Về với vùng đất Nhơn Thọ (thị xã An Nhơn, Bình Định), không khó tìm những nông dân trở thành triệu phú từ chăn nuôi và kinh tế rừng.
Những nông dân triệu phú
Về với vùng đất Nhơn Thọ, không khó tìm những nông dân trở thành triệu phú từ chăn nuôi và kinh tế rừng. Đơn cử như lão nông Lê Xuân Quang (53 tuổi, trú thôn Thọ Lộc 2), dù chỉ đầu tư trên 1ha đất nhưng mỗi năm ông có doanh thu lên tới 1,5 tỷ đồng nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp.
Ông Quang tâm sự: “Năm 2005, với số vốn 300 triệu đồng, tôi thuê 1ha đất để chăn nuôi. Lúc đó, tôi đầu tư 200 heo thịt, 2 con bò sinh sản, 1.000 con vịt đẻ và 70 con gà. Bây giờ, tổng đàn đã lớn hơn rất nhiều, với 1.500 con heo thịt/lứa (2 lứa/mỗi năm), 600 con gà, 6 con bò sinh sản (xuất bán 3 con/năm). Bên cạnh trang trại chăn nuôi này, tôi trồng 1ha keo lai… Doanh thu của trang trại mỗi năm khoảng 1,5 tỷ đồng, lãi ròng hơn 500 triệu đồng/năm”.
Những nông dân triệu phú
Về với vùng đất Nhơn Thọ, không khó tìm những nông dân trở thành triệu phú từ chăn nuôi và kinh tế rừng. Đơn cử như lão nông Lê Xuân Quang (53 tuổi, trú thôn Thọ Lộc 2), dù chỉ đầu tư trên 1ha đất nhưng mỗi năm ông có doanh thu lên tới 1,5 tỷ đồng nhờ mô hình chăn nuôi tổng hợp.
Đường nông thôn tại Nhơn Thọ được đổ bê tông kiên cố, sạch đẹp. Ảnh: Dũ Tuấn |
Hiện tại, trang trại của ông Quang thuê 6-8 nhân công (thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng). Bình quân mỗi năm, ông Quang đầu tư giúp 1 hộ dân thoát nghèo.
“Cách làm của tôi là vậy, không giúp tràn lan, mỗi năm chọn 1 hộ và giúp họ thật căn cơ, triệt để đến khi nào họ thoát nghèo và tự làm ăn được thì thôi” – ông Quang cho biết.
Ông Lê Xuân Quang chỉ là một trong rất nhiều những triệu phú của đất Nhơn Thọ. Họ có điểm chung là dám đầu tư lớn để làm ăn, không chỉ đầu tư về tiền bạc mà còn kỹ thuật, công nghệ. Họ cũng bám chặt thông tin thị trường, đầu tư sản xuất những gì thị trường cần chứ không đầu tư những gì mình có. Và khi có thu nhập, người dân Nhơn Thọ cũng là những người hào hiệp, đóng góp hết mình để phát triển làng quê, đặc biệt là đóng góp cho xây dựng nông thôn mới.
Những người đi đầu
Bên cạnh những người có điều kiện như ông Quang luôn tích cực, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, thì nhiều hộ điều kiện kinh tế kém hơn cũng sẵn lòng đóng góp cho chương trình bằng nhiều cách.
|
Ông Thành chia sẻ: “Tôi cũng có ý định làm cây cầu này từ lâu để người dân, trẻ nhỏ… đi lại thuận tiện. Tuy nhiên nấn ná mãi vì nghĩ mỗi sức mình thì không đủ. Nay thấy mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của xã, quyết tâm xây cầu, kẻ ít, người nhiều đều đóng góp nên tôi tự nguyện bỏ thêm tiền để xây cầu”.
Thấy ông Thành không phải là người khá giả gì lại bỏ ra đến 100 triệu đồng xây cầu, người dân trong xóm hùa vào góp thêm, người góp tiền, người góp công. Chính sự đồng thuận đó đã khiến cho cây cầu dài 6m, rộng 3,5m, được hoàn thành trong thời gian kỷ lục: 20 ngày.
Theo ông Nguyễn Tấn Hào - Chủ tịch UBND xã Nhơn Thọ, từ năm 2012 đến nay, hàng trăm hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất đai các loại để làm đường giao thông. Ngoài ra, bà con cũng tự nguyện đóng góp trên 1,2 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Nhờ sự đóng góp này của bà con, Nhơn Thọ đã có 17,6km đường trục xã, liên xã; 7,7 km đường trục thôn, 10,2km đường ngõ, xóm… được nhựa hóa, bê tông hóa. Ngoài đóng góp làm đường, người dân cũng đóng góp 600 triệu đồng kiên cố hóa 2.501m kênh mương nội đồng.
“Khi bắt đầu thực hiện nông thôn mới, xã Nhơn Thọ chỉ đạt 7/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người 17,75 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 6,34% (năm 2012).
Hiện nay, chúng tôi đã đạt 16/19 tiêu chí (còn 3 tiêu chí chưa đạt: Thủy lợi, trường học và cơ sở vật chất văn hóa); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,36%; thu nhập bình quân đầu người 23,2 triệu đồng/người/năm”- ông Hào cho hay.
Nguồn: Dân Việt
Bình luận