Vũ Duy Khánh: 'Dành cái Tết để bù đắp cho con trai những thiếu thốn hậu ly hôn'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 20/02/2018 10:25:00 +07:00

Không chỉ chia sẻ về những thành công bản thân đạt được trong năm 2017, Vũ Duy Khánh còn tiết lộ cuộc sống hậu ly hôn vợ DJ sexy

Video: Vũ Duy Khánh chúc tết độc giả VTC News

Vừa qua, chuyện hôn nhân không êm đẹp giữa Vũ Duy Khánh và vợ là DJ Tiên Moon đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, cả hai đều chọn cách giải quyết câu chuyện trong yên lặng vì sợ làm tổn thương tới con trai. Khi được hỏi về chuyện hôn nhân tan vỡ, Vũ Duy Khánh cũng không giấu diếm và tự nhận mọi lỗi lầm về mình.

Sau khi ly thân, vợ Vũ Duy Khánh đưa con trai ra ngoài thuê nhà ở. Mỗi dịp cuối tuần hay khi Tiên Moon đi diễn tỉnh, bé Bull sẽ về ở cùng với bố. Quyết định ly thân được đưa ra để cả hai có khoảng thời gian nhìn nhận lại mọi điều. Anh cho biết, nếu như còn tình cảm và chịu bỏ cái tôi của mình, mỗi người chịu nhường nhịn nhau một chút và vì nhau, vì con để sống thì sẽ quay trở lại.

batch_KEN_6117 copy 12

Vũ Duy Khánh và con trai. 

Tuy nhiên, sau 4 tháng ly thân cả hai vẫn không thể tìm được tiếng nói chung dù thi thoảng Vũ Duy Khánh và Tiên Moon vẫn cùng nhau đưa con trai đi chơi, đi ăn và đi mua sắm. Vì vậy, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi. Nhưng vì ngày Tết cận kề, công việc cuối năm ai cũng bận rộn nên qua Tết cặp đôi mới chính thức ra toà để hoàn tất thủ tục ly hôn.

Dù chuyện hôn nhân không trọn vẹn nhưng đối với Vũ Duy Khánh thì 2017 vẫn là năm hết sức thành công đối với anh cùng loạt "hit" đình đám như: Em thật là ngốc, Vợ tuyệt vời nhất... Trong năm 2018, Vũ Duy Khánh chia sẻ anh sẽ bắt đầu "nam tiến" và tập trung ra nhiều sản phẩm để phục vụ khán giả miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Nam ca sĩ cũng hứa hẹn 2018 sẽ là một năm hoạt động hết công suất của mình ghi dấu cái tên Vũ Duy Khánh mạnh mẽ hơn trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, Tết năm nay anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên chăm sóc, đi chơi và bù đắp cho con trai những thiếu thốn sau cuộc hôn nhân không thể cứu vãn của ba mẹ.

Trung Ngạn
Bình luận
vtcnews.vn