Vụ Cát Tường: Bảo vệ Khánh ám ảnh giấc mơ thấy chị Huyền

Thời sựThứ Năm, 27/02/2014 03:23:00 +07:00

(VTC News) - Đó là lần duy nhất Khánh mơ cùng mẹ cầm bát hương đến gặp chị Huyền xin được tha thứ.

Gia đình Đào Quang Khánh vừa mời luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư Hà Nội) bào chữa cho bị can này. Như vậy bị can Khánh sẽ có hai luật sư bào chữa cho mình là ông Tạ Anh Tuấn và ông Nguyễn Anh Thơm.
Chiều 26/2, luật sư Tuấn cho biết, chiều cùng ngày ông đã vào trại tạm giam để tiếp xúc với thân chủ của mình.
Bị can Đào Quang Khánh.

 Bị can Đào Quang Khánh.

Theo đó, Khánh kể với ông trong trại tạm giam luôn bị các bạn tù đặt câu hỏi liệu mình có thực sự vứt xác nạn nhân xuống sông. Dù nhiều lần trả lời “có”, nhưng Khánh cảm thấy khổ tâm bởi những câu hỏi hoài nghi của bạn tù.
Rồi Khánh kể cho luật sư của mình về giấc mơ ám ảnh. Đó là lần duy nhất Khánh mơ thấy nạn nhân. Trong mơ, Khánh cùng mẹ cầm bát hương đến gặp chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân tử vong trong quá trình bơm ngực tại thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (giám đốc) thực hiện để nói lời xin tha thứ.
Trước đó, sau khi giúp bác sỹ Tường phi tang xác chị Huyền, Khánh quay về nhà và đã bị ám ảnh bởi việc làm của mình đến nỗi không dám ngủ một mình như ngày thường.
Theo lời mẹ Khánh, sau hôm xảy ra sự việc, Khánh về nhà có nhiều biểu hiện lạ nhưng gia đình không để ý tới. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó Khánh đang hoang mang, lo sợ.
Ngày 22/10/2013, Khánh gặp tai nạn và được đưa tới bệnh viện Xanh Pôn chữa trị, song vì gia cảnh khó khăn nên gia đình đưa Khánh về tự chăm sóc.
Trước khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Khánh vẫn gắng gượng đi làm dù người còn đau ê ẩm. Mãi đến khi cơ quan điều tra cho biết Khánh bị bắt giữ, mẹ Khánh mới cảm thấy linh cảm của mình cùng với những lo lắng, thắc thỏm là đúng.
Khi làm việc trực tiếp với cơ quan điều tra, Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Được biết, Khánh học hết lớp 9 rồi nghỉ học đi làm phụ thêm gia đình. Cách thời điểm xảy ra vụ việc 1 tháng, Khánh được Nguyễn Mạnh Tường nhận vào làm nhân viên bảo vệ với mức lương thử việc là 3 triệu đồng/tháng.
Theo cáo trạng của VKS, Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.
Trao đổi với luật sư, Khánh cho biết bản cáo trạng chưa phản ánh đúng toàn bộ sự thật.
Bác sĩ Tường chỉ nơi ném xác
Nguyễn Mạnh Tường chỉ nơi ném xác
PV Vietnamnet dẫn lời luật sư cho biết, sau khi cùng bác sỹ Tường đưa nạn nhân đến cổng Bệnh viện Bưu điện, thấy đông người nên Tường chần chừ. Lúc này, Khánh nói với Tường: “Xác cứng thế này, không đưa vào bệnh viện được đâu. Sau hồi suy tính, Tường nói: “Hay là đi vứt”.
Khánh tiếp lời Tường: “Anh mang ra cầu Vĩnh Tuy mà vứt”. Sau đó, Tường lái xe chở xác nạn nhân, còn chị Hằng, vợ bác sỹ Tường ngồi sau xe máy của nạn nhân để Khánh chở, bám theo chiếc ô tô.
Đến cầu Vĩnh Tuy, thấy Tường xi nhan, Khánh vượt ngang cửa kính Tường bảo Khánh vứt xe lại, rồi cả hai lên ô tô đi tiếp, bởi Tường cảm thấy sợ khi một mình chở theo xác nạn nhân ở ghế sau.
Khánh vứt lại chiếc xe máy của nạn nhân khi chiếc xe còn đang nổ máy rồi cùng chị Hằng lên ô tô. Chị Hằng và Khánh ngồi chung ở cạnh ghế lái. Cả ba đi đến cầu Thanh Trì rồi Khánh và Tường ném xác nạn nhân xuống sông Hồng.
Bình luận
vtcnews.vn