Vụ nổ gas: "Cả khu phố tôi đau xót quá anh ơi”

Thời sựThứ Sáu, 04/11/2011 03:40:00 +07:00

(VTC News) - "Vợ chồng rất biết dạy con, hai cháu rất ngoan, gặp ai cũng chào hỏi, cháu Tâm rất đảm đang, còn Duy Anh thích đọc truyện tranh..."

(VTC News) -  “Thế là tan nát cả một gia đình, hai đứa con vĩnh viễn ra đi, hai vợ chồng vĩnh viễn mang thương tật, tài sản thì bị huỷ hoại hoàn toàn…”

Một ngày sau vụ nổ gas sập nhà làm 2 cháu bé tử vong, không khí tang thương bao trùm toàn bộ ngõ 22 và tổ dân phố 51, phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc, ai cũng bày tỏ nỗi đau xót về sự ra đi của 2 cháu bé, xót thương cho một gia đình hạnh phúc, mẫu mực bị tai nạn kinh hoàng.

"Cả khu phố tôi đau xót quá anh ơi”

Chia sẻ với chúng tôi trong nước mắt, chị Lê Thu Hương (hàng xóm nhà anh chị Minh – Ngân) cho biết: “Dù không phải là máu mủ nhưng từ hôm qua tới giờ tôi cũng như người mất hồn, hết sức đau lòng vì sự ra đi đột ngột của hai cháu bé, tội nghiệp gia đình anh chị ấy”.

Người dân trong khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn đau xót khiến hai cháu bé thiệt mạng.

Cũng theo lời chị Hương, gia đình anh chị Minh – Ngân là một gia đình mẫu mực, đức độ, là hình mẫu cho các đôi vợ chồng trẻ ở khu phố học tập bởi sự điềm đạm, tình cảm của anh chị với bà con, bởi sự hạnh phúc của đôi vợ chồng công chức và hai đứa con ngoan, học giỏi.

“Sáng nào hai vợ chồng cũng đi thể dục, rồi chị Ngân đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, vì nhà chật nên phải gửi xe ở khu chung cư nên anh Minh đi dắt xe về cho vợ đi làm, tối đến anh chị lại về cơm nước, con cái quây quần, chả bao giờ thấy nhà anh chị ấy to tiếng, trông cảnh sinh hoạt hạnh phúc của họ mà nhiều người mơ ước” – chị Hương kể.

Nhà ngay cạnh, nên hằng ngày chị Hương vẫn gặp chị Ngân, chị Hương nhớ lại: “Chúng tôi nói chuyện, trêu đùa nhau, chị Ngân cũng rất vui vẻ, không bao giờ nói xấu ai cả, cả hai anh chị đều là người tình cảm”.

Ông Nguyễn Đức Thảo, tổ trưởng tổ dân phố nơi vụ sập nhà kể về cuộc sống tình cảm gia đình anh chị Minh - Ngân.

Bày tỏ niềm thương tiếc đối với gia đình nhà hàng xóm thân thiết, bà Đặng Thị Thanh Tâm cho biết: “Anh Minh làm thủ quỹ trong quân đội, còn chị Ngân là giáo viên tại trường khuyết tật Thanh Xuân, hai vợ chồng công chức nên cũng chẳng lấy gì làm khá giả, rất hay giúp đỡ bà con, chúng tôi cứ dạy lớp trẻ là phải học tập lối sống của gia đình anh chị ấy”.


Tại căn nhà nơi xảy ra sự việc, người dân đã lập một bàn thờ, các phật tử đang cầu siêu cho hai cháu bé xấu số.

Đứng bên bàn thờ và đống đổ nát, cháu T.Linh (bạn học của cháu Trần Ngọc Tâm) cho biết: “Bạn Tâm học rất giỏi môn Toán, sống rất cởi mở, hay giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là giải Toán”. Nhớ lại kỷ niệm gần đây nhất, các bạn đến chúc mừng sinh nhật Tâm vào ngày 7/10/2011. “Hôm đó bạn Tâm rất đã rất vui, em còn nhớ như in nụ cười của bạn ấy” – cháu Linh kể.

Gặp ông Nguyễn Đức Thảo (Tổ trưởng tổ dân phố 51, phường Bách Khoa) khi ông vừa cùng đoàn đến thăm anh chị Minh Ngân ở bệnh viện về, ông đau xót: “Thế là tan nát cả một gia đình, hai đứa con vĩnh viễn ra đi, hai vợ chồng vĩnh viễn mang thương tật, tài sản thì bị huỷ hoại hoàn toàn… cả khu phố tôi đau xót quá anh ơi”.

"Vợ chồng rất biết dạy con, hai cháu rất ngoan và rất lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi, cháu Tâm rất đảm đang, còn Duy Anh không nghịch ngợm mà chỉ thích đọc truyện tranh”.

Những cuốn truyện tranh của Duy Anh nằm ngổn ngang trong đống đổ nát.

Cũng theo lời ông Thảo, anh chị Minh Ngân về ở khu phố này đã được 12 năm. Căn nhà 12m2 anh chị mua ban đầu chỉ là căn nhà cấp 4, làm ăn tích cóp được anh chị là xây lên, cơi nới ra, ban đầu làm tầng hai, rồi làm lên tầng ba. “Do diện tích hẹp, không được cấp phép xây dựng nên phải làm trộm, chất lượng không đảm bảo là đương nhiên” – ông Thảo nói.

“Công tác cứu hộ diễn ra quá chậm chạp"

Trong niềm thương tiếc với cái chết thảm của 2 cháu bé, người dân ở khu phố 51, phường Bách Khoa cũng rất bức xúc về công tác cứu hộ.

“Cháu Duy Anh có thể đã chết khi bê tông đổ xuống, còn cháu Tâm, khi mang ra người vẫn còn mềm, máu còn chảy ra chứng tỏ mới chết trước đó, nếu lực lượng cứu hộ cứu sớm hơn một tiếng thì cháu Tâm chắc không chết oan” – chị Hương bức xúc.

Ông Nguyễn Đức Thảo cũng cho rằng: “Công tác cứu hộ diễn ra quá chậm chạp, phương tiện cứu hộ quá lạc hậu, không có sự thống nhất, cứu hộ theo kiểu chắp vá, người dân rất sốt ruột và bức xúc”.

Cũng theo lời những người dân ở đây, dù huy động một lực lượng đông đảo nhưng không có sự tính toán, không có kế hoạch cụ thể, máy khoan thì khởi động mãi mới nổ máy, đưa máy cẩu vào phá tường rồi không sử dụng được vì vướng cột biến áp… những hành động không có kế hoạch, tính toán đã làm chậm tiến độ cứu hai cháu.

Sáng nay, tổ dân phố đã cử đại điện vào hỏi thăm sức khoẻ anh chị Minh Ngân, theo đó, sức khoẻ anh Minh đã hồi phục nhưng bị bỏng nặng ở mặt. Chị Ngân bỏng nặng hơn, khả năng các bác sỹ sẽ phải lấy phần thịt ở bụng để đắp lại mặt do mặt chị Ngân bị biến dạng. Cả hai anh chị vẫn liên tục hỏi thăm hai con và vẫn chưa biết rằng hai cháu đã tử vong.

“Tổ dân phố đã phối hợp với người thân trong gia đình để tổ chức tang lễ cho hai cháu vào sáng mai tại nhà tang lễ Phùng Hưng, sau đó, sẽ đưa đưa hai cháu đi hoả táng”  – Ông Nguyễn Đức Thảo cho biết.

Nguyễn Dũng – Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn