Vụ giết người tình ở Ninh Bình: Bố của nghi phạm nói gì?

Pháp đìnhThứ Hai, 28/03/2022 12:12:36 +07:00

Thấy con trai có biểu hiện lạ, mặt tái, nói lắp bắp, ông Năm linh cảm có chuyện chẳng lành nên khóa trái cửa, đến trụ sở công an trình báo.

Ngày 28/3, Công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Dũng (37 tuổi, ở TP Ninh Bình) để điều tra hành vi "Giết người". Nghi phạm này được xác định là người đã giết người tình Nguyễn Thị Th. (30 tuổi, ở TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) rồi phân xác phi tang.

Theo ghi nhận của Zing tại nơi xảy ra vụ án mạng - phố Cống Lọng, phường Nam Bình - người dân tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng kinh hoàng. Công an, kiểm sát viên cũng có mặt tại hiện trường.

Vụ giết người tình ở Ninh Bình: Bố của nghi phạm nói gì? - 1

Lực lượng chức năng xuất hiện tại trước ngôi nhà xảy ra vụ án (cửa xanh, bị niêm phong). (Ảnh: Hải Nam)

Biểu hiện khác thường của người con trai

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Năm (bố Dũng) không giấu được nỗi buồn khi kể về vụ việc và người con trai. Theo bố nghi phạm, công việc hàng ngày của ông là trông ao cá thuê, ở cách hiện trường khoảng 2 km. Ngôi nhà xảy ra án mạng là của chị Phạm Thị Tuyết (con gái ông Năm, chị Dũng).

"Tôi không ngủ tại nhà này, chỉ hay về đây nấu cơm, ăn uống. Trưa 23/3, tôi qua nhà để làm cơm thì thấy bạn gái Dũng (chị Th.). Chiều cùng ngày, tôi vẫn thấy xe máy của Th. tại nhà, hỏi con trai thì nó bảo bạn gái thuê taxi về Tam Điệp rồi", ông Năm kể.

Kể lại trong sự ngập ngừng, ông Năm cho biết ngày 25/3, ông quay lại nhà con gái thì vẫn thấy xe của nạn nhân. Lúc này, Dũng nói với bố rằng chuẩn bị đưa chiếc xe cho chồng Th., ở cách nhà vài trăm mét.

Vụ giết người tình ở Ninh Bình: Bố của nghi phạm nói gì? - 2

Ông Phạm Văn Năm. (Ảnh: Hải Nam)

"Chiều 27/3, bằng linh cảm, tôi thấy con trai có biểu hiện lạ. Mặt nó tái, nói năng không trôi chảy, lắp bắp", ông Năm nói và cho biết ngày hôm đó, ông thấy nền nhà nhiều nước, nhớp nháp, Dũng bảo là lau nhà, có chuột chạy nhưng theo lời người bố, nghi phạm không có thói quen hay dọn dẹp nhà cửa.

"Tôi hỏi nó cái xô đỏ (loại to khoảng 20 lít) tôi hay dùng đâu thì nó bảo dùng để lấy nước, giấu không cho biết cất ở đâu", bố nghi phạm kể và cho hay ngay sau đó, ông khóa trái cửa và lập tức đến trụ sở công an trình báo sự khác thường.

Cảnh sát sau đó đến hiện trường, giữ Dũng tại nhà và kiểm tra xung quanh. Theo ông Năm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Th. trong tủ, ở tầng hai của ngôi nhà, bên cạnh là chiếc xô đỏ mà con trai ông giấu.

"Suốt những ngày đó, tôi không ngửi thấy mùi hôi thối nào", ông Năm nói và chia sẻ đêm hôm qua, ông không thể ngủ khi quá bất ngờ về những gì cậu con trai có thể đã làm.

Kể về người con trai, ông Năm nói Dũng là thành viên út trong gia đình có 3 người con. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là của ông cho chị Tuyết (chị gái của Dũng).

"Dũng từng học trường quân đội (ở Xuân Mai, Hà Nội). Công tác tại một đơn vị ở Lạng Sơn, Dũng đã lên hàm đại úy. Nhưng vì sức khỏe không đảm bảo, con trai tôi xuất ngũ vào tháng 11/2020", bố nghi phạm nói.

Vụ giết người tình ở Ninh Bình: Bố của nghi phạm nói gì? - 3

Phạm Văn Dũng. (Ảnh: Ninh Bình 24h)

Trong thời gian công tác, Dũng kết hôn và có một người con. Tuy nhiên, tháng 11/2021, hai người ly hôn. Dũng trở về quê và quen biết, có quan hệ yêu đương với chị Th.

"Bình thường, con trai tôi vui vẻ, chỉ là ít giao tiếp với hàng xóm. Tuy nhiên hai bố con rất hay nói chuyện", ông Năm nói.

Hàng xóm kể gì về nghi phạm

Chia sẻ với phóng viên, bà Lụa (người dân sống gần hiện trường) kể rất hiếm khi bà gặp Dũng và chưa từng nói chuyện với người đàn ông này.

"Hôm 23/3, tôi thấy có xô xát, cãi vã. Một người phụ nữ trèo ra từ tầng 2 của ngôi nhà nhưng bị Dũng kéo lại. Kể từ hôm đó tôi không thấy có biểu hiện gì khác thường", bà Lụa kể.

Vụ giết người tình ở Ninh Bình: Bố của nghi phạm nói gì? - 4

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Hải Nam)

Trong khi đó, bà Đinh Thị Bình (sống sát vách nơi xảy ra vụ án) kể hôm 23/3, bà thấy một bó hoa cúc được vứt từ nhà chị Tuyết sang. Trong khi đó, bà cho biết hàng xóm không cúng bái gì.

"Suốt những ngày đó, tôi không thấy có biểu hiện gì bất thường từ ngôi nhà, không nghe thấy tiếng kêu hay cãi vã, mâu thuẫn nào", bà Bình nói.

Theo cơ quan chức năng, Dũng và chị Nguyễn Thị Th. (30 tuổi, ở TP Tam Điệp) đều đã có gia đình. Hai người quen nhau qua mạng xã hội và thuê nhà trọ sống với nhau một năm qua, khi chị Th. ra TP Ninh Bình làm thuê.

Sáng 23/3, chị Th. đến nhà chị gái Dũng (ở phường Nam Bình, TP Ninh Bình) trả đồ dùng cá nhân của người tình để về TP Tam Điệp làm việc nhưng tên này không đồng ý. Do chị gái không có nhà nên khi hai người cãi nhau, Dũng nhốt chị Th. không cho đi.

Khoảng 18h45 cùng ngày, hai người tiếp tục mâu thuẫn, Dũng bóp cổ nạn nhân rồi nằm cạnh đó. Sáng 24/3, nghi phạm đổ xăng vào thi thể chị Th. để đốt phi tang nhưng thấy mùi nên Dũng dập lửa.

Trưa hôm sau, hung thủ phân xác chị Th., bỏ vào 2 thùng nhựa rồi giấu trong tủ ở tầng hai.

Ngày 27/3, cảnh sát phát hiện vụ việc sau trình báo của ông Phạm Văn Năm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp