Vụ Cát Tường: 'Khánh không thể là chủ mưu'

Pháp luậtThứ Sáu, 21/02/2014 08:25:00 +07:00

(VTC News) - Bố của bị can Đào Quang Khánh khẳng định Khánh không thể là kẻ chủ mưu trong vụ phi tang xác bệnh nhân thẩm mỹ xuống sông Hồng như cáo trạng truy tố.

Sau khi được Luật sư thông báo về bản cáo trạng truy tố các bị can trong vụ làm chết người rồi phi tang tại thẩm mỹ viện Cát Tườn và xác định Đào Quang Khánh là chủ mưu ném xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (40 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), gia đình Khánh đã rất bức xúc.

Theo cáo trạng, Khánh bị truy tố về tội Xâm phạm thi thể, mồ mả và hài cốt theo khoản 2 điều 246 Bộ luật Hình sự (BLHS) và Trộm cắp tài sản theo khoản 1 điều 138 BLHS.

Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố tội Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt theo khoản 2 điều 246 BLHS và Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo khoản 1 điều 242 BLHS.

Chiều 20/2, ông Đào Văn Tiến – bố của bị can Khánh bức xúc: “Gia đình chúng tôi không đồng tình khi khép tội cháu Khánh là chủ mưu ném xác. Bởi ai cũng có thể hiểu rằng làm chết bệnh nhân là do lỗi của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường sau đó chính người này đã nghĩ đến chuyện phi tang xác”.


Bị can Đào Quang Khánh.

Theo ông Tiến, Khánh mới chỉ là một đứa trẻ, trình độ học vấn mới hết lớp 6. Thời gian vào làm ở thẩm mỹ viện mới được vài tháng, nhận thức về xã hội còn rất kém. Toàn bộ việc ném xác, Khánh không thể là chủ mưu mà chỉ là người giúp sức.

Cho dù là cháu nó là người nghĩ đến việc ném xác cũng chỉ là ý tưởng của một đứa trẻ con, chủ mưu từ đầu sự việc vẫn là bác sĩ Tường. Chính bác sĩ này đã gọi con trai tôi quay lại thẩm mĩ viện để tham gia vào kế hoạch che giấu tội ác” – ông Tiến nói.

Kể lại sự việc đêm gây án của con mình, ông Tiến nói hôm đó con mình đã đi làm về nhà, ăn cơm xong, đã tắm giặt và chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Nguyễn Mạnh Tường. “Nghĩ chỉ là chuyện bình thường ở chỗ làm nên không ai gặng hỏi gì nhiều. Ai ngờ, đó chính là đêm mà Khánh trở thành người mang trọng tội” – ông Tiến thở dài.

Bố của bị can Khánh nói trong lần làm người giám hộ cho con trai tại trại giam, Khánh đã khai nhận toàn bộ tội ác của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và vợ. Vợ của bác sĩ Tường đã đi theo từ đầu đến cuối sự việc. Trong kế hoạch phi tang xác, không chỉ có Khánh mà còn nhiều nhân viên được bác sĩ Tường điều động lau chùi, gỡ các thiết bị trong phòng thẩm mĩ nhằm xóa dấu vết.

“Hiện tại, hoàn cảnh gia đình tôi hết sức bi đát, con ngồi tù, vợ ốm nặng, tiền của trong nhà cũng đã cạn kiệt, không biết lấy gì mà sống, chỉ mong cơ quan điều tra công minh, xem xét khách quan sự việc cho con tôi”, ông Tiến nói.

Bình luận
vtcnews.vn