Vụ bịt mặt cướp tiệm vàng: Kẻ chủ mưu khai gì?

Pháp luậtThứ Năm, 30/10/2014 11:53:00 +07:00

(VTC News) – Nhóm cướp đã theo dõi và lên kế hoạch cướp tiệm vàng từ 1 tuần trước đó.

(VTC News) – Nhóm cướp đã theo dõi và lên kế hoạch cướp tiệm vàng từ 1 tuần trước đó.

Giây phút đối mặt với nhóm cướp có súng

Như VTC News đã thông tin, sáng 28/10, 5 tên cướp bịt mặt, mang theo súng và nhiều loại hung khí khác đã tấn công, cướp tiệm vàng Ngọc Bốn ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Ước tính, nhóm cướp đã lấy đi số đồ trang sức làm bằng vàng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngày 29/10, vẫn chưa hết hoảng hồn sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Bốn (SN 1958) chủ tiệm vàng Ngọc Bốn đã kể lại giây phút đối mặt với 5 tên cướp táo tợn.

Theo đó, khoảng 10h00 ngày 28/10, ngoài trời đang mưa rất to, chỉ có hai vợ chồng ông Bốn ở trong cửa hàng. Lúc này, ông thấy một chiếc xe ô tô màu xanh, loại 16 chỗ đi tới đỗ trước cửa hàng. Ban đầu ông tưởng rằng có khách tới mua hàng. Nhưng không ngờ, nhóm người ngồi trên ô tô lại là bọn cướp.

 Hành động của nhóm cướp đã được camera giám sát tiệm vàng ghi lại.

“Đột nhiên chiếc xe quay đầu, hướng đuôi xe vào nhà. Lập tức có 2 đối tượng bịt mặt bước xuống. Trong đó, một đối tượng lăm lăm một khẩu súng, đối tượng kia tay cầm một chiếc rìu to. Sau đó, có thêm 2 đối tượng cũng bịt mặt, một đối tượng cầm một túi màu đen và chiếc búa, đối tượng khác thì cầm chiếc búa đinh to”, ông Bốn nói.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Bốn, các đối tượng đã lao vào cửa hàng rất hùng hổ. Tên cầm súng chĩa vào ông đe dọa. Trước nhóm cướp đông người và lăm lăm vũ khí trên tay, vợ chồng ông Bốn chỉ còn cách bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

“Biết là cướp nên hai vợ chồng tôi lao xuống tầng hầm, lúc ấy nghe tiếng đập phá cửa kính ở bên trên. Vợ chồng tôi trèo qua tường rào sang nhà hàng xóm kêu cứu. Thấy chúng tôi hô hoán có cướp, nên hàng xóm lao ra, nhưng chiếc xe lúc này đã phóng đi theo hướng Phủ Lý - Ninh Bình, chạy được 200m có ngã rẽ chiếc xe quay đầu chạy ngược lại về hướng thành phố Phủ Lý, người dân cũng chỉ kịp cầm đá ném theo và ghi lại biển số xe là 30N – 4746”, ông Bốn kể.

Trong khi đó, bà Lường Thị Phương – vợ ông Bốn cũng bàng hoàng cho biết: “Không biết sao bọn cướp lại manh động đến thế, may mà hai vợ chồng chạy kịp, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. 

 Chủ tiệm vàng kể lại sự việc với phóng viên.

Lúc ấy hoảng quá, nên tôi chỉ biết trèo hàng rào qua nhà hàng xóm, bị thủy tinh cắm vào lòng bàn tay. Lúc quay vào nhà thì thấy nhà cửa tan hoang, cả 4 tủ kính đều bị đập phá hết, gần như toàn bộ số vàng đều bị vơ vét sạch.”

Ngay sau khi nhóm cướp bỏ chạy, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bốn cùng người dân đã nhanh chóng báo sự việc tới cơ quan công an.

Theo ông Nguyễn Văn Tập, Trưởng Công an xã Thanh Hải: “Khi Công an xã đến hiện trường thì cả 4 chiếc tủ kính của tiệm vàng Ngọc Bốn đều bị đập vỡ hết, chỉ còn sót lại một số nhẫn, dây chuyền vàng do các đối tượng chưa vơ hết. Theo như người dân cho biết thì họ có ném vào xe một viên gạch, tuy không gây vỡ kính những chắc chắn bị méo mó hoặc xước ở ven hông phải xe. Khi có mặt, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng một mặt bảo vệ hiện trường, một mặt cấp báo lên cơ quan cấp trên”.

Video: Lời kể của người trong cuộc vụ cướp tiệm vàng
Nhận được tin báo, Giám đốc công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Phòng PC45 huy động 100% cán bộ chiến sỹ cùng với Công an TP Phủ Lý, Công an huyện Thanh Liêm, lực lượng Cảnh sát 113 mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ tiến hành rà soát, truy bắt các đối tượng.

