nhau là bao. Hà Lan chỉ cần thắng Bồ Đào Nha hai bàn cách biệt, trong khi Đan Mạch thất thủ là đủ để đi tiếp rồi. Tới lúc đó biết đâu Hà Lan sẽ thay đổi triệt để, làm thẳng một mạch đến trận chung kết thì sao?

Nhưng nói thật, tôi cảm thấy hẫng hụt khi xem trận Đức-Hà Lan vừa rồi. Mấy anh bình luận viên ví von chuẩn lắm: Hà Lan bây giờ lầm lì, lãnh lẽo như tuyển Đức của ngày xưa còn thầy trò Joachim Loew hiện tại đá mượt mà, đồng đội, kỹ thuật cao có thua gì “Cơn lốc màu da cam” lừng lẫy thuở nào. Thế mới hiểu vì sao chỉ qua một khoảng thời gian ngắn ngủi, người hâm mộ lại chuyển sang kỳ vọng và “đặt cược” vào chiến thắng của Đức nhiều đến vậy.

Dẫu sao, tôi vẫn chờ đợi thật nhiều bất ngờ và kịch tính trong cuộc chiến Hà Lan-Bồ Đào Nha sắp tới. Đấy sẽ là trận đấu hay nhất Euro 2012, thậm chí vượt qua cả trận thư hùng Tây Ban Nha-Italia nữa. Hà Lan- đẹp- thì phải như thế.

Bài thơ “khóc” Hà Lan:

Thôi rồi cơn lốc da cam
Qua hai lượt trận hoang mang rõ ràng
Xe tăng Đức vẫn thẳng hàng
Vào vòng tứ kết hiên ngang một mình
Liệu rằng có bất thình lình
“Lốc cam” lại đánh cho Bồ sướt chân
Nhưng còn phụ thuộc trên sân
Đan Mạch với Đức cầm chân thế nào?


Thục Nhi
(ghi)



Bình luận
vtcnews.vn