Vụ 'xác chết không đầu': Từ chàng thư sinh thành ác quỷ

Pháp luậtThứ Ba, 27/05/2014 05:50:00 +07:00

(VTC News) - Bị ép buộc làm "nô lệ tình dục" suốt 3 năm ròng, chàng thư sinh hiền lành bỗng trở thành ác quỷ, giết người không ghê tay.

(VTC News) - Bị ép buộc làm "nô lệ tình dục" suốt 3 năm ròng, chàng thư sinh hiền lành bỗng trở thành ác quỷ, giết người không ghê tay.

Từ chàng thư sinh ngoan hiền
Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục lấy lời khai Trần Nhật Duy (SN 1994) và Đặng Gia Linh (SN 1992, cùng quê tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh tại cơ quan điều tra 
Theo tìm hiểu của VTC News, Trần Nhật Duy là con trai duy nhất của bà H. (quê tỉnh Tiền Giang). Bố Duy từng là kỹ sư, còn mẹ tức là bà H. hiện đang là bác sĩ tại một trạm xã y tế thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
Từ lúc mới sinh ra, Duy đã trải qua quãng đời thiếu thốn tình cảm khi cha mẹ kéo nhau ra tòa để ly hôn. Thương con bà H. không chịu đi thêm bước nữa mà tu chí làm ăn để cho Duy có một cuộc sống đầy đủ, ăn học đến nơi đến chốn như những người bạn khác cùng trang lứa.
Cũng vì công việc bận rộn, bà H. phải gửi con trai cho ngoại chăm sóc lúc Duy mới lên 3 tuổi. Dù sống thiếu thốn tình cảm cha mẹ từ nhỏ nhưng Duy là người con hiếu thảo, học giỏi, được mọi người và bạn bè quý mến. 
Duy tâm sự, cuối năm học trường THCS ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Duy kết bạn với V.A.T (SN 1984, quê tỉnh Tiền Giang) – người lớn hơn Duy đến 10 tuổi. Do nhà Duy và T chỉ cách nhau vài phút đi bộ nên hai người thường xuyên gặp trò chuyện với nhau rất thân thiết.
Duy xem T như người anh cùng xóm để chia sẻ những buồn vui, chuyện học hành sau mỗi ngày tan trường. Duy cũng hay rong chơi, đùa nghịch với T tại nhà. Những lần như thế, T thường dùng tay đụng chạm vào những chỗ “nhạy cảm” của Duy. 
Vì thời điểm đó Duy còn quá nhỏ nên không hề hay biết T là người đồng tính. Mãi sau này phát hiện ra con người thật của T thì đã muộn, Duy bị người này khống chế ép “làm nô lệ tình dục” trong nhiều năm ròng. 
Khi hay tin Duy và Linh bị bắt vì gây ra vụ giết người, chặt xác phi tang man rợ ở Sài Gòn, hầu như người dân ở khu phố 3, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang ai cũng ngỡ ngàng.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ giết người chặt xác phi tang 
Theo thông tin từ người dân địa phương, T từng làm nhân viên tại một hãng điện thoại trên địa bàn TP.HCM. Hai năm nay, T trở về nhà mở tiệm kinh doanh riêng và thường xuyên lên TP.HCM mua linh kiện điện tử về bán. 
Người bạn gái của Duy là Đặng Gia Linh hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Sài Gòn và có cuộc sống khá đầy đủ. Dù có tình cảm yêu đương sâu đậm với Duy nhưng Linh không nói cho gia đình biết.
Đêm 20/5 vừa qua, Linh có gọi điện cho người cô nói ở lại nhà bạn làm luận án tốt nghiệp nên không thể về nhà được. Tưởng Linh đang bận bịu chuyện học hành, không ngờ ít ngày sau nhận được tin Linh bị bắt vì liên quan đến vụ án “xác chết không đầu” man rợ ở Sài Gòn. 
… đến sát thủ máu lạnh
Theo lời khai của Duy với điều tra viên, sau khi phát hiện T là người đồng tính, Duy có tâm sự với mẹ và bà ngoại. Gia đình Duy cũng từng gặp T để nói chuyện và xin hãy buông tha cho con trai họ vì Duy chỉ là chàng trai mới lớn, cần phải chuyên tâm học hành. 
Không ngờ từ khi nghe được thông tin này, T đã đánh đập và thường xuyên dùng hung khí đến tận nhà đe dọa tính mạng gia đình Duy để ép chàng trai này quay lại với T. 
Bến phà Mỹ Lợi nơi Duy và Linh vứt 2 cánh tay nạn nhân chưa được tìm thấy
Có lần, Duy đang ngồi uống nước với nhóm bạn gần trường học thì T chạy đến chửi bới rồi kéo tuột Duy lên xe đưa về nhà khống chế quan hệ tình đồng tính. Thỏa mãn xong dục vọng, T còn đe dọa nếu một ngày nào đó Duy dám cắt đứt mối quan hệ với T, T sẽ “xử” tất cả những người quen biết với Duy. 
Năm 2013, sau khi tốt nghiệp trường PTTH ở Tiền Giang, Duy có nguyện vọng đăng ký thi vào trường Đại học Y Dược TP.HCM để sau này nối nghiệp mẹ nhưng T không cho. Trước sự năn nỉ của Duy, cuối cùng T mới đồng ý cho Duy thi vào trường Đại học Hoa Sen TP.HCM.
Đầu tháng 10/2013, nhận được giấy trúng tuyến đại học, Duy âm thầm mang ba lô lên TP.HCM nhập học và thuê phòng 404, nhà số 1242 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp ở trọ. Tưởng rằng, kể từ đây Duy sẽ thoát được khỏi cái bóng của T để tự do yêu đương với Linh. 
Thật không ngờ, khi Duy vừa mới ở trọ chưa được bao lâu, T tìm đến tiếp tục ép Duy quan hệ đồng tính. Thậm chí, T còn đánh đập Duy tàn nhẫn khi phát hiện Duy có tình cảm nam nữ với Linh. Uất ức bị khống chế về tình cảm và ép quan hệ đồng tính ngoài ý muốn, Duy đã lên kế hoạch thủ tiêu T rồi chặt xác phi tang man rợ ngay trong phòng trọ.
Điều đáng nói, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Duy nhiều lần có biểu hiện nôn ẹo khi khai rành rọt chi tiết chặt xác phi tang người tình đồng tính. Không những thế, trong lời khai Duy còn ấm ức gọi tên bạn tình đồng tính bằng “nó” và “hắn ta” như một sự “trả thù” sau quãng thời gian bị T ép làm “nô lệ tình dục”.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn