Vụ khống chế nhân tình dọa giết: 'Nạn nhân' dàn cảnh, tống tiền chồng

Pháp luậtThứ Sáu, 08/08/2014 09:33:00 +07:00

(VTC News)- Chiều tối 8/8, công an quận 12 (TPHCM) đã lên tiếng vụ “người phụ nữ bị nhân tình khống chế trong nhà trọ” gây chấn động dư luận.

(VTC News) - Chiều tối 8/8, công an quận 12 (TP.HCM) đã lên tiếng vụ “người phụ nữ bị nhân tình khống chế trong nhà trọ” gây chấn động dư luận.

Sau hơn 8 tiếng thương thuyết để nghi phạm “thả người” nhưng bất thành, lực lượng công an buộc phải sử dụng biện pháp mạnh. Cảnh sát cơ động TP.HCM đã phối hợp với công an địa phương tiến hành siết chặt vòng vây và sử dụng đạn cay để giải cứu nạn nhân an toàn, khống chế nghi phạm.

Không có việc khống chế con tin

Liên quan đến vụ “người phụ nữ bị nhân tình khống chế, dọa giết”, chiều 8/8, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải, phó trưởng công an quận 12, TP.HCM đã có thông tin ban đầu về vụ việc gây chấn động dư luận này.

Thượng tá Hải thông tin: Khoảng 7h sáng 8/8, đối tượng Lê Văn Tuấn (31 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phòng trọ số 3, nhà 331 tổ 13, khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp) cùng chị Phạm Thị Chi (37 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú huyện Củ Chi) đã cùng nhau cố thủ trong phòng trọ và đuổi tất cả mọi người ra ngoài.

 Nghi phạm Tuấn bị công an khống chế

Người nhà yêu cầu Tuấn ra ngoài nói chuyện nhưng kẻ này không chịu. Sau đó người dân gọi điện công an phường đến giải quyết thì Tuấn cùng Chi đóng cửa cố thủ bên trong.

Sau khi công an quận 12 có mặt, Tuấn yêu cầu anh T. (tạm trú huyện Hóc Môn là chồng của Chi) đến xin lỗi Tuấn vì có lần anh T. nói Tuấn bị nghiện ma túy. Sau khi xin lỗi xong, Tuấn yêu cầu anh T. cho mượn 20 triệu để cùng Chi làm ăn rồi sẽ trả sau.

Khi nghe anh T. nói chỉ có 10 triệu thì Tuấn nói số tiền đó chỉ đủ để mua 2 chiếc quan tài. Sợ Tuấn làm liều với vợ mình nên anh T. đã đồng ý đưa cho Tuấn 20 triệu và đưa qua khe cửa sổ của phòng trọ. Ngoài ra, Tuấn còn yêu cầu anh T. đem áo quần cho Chi, và yêu cầu công an cung cấp 1 chiếc xe taxi để cả 2 cùng ra ngoài.

Theo điều tra của cơ quan công an, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng và đã nhiều lần được gia đình đưa đi cai nghiện. Tuấn có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái và đã có 2 con.

 Nạn nhân Chi được trinh sát dẫn ra xe đặc chủng

Riêng Phạm Thị Chi (37 tuổi) đã có chồng và 3 người con hiện đang sống ở huyện Hóc Môn, nhưng vẫn qua lại tình cảm với Tuấn. 2 người bắt đầu có tình cảm từ đầu năm 2014.

Thượng tá Hải cho biết thêm, qua khám nghiệm hiện trường, công an có thu giữ một bóng đèn tuýp đập bể và 1 con dao Thái Lan mà Tuấn dùng để chống trả nếu bị vây bắt. Công an đã thu giữ được 20 triệu đồng tiền tang vật của vụ án.

“Khi tấn công đối tượng, chúng tôi đã sử dụng trái cay để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong phòng chứ hoàn toàn không nổ súng. Hiện công an đang làm việc với đối tượng Tuấn cũng như cô Chi chứ chưa tạm giữ”, thượng tá Hải thông tin thêm.

Cũng trong buổi họp báo thượng tá Hải cho biết, cơ quan chức năng sẽ điều tra Tuấn về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Riêng về thông tin bắt giữ con tin, thượng tá Hải nói “Chi hoàn toàn tự nguyện ở lại trong phòng với Tuấn chứ không có chuyện bắt giữ con tin gì ở đây”.

Chân dung nghi phạm qua lời kể nhân chứng

Ông Lê Văn Đát (61 tuổi) cha của Tuấn cho hay, vợ chồng ông sống cùng Tuấn và một người con gái tại khu trọ này đã 10 năm. Con trai ông nghiện ma túy, từng đi cai nghiện nhiều lần không thành. Tuấn có nhiều đời vợ và đang sống với Chi.

"Sáng nay nó xin tiền đi mua ma túy nhưng cô gái không có nên hắn đánh cô ta. Đến khi anh chồng cô hay chuyện báo công an thì xảy ra chuyện", ông Đát nói.

 Nhà trọ nơi xảy ra vụ người phụ nữ bị nhân tình khống chế
Theo lời ông Đát kể, người con gái bị Tuấn khống chế là người tình của Tuấn. Họ cặp đôi với nhau trong thời gian cuối năm vừa rồi. Tối qua, Tuấn đòi tiền nhưng không có nên anh ta uống thuốc ngủ khi lên cơn nghiện. Chị gái Tuấn sợ em chết nên gọi điện cho cô người tình, bảo là đến đưa Tuấn đi bệnh viện. 

Khoảng 23h, Chi có mặt nhưng lúc này Tuấn không có dấu hiệu bất thường nên hai người ngủ lại trên gác. Đến sáng nay, nghe tiếng kêu cứu của Chi, ông Đát sợ con trai đánh chết người nên báo công an. Mẹ Tuấn thấy thế cũng ngất xỉu.

Trong quá trình thương thuyết, Tuấn gọi điện cho chị gái, yêu cầu chồng của Chi mang 20 triệu đến, anh ta sẽ trả 6 triệu cho chị để đi chuộc xe máy của gia đình (Tuấn đem cầm trước đó). Tuy nhiên khi tiền được đưa đến Tuấn lại thay đổi yêu cầu.

Ông Đát (bố của nghi phạm Tuấn) 
Trước đó, trưa cùng ngày, chủ tiệm bán đồ mỹ phẩm Y.L nằm trên đường TTH 22 đã thông tin với VTC News về những vấn đề mà chị nắm được qua người chị gái của Tuấn.

Chủ tiệm mỹ phẩm Y.L, kể lại: “Trưa nay chị Kiều (chị gái Tuấn) mở loa ngoài của điện thoại để tôi và mấy người khác nghe cuộc điện thoại giữa chị ấy và Tuấn. Tuấn gọi điện bảo chị Kiều mua cho hắn hai hộp cơm và nói “sáng giờ tụi em chưa ăn gì hết”, 

“Chúng tôi nghe chuyện cô Chi bị khống chế dọa giết thấy thương cho cô ấy, nhưng khi nghe chị Kiều kể lại sự việc thì mới biết họ không có chuyện gì xảy ra, có lẽ họ chỉ đóng kịch để lấy tiền của ông chồng thôi” - chủ tiệm mỹ phẩm Y.L nghi vấn.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Phạm Nguyễn 

Bình luận
vtcnews.vn