Vụ đôi nam nữ Việt kiều bị tạt axít, cắt ngân chân: ‘Đừng làm gia đình chúng tôi tan nát’

Thời sựChủ Nhật, 17/02/2019 15:32:00 +07:00

Người nhà anh Võ Duy Nghiêm (1993, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, định cư ở Canada), nạn nhân vụ tạt axít, cắt gân chân cho biết, gia đình rất sốc và bức xúc trước thông tin nghi vấn anh Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân) liên quan đến vụ án.

Ngày 17/2, thông tin từ cơ quan Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, cơ quan điều tra đã thu được clip quay lại hình ảnh 2 đối tượng ra tay tàn độc với anh Võ Duy Nghiêm và chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

phuong

Người nhà chăm sóc anh Nghiêm tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Đây là clip do camera của một nhà dân thuộc xã Bình Thạnh (nơi xảy ra vụ việc) ghi lại. Theo hình ảnh, 2 đối tượng bịt kín khẩu trang, chạy xe máy màu trắng và nói giọng các tỉnh phía Bắc.

“Chúng tôi vẫn đang khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi phân tích hình ảnh camera ghi lại để truy tìm hung thủ”, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn nói.

Trước đó, qua khám nghiệm hiện trường vụ án, cơ quan công an cũng thu giữ được chứng cứ quan trọng là lọ thủy tinh chứa axít. Ngay sau đó, mẫu vật này được gửi đến cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi để xác định xem đó có phải là loại axít đối tượng sử dụng gây án hay không.

Ngày 17/2, trả lời câu hỏi của VTC News, anh Võ Duy Phương (em nạn nhân Nghiêm) cho biết, hiện sức khỏe của anh Nghiêm đang tiến triển tốt.

“Sau khi được chuyên cơ chuyển sang Thái Lan điều trị, hiện sức khỏe anh Nghiêm đang tiến triển tốt”, anh Phương nói.

Cũng theo anh Phương, những ngày qua gia đình anh rất sốc và bất bình trước thông tin đặt nghi vấn anh Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada, anh trai nạn nhân Nghiêm) có liên quan đến vụ án.

Anh Phương cho biết, anh Hoàng sang Canada ngày 11/2 là vì công việc nhưng không hiểu sao lại có thông tin đặt nghi vấn anh là người có liên quan.

“Đừng làm gia đình chúng tôi thêm tan nát vì những thông tin như vậy. Chúng tôi đã rất đau đớn vì anh Nghiêm gặp nạn, giờ lại thêm thông tin đặt nghi vấn vào anh Hoàng càng làm chúng tôi sốc. Mong mọi người đừng suy diễn, hãy chờ câu trả lời từ cơ quan công an”, anh Phương nói.

chuyen co

Anh Nghiêm được chuyên cơ chuyển sang Thái Lan tiếp tục điều trị, 

Trước đó, 19h40 ngày 9/2, anh Võ Duy Nghiêm đi xe máy chở chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) để ăn tối cùng gia đình. Đến ngã tư Thiên Đàng, đoạn đường vắng và tối, có 2 thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi hắt axít vào mặt và lao vào tấn công anh Nghiêm.

Sau đó, anh Nghiêm và chị Trâm được đưa đến Bệnh viện huyện Núi Thành (Quảng Nam) sơ cứu. Hai nạn nhân sau đó được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng.

0h10 ngày 15/2, anh Nghiêm và chị Trâm được chuyên cơ của bảo hiểm chở từ Đà Nẵng sang Canada tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, lo cho tình trạng sức khỏe của nạn nhân nên sau đó anh Nghiêm được chuyển đến một bệnh viện lớn ở Thủ đô Bangkok (Thái Lan) điều trị.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn