Vụ mất xe Exciter ở KS: Nạn nhân khởi kiện ra tòa

Kinh tếThứ Ba, 03/07/2012 06:24:00 +07:00

(VTC News) – Cho rằng KS Sao Việt không thiện chí trong việc bồi thường cho khách hàng mất xe Exciter, anh Quốc đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án.

(VTC News) – Cho rằng KS Sao Việt không thiện chí trong việc bồi thường cho khách hàng mất xe Exciter, anh Quốc đã nộp đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp.

 


Chiều ngày 2/7, anh Vũ Văn Việt Quốc – nạn nhân mất xe Yamaha Exciter tại KS Sao Việt (phường 6 – quận Gò Vấp) cho biết: Vì thấy chủ KS Sao Việt không thiện chí trong việc bồi thường cho khách hàng mất xe ở KS, anh Quốc đã quyết định nộp đơn khởi kiện vụ việc ra Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp.

 

Theo anh Quốc cho biết, Tòa án quận Gò Vấp đã có hẹn anh khoảng 20 ngày sau đến đóng án phí để chính thức thụ lý vụ việc. Bên cạnh đó, anh Quốc còn cho chúng tôi biết thêm, ngay sau khi VTC News đăng bài phản ánh vụ mất xe của anh, anh Quốc đã được chủ KS Sao Việt chủ động gọi điện hẹn gặp 3, 4 lần, nhưng tới nay vẫn chưa “gặp trực tiếp họ để thương lượng vụ việc được. Họ cứ chồng (ông Phan Đình Mười) đổi sang vợ (bà Nguyễn Thị Bích Liên – chủ KS), và vợ lại đổi sang chồng”.

 

Theo dự kiến, trong ngày 3/7, bà Bích Liên sẽ lại hẹn tiếp anh Quốc để thương lượng xung quanh vụ mất xe Yamaha Exciter này.

 

Thẻ xe 09 mà anh Quốc đã nhận, nhưng chủ KS Sao Việt lại cho rằng đã đưa thẻ xe số 12 cho anh Quốc. 

Trước đó, vào lúc 0h50 sáng ngày 5/6/2012, anh Quốc và bạn đến thuê phòng ngủ qua đêm tại KS Sao Việt. Khi đến, anh Quốc đem xe Yamaha Exciter biển KS 60R3 – 6153 vào gửi ở KS, đồng thời lấy thẻ gửi xe 09. Đến sáng hôm sau, khi trả phòng thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

 

Khi báo thông tin này cho KS, anh Quốc đã nói với chúng tôi rằng nhân viên nơi đây có thái độ muốn lảng tránh trách nhiệm.

 

KS Sao Việt nói chỉ phát thẻ xe 12 cho anh Quốc, nhưng anh Quốc lại nói thẻ xe số 09 lại do chính nhân viên của KS đưa cho anh. Sau nhiều lần hẹn gặp đôi bên tại Công an phường 6 – quận Gò Vấp, phía chủ KS Sao Việt chỉ đồng ý bồi thường cho anh Quốc từ 5 – 10 triệu đồng, mà theo ông Mười (chồng bà Liên) khi tiếp xúc với VTC News hôm 18/6 đã khẳng định rằng đây là số tiền đưa cho xong chuyện, chứ không phải đền bù.

 

Làm việc với chúng tôi, ông Mười nhấn mạnh là có sự bất bình thường giữa thẻ xe 09 và 12. Căn cứ vào giấy tờ lưu nội bộ của KS, nhân viên đã đưa cho người thuê phòng 203 thẻ xe 09, còn anh Quốc thuê phòng 304 được đưa thẻ xe 12. Thế nhưng, không hiểu sao sáng hôm sau, khi anh Quốc trả phòng lại thấy thẻ xe 12 ở quầy tiếp tân, còn anh Quốc lại mang thẻ xe 09 xuống để lấy xe, và rồi biết thông tin mất xe.

 

Quan sát tờ ghi chi tiết thông tin của KS, chúng tôi nhận thấy các thông tin của phòng 203 và 304 ngày 5/6 đều đã bị tẩy xóa ở cột giờ ra và thẻ xe. Dù vậy, ông Mười vẫn khăng khăng nhận định rằng KS hoàn toàn không bao giờ có tư tưởng lấy xe của khách, hay thiếu trách nhiệm khi khách hàng thuê phòng gặp sự cố tại KS.

 

Mong muốn của chủ KS Sao Việt là đề nghị Công an xác minh nhân thân của anh Vũ Văn Việt Quốc, cũng như nguồn gốc của chiếc xe Yamaha Exicter mà anh Quốc đã thông báo bị mất xem có gì mờ ám hay không?

 

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư Bình Phước) lí giải: Căn cứ theo luật và những chứng cứ trên thực tế, anh Quốc hoàn toàn đủ điều kiện khởi kiện, yêu cầu chủ KS Sao Việt phải bồi thường cho giá trị chiếc xe đã bị mất.

 

Việt Dũng

 

 

Bình luận
vtcnews.vn