Vụ đốt xác phi tang người tình: Nghi can có biểu hiện thần kinh?

Pháp luậtThứ Sáu, 14/11/2014 02:47:00 +07:00

(VTC News) – Nghi can đốt xác, phi tang người tình có biểu hiện của người bị bệnh thần kinh, thường hay đánh đập vợ.

(VTC News) – Nghi can đốt xác, phi tang người tình có biểu hiện của người bị bệnh thần kinh, thường hay đánh đập vợ. 

Ngày 14/11, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM đã bàn giao đối tượng Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ quận 9) cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền về hành vi “Giết người”.

Đỗ Thanh Tú tại cơ quan điều tra 

Bước đầu, Tú đã thừa nhận hành vi sát hại chị Nguyễn Thị Bưởi (SN 1980, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) vì sợ bị chia tay. Tuy nhiên, đến nay, Tú vẫn một mực phủ nhận việc phóng hỏa đốt xác người tình để phi tang.

Trong đêm công an đã dẫn giải Tú về căn nhà xảy ra án mạng để khám xét và thu một số tang vật gây án. Sau đó, Tú được đưa về trụ sở công an tiếp tục lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra.

Theo ông P (bạn của bố Tú), Tú là con đầu trong gia đình có hai anh em. Tú được bố mẹ yêu thương hết mực và cho ăn học đàng hoàng nhưng lại có biểu hiện của người bị bệnh thần kinh.

Sáng nay (14/11) người dân đứng kín cả đường đi xem công an khám nghiệm hiện trường 

Mấy năm trước, Tú kết hôn với cô gái ở quận 9 và có hai người con nhưng đã ly dị. Sau khi vợ bỏ đi, Tú gửi con cho mẹ ruột chăm sóc rồi dọn về sống một mình tại căn nhà một trệt một lầu trên đường số 102, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9.

Khoảng 2 tháng trước, Tú tình cờ quen biết với chị Bưởi thông qua chương trình kết bạn trên Đài tiếng nói. Chuyện tình cảm giữa Tú và chị Bưởi rất kín kẽ nên hàng xóm xung quanh không ai hay biết.

Clip người dân đứng kín đường xem công an khám nghiệm hiện trường


“Thằng Tú nhìn hiền lành và lịch sự lắm, chưa hề gây chuyện với hàng xóm xung quanh. Cứ mỗi buổi sáng dắt xe ra đi làm, nó thường cúi đầu chào chúng tôi rất lễ phép. Khi nghe thông tin nó giết người tình, đốt xác phi tang, cả khu phố ai cũng rụng rời chân tay”, một người dân khẳng định. 

Anh T.Q.D. (ngụ cạnh nhà Tú) kể lại, sáng 12/11, Tú đến cửa hàng tạp hóa của anh mua một gói thuốc lá giá 19 ngàn đồng. Sau khi trả tiền, Tú hỏi anh D. có khúc cây nào vuông dài hơn 1m không để xin về gác đồ. Anh D. bảo không có, Tú cúi chào rồi bỏ đi.

Đến trưa cùng ngày, anh D. thấy Tú chở thùng phuy đựng vật gì lạ bên trong nên hỏi: “Hôm nay làm gì mà chở đồ nhiều thế Tú?”. Tú nói chở vật dụng đến công trình sửa chữa.

“Hôm thằng Tú đến nhà tôi xin khúc cây, nhìn mặt nó vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Đến khi biết chuyện thì tôi mới tá hỏa khi biết nó chính là kẻ giết người man rợ”, anh D. nói.

Còn theo ông N.V. H (ngụ quận 9), Tú bị thần kinh nên hay đánh đập vợ. Vì không chịu đựng được thói vũ phu của Tú nên người vợ đã quyết định làm đơn ly dị và bỏ đi đâu không rõ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của hung thủ cũng như giám định AND thi thể nạn nhân điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng này.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn