Vụ thiếu nữ 14 tuổi mất tích: Bắt cóc ở hồ bơi đưa đi cưỡng bức

Thời sựThứ Tư, 13/08/2014 11:56:00 +07:00

(VTC News) - Hơn nửa tháng mất tích bí ẩn ở hồ bơi, thiếu nữ 14 tuổi đã trở về và cho biết bị lừa cưỡng bức.

(VTC News) - Hơn nửa tháng mất tích bí ẩn ở hồ bơi, thiếu nữ 14 tuổi đã trở về và cho biết bị lừa cưỡng bức.

Như phóng viên VTC News đã đưa tin, thiếu nữ 14 tuổi Đặng Hoàng Thảo Q. (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) sau khi đến hồ bơi đã mất tích bí ẩn.

Gia đình viết đơn trình báo lên công an
xã Thới Tam Thôn, thị trấn Hóc Môn để nhờ lực lượng chức năng truy tìm tung tích cháu bé nhưngnửa tháng trôi qua vẫn không có kết quả.
 
Ngày 12/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị trấn Hóc Môn thông tin, thiếu nữ Đặng Hoàng Thảo Q. hiện đã có mặt ở địa phương.

Q. kể lại, vào ngày 25/7, em quen một bạn trai trên mạng và theo người này về nhà ở An Giang chơi. Tại đây, người bạn này đã đánh đập cưỡng bức và bắt Q. lao động cực khổ với tiền công 60 ngàn một ngày nhưng không trả. Q. nhiều lần tìm cách chạy thoát nhưng bị bắt lại và hành hung dã man. Đến ngày 10/8, gia đình nhận được tin Q. đang ở An Giang nên đi tìm.

Mẹ cháu Q. (phải) buồn rầu khi cháu mất tích. 

Qua xác minh, công an tỉnh An Giang đã tạm giữ đối tượng Lê Trung Tính (SN 1986, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra. Công an thị trấn đã hướng dẫn gia đình Q. làm đơn tố cáo đến công an tỉnh An Giang về việc nạn nhân bị bắt ép lao động và cưỡng bức.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Mai Trinh (mẹ cháu Đặng Hoàng Thảo Q.) cho biết, sáng 23/7, Q. có xin bố mẹ đi tắm tại hồ bơi nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn).

Q. cùng một vài em nhỏ khác dắt nhau đi bộ đến khu vực hồ bơi chơi. Đến trưa cùng ngày, bà Mai Trinh tìm đến hồ bơi để đón con gái và mấy cháu nhỏ về nhưng chờ mãi không thấy Q. ra.

"Tôi chờ mãi ở cổng hồ bơi nhưng không thấy con gái ra về mà chỉ có mấy đứa trẻ. Hỏi thì tụi nhỏ nói chị Q. mới đi ra ngoài”- bà Mai Trinh cho biết.

Hồ bơi nơi xảy ra vụ bé gái bị thanh niên dụ dỗ bắt đi 
Theo bà Mai Trinh sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà và người thân đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy cháu đâu.

"Tôi hỏi một số người trong hồ bơi thì họ nói lúc con tôi đến hồ bơi thì có một thanh niên (khoảng 25 tuổi), dáng cao khoảng 1m60, da ngăm đen, mặt hung dữ đến chơi và dắt cháu đi. Lúc đầu tôi nghĩ cháu đi đâu đó, nào ngờ chờ mãi không thấy trở lại nên tá hỏa đi tìm” - bà Mai Trinh cho biết.

Bà Trinh cho biết thêm, Q. là đứa trẻ hiền lành, không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ đồng lứa khác. Hằng ngày, cháu không đi đâu xa mà chỉ loanh quanh gần nhà, thỉnh thoảng có xin tiền bố mẹ ra tiệm internet để chơi.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn