Vụ Keangnam: Lãnh đạo Mai Linh tham gia 'xô xát'

Thời sựChủ Nhật, 20/11/2011 08:27:00 +07:00

Sự việc một lần nữa đẩy nỗi bức xúc của cư dân tòa nhà lên cao, khiến hàng trăm hộ dân tại đây tổ chức "biểu tình" phản đối hành vi bạo lực này.

Như đã đưa tin, ngày 18/11, một vụ hành hung đã diễn ra tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, Keangnam Landmark Tower khiến anh Trần Thanh Hiền phải nhập viện.

Đông đảo cư dân Keangnam bức xúc vì vụ việc ngày 18/11. (Ảnh: Xuân Dũng/Vietnam+) 
Sự việc một lần nữa đẩy nỗi bức xúc của cư dân tòa nhà lên cao, khiến hàng trăm hộ dân tại đây tổ chức "biểu tình" phản đối hành vi bạo lực này.

Đến 12 giờ trưa 19/11, cuộc "biểu tình" vẫn chưa chấm dứt. Lực lượng Công an huyện Từ Liêm đã phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Cảnh sát giao thông cũng đã được huy động đến hiện trường để đảm bảo trật tự giao thông.


Để đảm bảo tính khách quan,
PV đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Mai Linh nhằm làm rõ sự kiện hy hữu này, Ông Khoa thừa nhận, người vào thang máy bấm nút và quẹt thẻ trong đoạn clip dân cư Keangnam cung cấp chính là mình.

Theo ông Khoa, ngay khi có thông tin có người phản đối việc dựng sân khấu của Mai Linh, ông vừa về đến tòa nhà. Lúc này, ông Khoa có đi cùng 3 thanh niên khác. Ông Khoa cho rằng, khi đến tầng 5, thấy anh Hiền đang có hành động xô đẩy, phá bàn ghế, ông chỉ bảo anh Hiền không được làm thế thì bị anh Hiền quay ra đánh (?). Thấy vậy, 3 thanh niên đi cùng mới "khống chế" anh Hiền nên xô xát đã xảy ra.


Về vết thương của anh Hiền, ông Khoa nói rằng, do anh Hiền đã ngã xuống nên "không may" chấn thương xảy ra.


Điều đáng nói là, ông Khoa cho hay, bản thân đơn vị ông đã tiến hành thỏa thuận với Ban quản lý tòa nhà và cả Ban đại diện lâm thời cư dân Keangnam cũng như đại diện tổ dân phố vào chiều 18/11. Theo đó, Mai Linh đề nghị được sử dụng khu sân bóng rổ tầng 5 để dựng sân khấu từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 19/11.


Mặc dù vậy, theo tài liệu
được cung cấp, trong biên bản làm việc giữa các bên vẫn ghi rõ, ban đại diện lâm thời khẳng định: việc tổ chức lễ khai trương nhà mẫu khu Golden Palace của Mai Linh và Công ty quản lý Chetsnut không có sự đồng thuận của cư dân Keangnam.

 Vì vậy, sự việc này đã gây bức xúc trong cộng đồng. Bản thân cộng đồng dân cư cũng đã có ý kiến phản đối chính thức tới Chetsnut. Ban đại diện lâm thời sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ phản ứng nào xảy ra từ phía dân cư.

Cũng liên quan đến diễn biến sự kiện này,
chúng tôi có trong tay văn bản xin lỗi của Công ty Cổ phần đầu tư Mai Linh chi nhánh Mễ Trì gửi cộng đồng dân cư vào ngày 18/11. Theo đó, phía Mai Linh thừa nhận, vì "thời gian chuẩn bị gấp gáp"nên Mai Linh "chưa xin phép sự đồng ý" của cộng đồng dân cư khi làm "công tác chuẩn bị lễ khai trương nhà mẫu tại tầng 5 tòa tháp A."

Phía Mai Linh cũng khẳng định, trong thời gian làm lễ khai trương [từ 9 giờ - 11 giờ hôm nay, 19/11 - PV]. đơn vị này sẽ "không làm ảnh hưởng đến khu vực khai trương."


Như vậy, nếu chiếu theo văn bản này, việc xô xát xảy ra tối 18/11 đã vi phạm nghiêm trọng các cam kết từ phía Mai Linh.

Văn bản phía Mai Linh gửi cộng đồng dân cư Keangnam  

Trong khi đó, những người dân sinh sống tại tòa nhà Keangnam đã bày tỏ nỗi bức xúc trước những hành vi mang tính "côn đồ" và coi thường pháp luật của nhóm người đã đánh anh Hiền.

Trong email phản hồi, một cư dân khẳng định: "Trước đây, cũng tại tầng 5 này, khi cộng đồng dân cư đề nghị dành khu vực để tổ chức Trung thu cho các cháu thì Keangnam lại phản đối vì sợ 'hỏng cây'". Điều này khiến cư dân này vô cùng bức xúc vì đây là phần diện tích chung. Vậy mà, phía Keangnam vẫn đồng ý để Mai Linh dựng rạp, tổ chức sự kiện.

Anh Nguyễn Đắc K., một cư dân khác của tòa nhà lại nêu ra một khía cạnh hoàn toàn khác. Anh K. cho rằng, lỗi trong sự việc này trước hết là nằm ở ban quản lý tòa nhà Keangnam. Bởi, theo anh K, việc để "côn đồ" vào được Keangnam hành hung người dân chứng minh, năng lực quản lý của Keangnam "quá tồi."


Trong khi đó, một nhân chứng trực tiếp của sự việc lại khẳng định: "Khi anh Hiền bị đánh, mọi người đã gọi bảo vệ lên nhưng mãi không thấy bảo vệ của tòa nhà xuất hiện."


Cộng đồng dân cư hiện rất bức xúc về những hành vi "không thể tưởng tượng nổi" xảy ra tối 18/11 tại tòa nhà được coi là hiện đại bậc nhất này. Đại diện dân cư hy vọng cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc để làm rõ.


Chúng tôi
sẽ tiếp tục chuyến đến bạn đọc những diễn biến mới nhất về sự việc này.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn