Vua nhạc sến Ngọc Sơn sánh vai cùng nữ hoàng Phương Thanh

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 27/12/2015 03:37:00 +07:00

Vua nhạc sến Ngọc Sơn sánh vai cùng Nữ hoàng Phương Thanh

(VTC News) - Vua nhạc sến Ngọc Sơn trong bộ lễ phục quý tộc đuôi tôm màu trắng sánh vai bên Phương Thanh lộng lẫy trong chiếc váy hồng tựa như nữ hoàng.

Trong buổi tổng duyệt chương trình Tình khúc vượt thời gian trước đó, hai ca sĩ đã hẹn nhau phải mặc đồ lộng lẫy để chào đón khán giả Bình Dương.

Phương Thanh nói với Ngọc Sơn: “Em có chiếc váy hồng lộng lẫy như nữ hoàng vậy, anh Ba nhớ mặc đồ như đức vua để tụi mình xứng lứa vừa đôi trên sân khấu nha”.
tình khúc vượt thời gian
Và đúng như lời hẹn, bộ đôi đức vua – nữ hoàng đã cầm tay nhau song ca tình tứ trên sân khấu Tình khúc vượt thời gian tháng 12 – Bài tình ca mùa đông.

 
Khó ai nghĩ được một Ngọc Sơn ngọt ngào, sâu lắng lại có thể đứng bên cạnh một Phương Thanh giọng khàn đặc trưng đầy lửa. Vậy mà cả hai đã hát song ca thật hòa quyện trong Tình khúc vượt thời gian.

Mỗi câu hát được bộ đôi ca sĩ chia bè phù hợp với cách hát nâng niu, luyến láy trong từng chữ, từng nốt nhạc. Trước đó Phương Thanh cũng đã mang đến mộtt ca khúc “lạ mà quen” mà chị vừa phát hành trong album mới - Đêm đông.
tình khúc vượt thời gian
Với bài hát tiền chiến nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, Phương Thanh đã hát như rút ruột mà tâm sự cùng khán giả. Phương Thanh chia sẻ, chính không khí se lạnh của mùa Noel ở Bình Dương đã làm chị thêm xúc động mà thể hiện “nỗi lòng kẻ lữ thứ tha hương không nhà” của tác phẩm.
tình khúc vượt thời gian
Ngoài phần song ca, ông vua nhạc sến Ngọc Sơn cũng mang đến cho khán giả hai ca khúc nổi tiếng về mùa đông là Chờ đông và Bài thánh ca buồn. Nam ca sĩ nhận được rất nhiều tràn pháo tay cổ vũ của khán giả cho tiếng hát mùi mẫn, khỏe khoắn như muốn thách thức thời gian của mình.
tình khúc vượt thời gian
Bài tình ca mùa đông là một chuỗi ký ức của những mối tình hạnh phúc lẫn bi thương trong không gian từ se lạnh đến quặn thắt của tiết trời mùa đông. Đó là không gian buồn lãng đãng, đầy ắp những hoài niệm của Tuyết rơi (nhạc Pháp lời Việt: Phạm Duy) qua tiếng hát danh ca Họa Mi, người vừa trở về từ Paris để tham gia chương trình.

Trên sân khấu, Họa Mi hát thật sâu lắng, cảm xúc như một lời chia sẻ với những nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát tại Paris – nơi chị đang sống, vào ngày 13/11 vừa qua.
tình khúc vượt thời gian
Tiếp
đó, chị còn song ca cùng nam ca sĩ Anh Khoa trong Hai mùa Noel. Cùng với Họa Mi, Anh Khoa và Phương Dung là những cái tên ca sĩ hải ngoại gạo cội xuất hiện trong Tình khúc vượt thời gian số cuối cùng của năm 2015.

Cả ba đã có những màn trình diễn xuất sắc trong chương trình. Với Anh Khoa là Tình người ngoại đạo còn Phương Dung là Tuyết lạnh và Tình chết theo mùa đông.

Mỗi bài hát qua tiếng ca đầy hoài niệm của ba danh ca đều làm thổn thức nỗi lòng của những khán giả theo dõi chương trình dù xem trực tiếp hay thưởng thức qua truyền hình. Ba danh ca hải ngoại trên cũng là những điểm sáng đáng nhớ của chương trình.
tình khúc vượt thời gian
Ngoài những bài hát nặng trĩu nỗi lòng mùa đông, chương trình còn mang đến cho khán giả những ca khúc sôi động như: Liên khúc When the child is born – Mary’s boy child do nhóm MTV thể hiện, Last Chirstmas (Mây Trắng) hay Sầu đông với tiếng hát Nguyên Vũ.

Những ca sĩ trên đã mang lại một không khí vui tươi hơn cho khán giả có mặt trong khán phòng. Chương trình còn có sự tham gia của Đông Đào với bài hát chủ đề, Quang Thành với Sương lạnh chiều đông, Trên đỉnh mùa đông, Ngọc Châm với Mùa đông sắp đến trong thành phố…

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn