Vụ nổ súng ở Hải Phòng: Vợ và em dâu ông Vươn đi ở nhờ

Thời sựThứ Năm, 12/01/2012 11:06:00 +07:00

“Trong lúc đại gia đình gặp chuyện như vậy, rất may hàng xóm láng giềng đã không kỳ thị mà chăm lo cho các cháu”, vợ và em dâu ông Đoàn Văn Vươn nói.

“Trong lúc đại gia đình gặp chuyện như vậy, rất may hàng xóm láng giềng đã không kỳ thị mà chăm lo cho các cháu”, vợ và em dâu ông Đoàn Văn Vươn nói.

Như đã thông tin, sáng 5.1, trong khi các lực lượng chức năng tiếp cận khu đầm của chủ vườn Đoàn Văn Vươn, tiến hành cưỡng chế thì dưới sự chỉ đạo của ông Vươn, người nhà của ông đã chống trả hết sức quyết liệt, khiến 6 công an, bộ đội bị thương nặng.

Cùng ngày, Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người. Tiếp đó, cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn cấp hai anh em trai Đoàn Văn Quý (SN 1966), Đoàn Văn Thoại (SN 1970) và anh vợ của Quý là Phạm Văn Thái (SN 1977).

Đồng thời, triệu tập 6 đối tượng khác để điều tra gồm: Đoàn Văn Vươn (SN 1963); Đoàn Văn Sịnh (SN 1957); Nguyễn Thị Thương (SN 1970); Đoàn Xuân Quỳnh (SN 1995); Phạm Thị Báu (SN 1982), cùng trú xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng và Đoàn Văn Vệ (SN 1974), trú khu 3 thị trấn Tiên Lãng.

Căn cứ tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 10.1.2012, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và đã được Viện KSND TP.Hải Phòng phê chuẩn đối với: Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ về tội giết người, đồng thời tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Báu (tức Hiền - vợ ông Quý) và Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) về tội chống người thi hành công vụ, song cho tại ngoại (từ 10.1) nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối với Đoàn Xuân Quỳnh (con trai ông Vươn), cơ quan điều tra giao cho gia đình quản lý và sẽ xem xét sau.

Chiều 11.1, phóng viên đã có mặt tại nhà chị Trần Thị Mịn (em dâu ông Vươn) ở xã Tiên Hưng - nơi chị Hiền và chị Thương về cư trú sau khi ở cơ quan điều tra thả về. Căn nhà nhỏ bé, xác xơ nhưng chật cứng người đến hỏi thăm, động viên.

Chị Hiền và chị Thương cho biết, họ không hề hay biết về kế hoạch mà mọi người thân đã lên để chống lại đoàn cưỡng chế. Lúc sự việc xảy ra, chị Hiền và chị Thương đang bán chuối ở gần ngã ba Cống Rộc. Cháu Quỳnh cũng vậy, vừa đi học về thấy vậy cũng lên đê để chứng kiến. 

Nói về tình cảm họ hàng và xóm ngõ dành cho gia đình trong thời gian bị tạm giữ, hai chị đều cảm động nói: “Trong lúc đại gia đình gặp chuyện như vậy, rất may hàng xóm láng giềng đã không kỳ thị mà chăm lo cho các cháu. Mọi người quyên góp tiền, quần áo, giày dép, đồ ăn, thức uống cho các cháu nhỏ”.

Cụ Mai Công Chứng (82 tuổi), một người hàng xóm, chia sẻ: “Chúng tôi mong từng ngày các anh, các chị được về với dân làng”. Em Đoàn Xuân Quỳnh cũng cho biết, sau khi được về, em đi học ngay. Đến trường, các bạn và thầy cô động viên em rất nhiều.

Hiện tại, do không có nhà (đã bị đoàn cưỡng chế phá bỏ) nên những người còn lại trong gia đình chị Hiền và chị Thương đều ở nhờ trong căn nhà nhỏ của chị Mịn.

Theo Dân Việt

Bình luận
vtcnews.vn