Lực lượng công an sau đó đã tổ chức chốt chặn các ngả đường mà các đối tượng có thể tẩu thoát. Đồng thời, một bộ phận trinh sát cũng đường tung đi ra soát trên toàn địa phận TP Phủ Lý.

 Một số hung khí và tang vật gây án.

Đến 10h45 cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1937), trú tại thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý có biểu hiện đáng nghi. Theo đó, cửa chính ngôi nhà được khóa bằng 2 khóa, các cửa khác được che bạt kín mít.

Đặc biệt, bên trong sân nhà bà Thoa có 1 chiếc xe loại 16 chỗ cũng được phủ bạt kín mít, quan sát kỹ thì các trinh sát thấy có màu sơn tương đồng với thông tin chủ tiệm vàng Ngọc Bốn cung cấp.

Nghi vấn đây là phương tiện gây án, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa để kiểm tra nhưng chủ nhà không mở. Lúc này, một số đối tượng trong nhà có biểu hiện mang theo vũ khí chạy trốn. Công an tỉnh Hà Nam đã huy động toàn bộ lực lượng tiến hành vây bắt.

Kết quả, trong thời gian từ 12h30 tới 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt gọn 5 tên cướp. Trong số này, 4 đối tượng có cùng nơi cư trú, 3 đối tượng có quan hệ anh em, họ hàng với nhau.

Danh tính các đối tượng cụ thể là: Đinh Khắc Quang (SN 1996, ở Khu tập thể 820 phường Thanh Châu, TP Phủ Lý); Lê Thanh Tùng (SN 1991, HKTT ở tổ 16 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, chỗ ở là xóm 5 Liên Trung, Phủ Lý); Phạm Xuân Hảo (SN 1990, ở khu tái định cư Bắc Thanh Châu, phường Thanh Châu, Phủ Lý); Lê Bá Thọ (SN 1996) và Hoàng Văn Hùng (SN 1992), cùng ở thôn Bảo Lộc 2, Thanh Châu, Phủ Lý.

Kẻ chủ mưu là ai?

Theo cơ quan điều tra, khi đưa các đối tượng về trụ sở, qua xét hỏi lúc đầu các đối tượng đều quanh có, kiên quyết không khai báo hành vi phạm tội. Thậm chí có đối tượng còn phản kháng. Tuy nhiên, bằng các phương pháp nghiệm vụ, các đối tượng sau đó đã phải thừa nhận và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

Khai nhận với cán bộ điều tra, đối tượng Hoàng Văn Hùng cho biết, do thiếu tiền tiêu xài nên hắn đã nảy ra ý định rủ đồng bọn đi cướp. Trước đó khoảng 1 tuần, Hùng từ thành phố Phủ Lý xuống khu vực tiệm vàng Ngọc Bốn để thám thính. Sau đó, Hùng đã rủ các đối tượng còn lại tham gia cướp tiệm vàng này.

Trước khi gây án 3 ngày, cả nhóm cùng xuống hiện trường, theo dõi hoạt động của gia chủ. Khoảng 10h00 sáng 28/10, lợi dụng lúc trời mưa to, Hảo đã mượn xe của người thân chở cả nhóm cùng với hung khi tới tiệm vàng Ngọc Bốn để cướp. 
 Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Hùng được Hảo giao khẩu súng k59 để khống chế chủ tiệm vàng, Tùng cầm rìu, Thọ mang búa, Quang cầm túi đựng vàng. Hảo cầm lái chiếc xe nổ máy chờ sẵn bên ngoài.

Gây án xong, Hảo lái ôtô chở cả nhóm chạy theo hướng Ninh Bình. Bị người dân phát hiện và truy hô, Hảo quay đầu đưa cả nhóm về nhà Hảo ở phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, cách hiện trường chừng 18 km.
Tại đây, nhóm cướp tản ra, chỉ còn Quang, Tùng ở nhà với Hảo. Hảo sau đó đã đem số trang sức cướp được giấu tại cống thoát nước của nhà hàng xóm.

Khi lực lượng chức năng vây bắt, Quang, Tùng và Hảo đã trèo tường bỏ trốn. Tuy nhiên, lần lượt trong vòng 4 tiếng sau đó, 3 nghi phạm này bị bắt. Từ lời khai của đồng bọn, Hùng sa lưới. Thọ là kẻ cuối cùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở một đám cưới cách nhà Hảo khoảng một km.

Được biết, cả 5 đối tượng này đều có dấu hiệu nghiện ma tuý. Khi bị lực lượng công an áp giải về trụ sở, các đối tượng vẫn đang trong tình trạng phê ma tuý đá.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng gây ra vụ cướp này.


Minh Quyết - Quang Lâm
Bình luận
vtcnews.vn