Vũ Duy Khánh: Tết nhớ cha, tôi thấy thương con mình nhiều hơn

Sao ViệtThứ Sáu, 12/02/2021 19:00:00 +07:00
(VTC News) -

"Những ngày Tết này, tôi thấy nhớ cha và lại càng thương con mình nhiều hơn", Vũ Duy Khánh nói, cho biết anh là người yêu con đến mức "cuồng tín".

Ngày Tết nhớ người cha quá cố, Vũ Duy Khánh - nam ca sĩ được biết đến qua nhiều ca khúc hit như Vợ tuyệt vời nhất, Một khi đã yêu, Buồn, Quay về bên anh - tâm sự, anh sẽ dồn nỗi nhớ và tình yêu ấy vào việc nuôi dạy con trai mình.

- Sau một năm tất tả, Tết là dịp người ta lắng lại để nghĩ về những gì đã qua. Những ngày này, anh nghĩ đến ai và về điều gì?

Tôi nghĩ đến chính bản thân mình và nhân loại. Tôi nghĩ đến những ngày bình yên trước dịch COVID-19. Cuộc sống của chúng ta thay đổi quá nhiều, đâu đó là nỗi sợ hãi, đâu đó là không khí ảm đạm của bệnh dịch và tai hoạ. Rất may, con người vẫn có niềm tin vào tương lai và hy vọng vào những điều diệu kỳ. Cũng nhờ bầu không khí ấy, tôi sống chậm lại, nghĩ về bên trong chính con người mình nhiều hơn, yêu thương cuộc sống này và lan toả tình yêu thương của mình đến những người xung quanh.

Vũ Duy Khánh: Tết nhớ cha, tôi thấy thương con mình nhiều hơn - 1

Ca sĩ Vũ Duy Khánh.

- Trên Facebook cá nhân và cả trong đời sống, tôi thấy anh là người sống có trước sau, nghĩa tình. Vậy, anh có tiếc về điều chưa làm được không?

Điều tôi tiếc nhất cho đến giờ là đã không thể ở bên cạnh cha tôi khi ông nhắm mắt, dù trước đó tôi  và gia đình đã hơn 10 năm bên cạnh chăm sóc cha mình. Chỉ một khoảnh khắc không kề cận khiến bản thân tôi cho đến giờ và mãi mãi về sau vẫn hối tiếc. Nhưng tôi tin cha tự hào về mình và biết rằng, tôi luôn kính yêu và biết ơn ông, người đã cho tôi cuộc sống và hình hài này, người đã dạy tôi nên người và dẫn đường tôi đến đam mê với âm nhạc. Những ngày Tết này, tôi thấy nhớ cha và lại càng thương con mình nhiều hơn. 

- Sau khi chia tay rồi đoàn tụ, chuyện tình cảm gần đây không được anh nhắc đến nữa. Anh có thể sẻ chia về chuyện này không?

Gần 2 năm nay tôi đã không còn nhắc đến chuyện riêng của mình trong bất cứ phương diện nào. Tôi tin mọi người tôn trọng quyết định đó vì bản thân tôi vốn dĩ là người luôn dành cho khán giả những điều tốt đẹp. Vì thế, tôi không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến công việc cũng như làm phiền khán giả vì những thứ không thuộc về âm nhạc.

Vũ Duy Khánh: Tết nhớ cha, tôi thấy thương con mình nhiều hơn - 2

Vũ Duy Khánh và con trai luôn là bạn đồng hành.

- Thấy anh rất chăm chút cho con trai, là bản năng người cha thì đương nhiên, nhưng có phần nào là anh bù đắp cho cháu những thiếu vắng?

 
Điều tôi tiếc nhất cho đến giờ là đã không thể ở bên cạnh cha tôi khi ông nhắm mắt, dù trước đó tôi  và gia đình đã hơn 10 năm bên cạnh chăm sóc cha mình.

Ca sĩ Duy Khánh

Tôi tự hào vì chưa bao giờ để con tôi phải thiếu thốn bất cứ điều gì để phải bù đắp. Tôi luôn dành mọi thứ cho con và dạy dỗ cháu theo đúng những gì bố tôi đã yêu thương và hy sinh cho mình. Cho đến nay ít nhiều tôi cũng nên người. Tôi tin rằng con trai mình cũng thế. Quả thực, tôi luôn tự hào về cháu, yêu cháu một cách cuồng tín. Tôi chắc chắn, con trai cảm nhận được tất cả những tâm huyết và tình yêu mà mình dành cho.

- Trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn (SMĐH) nhưng gần đây anh đi con đường khác hẳn lúc đầu, hát bar và các ca khúc xã hội. Điều gì khiến anh chọn con đường này?

SMĐH chỉ là một thứ gia vị trong bữa tiệc âm nhạc của tôi. Tôi là người yêu nghề và đam mê nghệ thuật. Tôi tham gia SMĐH để làm đẹp hơn con đường âm nhạc của mình. Tôi nói vậy cũng có lý do, bởi từ những năm 2008 tôi đã là ca sĩ thành danh, có nhiều bản hit  và có thể tự đi trên đôi chân của mình.

- Trong năm mới, ước mơ của anh là gì?

Điều tôi mơ ước bây giờ là cả thế giới được bình an vượt qua đại dịch, tôi mơ ước điều đó cho nhân loại, chứ không chỉ riêng tôi và gia đình mình.

- Xin cảm ơn anh!

Gia Vũ
Bình luận
vtcnews.vn