Vào lúc 10h30 sáng qua (giờ địa phương), một vụ nổ ống dẫn dầu nghiêm trọng đã xảy ra tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Con số người chết đang tăng lên không ngừng. Đối với những người dân chứng kiến vụ việc, đây thực sự là một nỗi kinh hoàng.
Anh Vương Hân – một công nhân khu công nghiệp ở khu Hoàng Đảo gần đó cho biết, 10h30 sáng qua, anh và đồng nghiệp đang làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn, anh liền nghĩ ngay tới động đất.“Một tiếng nổ rất lớn vang lên, trần nhà công ty tôi bị nứt và nhiều mảng trần rơi xuống, rồi những tiếng nổ phát ra liên tục”.
Đối với người dân địa phương, vụ nổ vừa xảy ra là một nỗi kinh hoàng |
“Cửa kính tại các văn phòng khu công nghiệp Lệ Đông đều vỡ nát, mặt đất lúc đó là một mớ những thứ hỗn độn” – Anh Vương Hân kể lại, mùi xăng bao trùm bầu không khí khi ấy.
Đường xá bị cày nát, những chiếc xe bị lật ngược |
Sau đó không lâu, lực lượng công an, cứu hỏa, cấp cứu… đã có mặt, hiện trường bị phong tỏa, học sinh ở một trường trung học gần đó được sơ tán. Đến buổi chiều 22/11, người dân dần dần đã ổn định lại tinh thần.
Một thanh niên vừa tham gia hỗ trợ lực lượng công an cho biết, phòng bảo vệ ngay cổng khu công nghiệp đã bị san bằng, thứ duy nhất lưu lại là một cái hố lớn. “Sự việc xảy ra giống như một cơn ác mộng” – Người này nói.
Con số người thiệt mạng đã lên tới 47 người |
Hiện tại con số thương vong vẫn chưa được xác định chính xác, theo thông tin mới nhất từ Sina, tính đến12h10 trưa nay, sự cố này đã khiến 47 người thiệt mạng và 166 người khác bị thương.
Hoàng Nhi
Bình luận